Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Na Uy và Melbourne

[MINH HUỆ 17-8-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Oslo tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Đại sự quán Trung Quốc ở Na Uy hôm 13 tháng 8 vừa qua, kêu gọi chính quyền ĐCSTQ cho phép học viên Pháp Luân Công ông Vương Trị Văn được xuất cảnh. Ngày 16 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Úc, đã tổ chức kháng nghị tương tự ở phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

Ông Vương Trị Văn, nguyên là điều phối viên nổi tiếng của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, đã bị ngăn cản xuất cảnh đến Hoa Kỳ đoàn tụ với con gái. Các học viên kêu gọi chính phủ Trung Quốc cấp lại hộ chiếu cho ông Vương và cho phép ông ra nước ngoài.

da011f2206abe2567d0ff5aac29d63c7.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị phản đối việc Trung Quốc vô hiệu hộ chiếu của ông Vương Trị Văn phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Na Uy

e91142ec0243fdc58bb1005e02666cc4.jpg

e36b5c9336f04ddef4822f8a216353f6.jpg

0f06fbfc224aec4a6c963ea9d514e3e9.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Melbourne, Úc kháng nghị ở phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc, kêu gọi ĐCSTQ trả tự do cho ông Vương Trị Văn

Khi chính quyền cộng sản bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông Vương là một trong những người đầu tiên bị bắt giữ. Ông Vương bị cầm tù gần 15 năm và thường xuyên bị tra tấn bằng nhiều phương thức khác nhau. Ông bị gãy hết răng và bị xuyên tăm vào dưới móng tay. Ông bị cấm ngủ liên tục suốt bảy ngày. Ông bị còng tay và cùm chân bằng chiếc còng nặng hơn 20kg trong khi bị biệt giam.

Ông Vương được trả tự do vào năm 2014, kể từ đó cảnh sát và chính quyền địa phương thường xuyên theo dõi ông. Con gái ông, cô Daniell Vương (Vương Hiểu Đan), một công dân Hoa Kỳ, cùng con rể ông Jeff Nanarella, gần đây đã đến Bắc Kinh để đón ông sang Hoa Kỳ đoàn tụ. Họ đã giúp ông xin visa, nhưng nhân viên hải quan ở Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã nói với ông rằng hộ chiếu của ông đã bị hủy và từ chối cho phép ông xuất cảnh.

Ông Phàn Tuệ Cường, phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc ở Victoria, mạnh lẽ lên án ĐCSTQ không cho phép ông Vương xuất ngoại. Ông nói: “Chúng tôi hối thúc các cấp lãnh đạo của ĐCSTQ, trong đó các nhân viên của Lãnh sự quán Trung Quốc hãy nhìn thấu hình thế hiện tại. Cuộc bức hại Pháp Luân Công là do một tay Giang Trạch Dân thao túng, nhưng giờ đây, ông ta đang đối mặt với việc bị bắt giữ, nó sẽ sớm xảy ra thôi. Nếu các bạn lựa chọn theo ông ta, các bạn sẽ bị chôn vùi theo ông ta.”

Các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới đều đang kháng nghị, kêu gọi chính phủ Trung Quốc cấp hộ chiếu mới cho ông Vương và cho phép ông xuất cảnh đoàn tụ với con gái ở Hoa Kỳ.

Bài viết liên quan:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/17/333105.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/17/333095.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/20/158340.html

Đăng ngày 25-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share