Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-6-2016] Cuộc sống trước đây của tôi là một mớ hỗn độn, tôi cảm thấy vô vọng và mất niềm tin vào mọi thứ. Bởi vậy, tôi đã trở về quê nhà để sắp xếp lại mọi thứ cho ổn định. Khi ở nhà, tôi đã nói chuyện với mẹ của một người bạn và cuộc nói chuyện đó đã thay đổi cuộc đời tôi.

Bạn tôi tổ chức tiệc đầy tháng cho con của cô ấy, vì vậy tôi đã đến dự. Tôi đã xúc động bởi sự chân thành và lòng tốt của gia đình cô ấy. Tôi đã nói chuyện với mẹ của người bạn và kể cho bà nghe về nỗi phiền muộn của tôi.

Bà an ủi tôi: “Đừng nản chí. Cháu biết con trai của cô chứ. Cậu ta đã từng không phải là người tốt. Cậu ta đã hẹn hò với hàng chục cô gái nhưng không hài lòng một ai cả, và cậu ta cũng không thể làm chủ được cuộc sống của mình. Nhưng giờ đây cậu ấy đã thay đổi!”

Tôi hỏi bà làm sao mà cậu ấy có thể thay đổi được. Bà nói rằng đó là vì gia đình bà tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và mỗi ngày họ đều cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Nhờ đó mà sức khỏe của mọi người trong gia đình cũng được cải thiện.

Người cha đã 70 tuổi rồi, nhưng trông ông chỉ như một người 50 tuổi khoẻ mạnh. Tôi quyết định mượn họ cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, sách Chuyển Pháp Luân.

Kể từ đó tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nhanh chóng hiểu được ý nghĩa của cuộc sống và lý do tại sao và làm thế nào để tôi trở thành một người tốt. Tôi đọc các cuốn sách của Đại Pháp và tập luyện năm bài công pháp mỗi ngày. Tôi bắt đầu thực hành theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.

Không lâu sau khi bắt đầu tu luyện, tôi cảm thấy thân thể mình vô cùng nhẹ nhõm. Trong lòng tôi trào dâng sự cảm ân sâu sắc đối với Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp.

Trước khi tu luyện

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi bị chứng mất ngủ. Bất cứ lúc nào tôi cũng cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi. Tôi nghiện chơi game đến mức tôi thường chơi đến tận đêm khuya. Kết quả là ngày hôm sau tôi bị đau nhức toàn thân, tinh thần mệt mỏi. Về tính cách, tôi cô độc, cao ngạo, lãnh đạm, không thích trách nhiệm và rất nóng nảy. Tôi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, đến mức người quản lý đã phải góp ý nhiều lần về hành vi ích kỷ của tôi, nhưng tôi đã không tiếp thu những lời góp ý đó.

Tôi theo đuổi lợi ích cá nhân và tiền bạc bằng cách tìm mọi cơ hội để có được sự nổi trội trong công việc. Thậm chí tôi đã nhận hối lộ và sử dụng tài sản chung của công ty cho lợi ích riêng của mình. Tôi lười biếng trong công việc và thường trốn tránh trách nhiệm khi làm việc với khách hàng. Tôi thường nổi nóng với mọi người, cho dù đôi khi có hối hận ngay sau đó, nhưng tôi sẽ lại phạm lỗi mỗi khi xung đột xảy ra.

Vì tôi luôn chạy theo danh tiếng và uy tín, nên tôi không ngần ngại chi những khoản tiền lớn cho các bữa ăn với bạn bè chỉ để khoe mẽ. Tôi sống phung phí và luôn muốn sự xuất hiện của mình nổi bật nhất. Số tiền kiếm được hàng tháng cũng chỉ đủ trang trải cho các sinh hoạt cá nhân. Và tôi chưa bao giờ nghĩ đến bố mẹ, cho dù họ đang phải làm việc vất vả trên cánh đồng. Tôi cũng chưa bao giờ giúp họ thu hoạch vụ mùa.

Sau khi tu luyện Đại Pháp

Tôi đã trở thành một người hoàn toàn mới sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có thể ngủ ngon và không gặp những cơn ác mộng nữa. Tôi trở nên ôn hòa hơn, khi có xung đột xảy ra tôi luôn hướng nội tìm những thiếu sót của bản thân.

Giờ đây tôi cũng trở nên tốt hơn tại nơi làm việc, tôi cảm thấy tràn đầy năng lượng, làm việc chăm chỉ hơn, và luôn nhiệt tình giúp đỡ đồng nghiệp. Tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình và quan tâm đến nhân viên của mình. Đồng nghiệp của tôi đều nhận thấy sự thay đổi của tôi. Họ mỉm cười và nói đùa với tôi rằng: “Anh là ai, là siêu nhân à?”

Khách hàng của tôi cũng cảm thấy hài lòng với tôi, và công ty đã công nhận khả năng của tôi. Tôi không còn nhận hối lộ và mối quan tâm hàng đầu của tôi là sự hài lòng của khách hàng. Ông chủ của tôi rất hài lòng với những thay đổi của tôi, giờ đây ông ấy hoàn toàn tin tưởng tôi. Ông thường yêu cầu tôi giải quyết các vấn đề quan trọng và khen ngợi tinh thần làm việc của tôi.

Tôi không còn theo đuổi danh tiếng và lợi ích cá nhân nữa. Tôi buông bỏ dục vọng và không còn xem các trang web không lành mạnh. Tôi ăn mặc phù hợp nhưng giản dị, mà không cần chi tiêu nhiều. Tôi cũng không đầu cơ chứng khoán nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ rất đơn giản và nhẹ nhàng. Tôi khỏe mạnh và không phải gặp bác sĩ hay uống thuốc. Tôi biết tiết kiệm những đồng tiền mình kiếm được. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt.

Sau này tôi kết hôn với một người phụ nữ tốt đến từ thành phố. Cô ấy có một công việc ổn định và thu nhập tốt. Cô ấy cũng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi tìm được việc làm tại quê nhà để tôi có thể phụng dưỡng cha mẹ tôi. Người vợ của ông chủ trước đây của tôi đã nói rằng vợ tôi hẳn rất may mắn mới cưới được tôi. Ông chủ của tôi cũng đã đề nghị một người bạn mua cho ông một cuốn Chuyển Pháp Luân.

Tôi cũng bắt đầu việc kinh doanh riêng. Vợ tôi đã sinh một bé trai vào đầu năm nay, và cha mẹ tôi cũng đều bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Bệnh tim của mẹ tôi đã khỏi hoàn toàn; sau khi nhìn thấy sự thay đổi của bà, mẹ vợ tôi đã đồng ý thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Hàng xóm của chúng tôi đã ghi nhận những thay đổi và lợi ích mà từng thành viên trong gia đình chúng tôi có được thông qua việc tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/12/329961.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/3/157670.html

Đăng ngày 26-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share