Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 4-8-2016] Vài trăm học viên Pháp Luân Công ở Đức và các quốc gia lân cận đã tề tựu tại thành phố Berlin, Đức hôm 30 tháng 7 năm 2016 vừa qua để tổ chức diễu hành và mít tinh nhằm phơi bày cuộc bức hại mà pháp môn hiện vẫn còn đang phải đối mặt tại Trung Quốc. Rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự ủng hộ của họ cho những nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện tinh thần có nguồn gốc từ văn hóa truyền thống của Trung Quốc và dựa trên nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn. Khi số lượng người theo học Pháp Luân Công vượt qua số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân đã xem sự phổ biến của Pháp Luân Công như một mối đe dọa đến quyền lực của mình, và đã phát động một chiến dịch đầy bạo lực nhằm tiêu diệt pháp môn này vào năm 1999. Kể từ đó đến nay, đã có đến hàng nghìn học viên bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại, tình trạng này vẫn còn tiếp diễn cho tới tận ngày hôm nay.

79f96fdad4441da1ea75c50bfe9fa107.jpg

Đoàn diễu hành Pháp Luân Công đi qua Nhà thờ Berlin, Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành

2fd4cf61c9d734987614351502ff6512.jpg

f0e8bce0cefde4833b0d6d704d45d1e8.jpg

Đoàn diễu hành đi qua khu vực trung tâm nhộn nhịp của thành phố

8698b2bfd4af666eff42ae0cf0cdb8dd.jpg

52f2b45b2b921d97cde60ad1172dce13.jpg

Nhiều người đã dừng lại xem diễu hành đã nhận tờ rơi thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc từ các học viên

99c7f71a72099ce4fed94d6b1e8a7432.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại sau khi tìm hiểu về việc giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng của ĐCSTQ

Cư dân Berlin: “Làm sao con người lại có thể làm điều tồi tệ đến như vậy?”

Đoàn diễu hành của các học viên đã tiến đến khu Jannowitzbrücke trước Đại sứ quán Trung Quốc để tổ chức một cuộc mít tinh ở đó. Rất nhiều khách bộ hành đã dừng lại để xem màn trình diễn của Đoàn nhạc Tian Guo và lắng nghe các bài phát biểu.

d9fd74bded098a6d647c4cbc5b07bc93.jpg

Cư dân Berlin Lothar Kretzner

Ông Lothar Kretzner, 83 tuổi, nói rằng tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các học viên chỉ có thể xảy ra tại một quốc gia nằm dưới sự kiểm soát [của chế độ] độc tài toàn trị. Ông đã rất phẫn nộ nói: “Làm sao mà con người lại có thể làm một điều tồi tệ đến như vậy?”

Lothar đã khích lệ các học viên: “Bất cứ điều gì mà các bạn nghĩ là đúng đắn, các bạn đều nên đấu tranh vì nó.” Ông cho biết ông hoàn toàn hiểu những gì có thể xảy ra dưới sự kiểm soát của chế độ cộng sản, bởi ông đã sống trong thời Tây Berlin cũ, trong khi chị gái của ông thì sống ở Đông Berlin, hai bộ phận của thành phố bị phân cách bởi một bức tường trong suốt 28 năm. Trước khi chết, bà đã không được phép gặp ông.

Du khách: Bạo lực của ĐCSTQ “không thể dung thứ”

2016-8-3-berlin-233940-7--ss.jpg

Du khách Alexsandra Martius (bên trái) và Bade đến từ Frankfurt, Đức

Alexsandra Martius đến từ Frankfurt cho biết: “ĐCSTQ đàn áp nhân quyền và sử dụng bạo lực để kiểm soát người. Đây là điều không thể dung thứ.”

Sau khi biết ĐCSTQ đã giết hại các học viên để lấy nội tạng của họ, cô đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại và nói: “Tội ác này phải chấm dứt, dù nó xảy ra ở bất cứ đâu trên thế giới này.”

Cuộc bức hại Pháp Luân Công là “một thảm họa”

35bce24482a0b38b5ca637c3965d7e9c.jpg

Nghệ sĩ Barbara Grace Lea Müller

Nghệ sĩ Barbara Grace Lea Müller nói: “Tôi rất quan tâm đến văn hóa Trung Quốc, gồm cả nghệ thuật thư pháp và y học cổ truyền Trung Hoa.” Cô nhận định về cuộc bức hại của chính quyền ĐCSTQ: “Điều này thật là khó tin. Đây là một thảm họa. Vì thế, tôi đã ký tên thỉnh nguyện. Tôi hy vọng việc kêu gọi này sẽ được truyền rộng ra khắp nơi trên thế giới.”

Sinh viên: “Đây là điều rất quan trọng. Tôi muốn giúp đỡ!”

2016-8-3-berlin-233940-9--ss.jpg

Các sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp là Simon Strober cùng các bạn đi cùng anh ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại

Một số sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp từ Munich đang du lịch tới Berlin đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại khi biết về sự tàn bạo của chế độ ĐCSTQ. Simon Strober nói: “Việc này rất quan trọng. Tôi muốn giúp đỡ!”

Du khách đến từ Bắc Kinh xúc động trước cuộc diễu hành

Bà Đào từ Bắc Kinh đến thăm con gái ở Đức. Bà đã xem cuộc diễn hành và dùng điện thoại quay lại video sự kiện của các học viên. Bà đã đi theo đoàn diễu hành của các học viên cho tới tận cuối lộ trình, vài lần bà đã rơi nước mắt. Bà nói: “Tôi thấy thật xúc động. Chúng tôi không biết [về cuộc bức hại ở Trung Quốc]… rất nhiều học viên Pháp Luân Công… ”

472b054b4357e6f8471745f1542ca4a2.jpg

Đoàn diễu hành đi qua Cổng Brandenburg

b57f3bcb47b69532834f1936faa5e333.jpg

Tấm biểu ngữ cỡ lớn mang hình ảnh và thông tin về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ. Biểu ngữ viết: “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công. Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

d9f79e8d25fa72fd2c1be410c8f154df.jpg

Du khách Trung Quốc xem cuộc diễu hành

Một học viên nói cho bà biết: “ĐCSTQ đã cố ý hủy hoại văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Nếu không, mọi người đều sẽ tin vào Thần và đảng không thể duy trì được sự kiểm soát của nó. Đó là lý do tại sao nó đàn áp Pháp Luân Công. Pháp môn này có nguồn gốc từ nền văn hóa truyền thống của Trung Quốc.”

“Tôi biết,” bà Đào nói: “Tôi đến Đức vào năm 2013 và có dự định sẽ thăm thú thế giới bên ngoài. Bây giờ tôi đã biết những tuyên truyền của ĐCSTQ đều là dối trá và thực tâm muốn từ bỏ nó.” Bà đã đồng ý thoái xuất khỏi tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Bài viết tiếng Hán liên quan : https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/6/332550.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/4/332457.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/7/158161.html

Đăng ngày 13-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share