Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Seattle, Washington

[MINH HUỆ 4-8-2016] Với truyền thống 67 năm, Hội chợ Biển kéo dài 10 tuần là một trong các sự kiện lớn nhất được tổ chức ở miền Tây Bắc Mỹ, khu vực có dân số khoảng 2,2 triệu người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã đến biểu diễn tại Lễ diễu hành Ánh đuốc tối 30 tháng 7 năm 2016, một điểm nhấn của sự kiện.

Năm nay, cuộc diễu hành có sự góp mặt của 117 đoàn đến từ các bang lân cận, Canada, và các địa khu khác ở khu vực Bắc Mỹ, sự kiện đã thu hút hàng trăm nghìn khán giả.

Ánh đèn màu tím thắp sáng chiếc thuyền của Pháp Luân Đại Pháp, [đoàn các học viên] bắt đầu diễu hành vào khoảng 20 giờ 30 phút, đã nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả trên khắp lộ trình diễu hành.

9a604ac8c41712d13811ec9068628596.jpg

Thuyền diễu ành của các học viên Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc diễu hành Torchlight. Ba chữ tiếng Trung Quốc bên mạn thuyền là “Chân-Thiện-Nhẫn”. Chữ phía trước là “Pháp Luân Đại Pháp”

KIRO-TV, một kênh truyền thông chính thống ở khu đô thị Seattle, từng đưa tin về màn biểu diễn của các học viên tại sự kiên năm ngoái, đã có mặt trước cuộc diễu hành nửa giờ. Đội trống lưng của Pháp Luân Đại Pháp cũng góp mặt tại sự kiên.

Trong suốt cuộc diễu hành, KIRO-TV đã quay màn biểu diễn của các học viên từ toàn cảnh đến cận cảnh, các góc nhìn từ trên cao, cảnh các học viên rước các tấm áp phích, chiếc thuyền, và đội trống lưng, đưa bản tin đến hơn 700.000 người theo dõi truyền hình. Hình ảnh của chiếc thuyền cũng được đăng tải trong các bản tin trên mạng xã hội của kênh truyền hình này.

Một thành viên đội máy ảnh đến từ tờ Seattle Post-Intelligencer (còn được biết đến với tên gọi cũ là Seattle Gazette) nhiều lần ca ngợi màn trình diễn của các học viên khi anh chụp ảnh: “Đúng là rất hoành tráng!”

“Pháp Luân Đại Pháp, còn gọi là Pháp Luân Công, là một hệ thống tu luyện cổ xưa giúp cải thiện cả thân lẫn tâm,” người dẫn chương trình nói khi đoàn các học viên bước qua khán đài chính. Ông cho biết chiếc thuyền của đoàn Pháp Luân Đại Pháp được thiết kế dựa trên loại tàu chở châu báu của Trung Quốc trong những năm đầu của thế kỷ 15 thời nhà Minh. [Chiếc thuyền này của các học viên] đã giành được ít nhất 11 giải thưởng trong các cuộc diễu hành khác nhau.

Các bài công pháp của pháp môn, đang được các học viên biểu diễn trên thuyền, mang đến cho mọi người nội tâm an lạc,“ người dẫn chương trình nói.

2016-8-3-seattle-212122-1--ss.jpg

2016-8-3-seattle-212122-1--ss.jpg

2016-8-3-seattle-212122-3--ss.jpg

Màu sắc rực rỡ và nhịp điệu trống mang đầy năng lượng của đã nhận được sự chào đón nồng nhiện của khán giả

“Màn trình diễn hay nhất mà tôi đã từng xem”

Patty Goos cùng với hai người bạn của mình đến xem cuộc diễu hành, tỏ ra kinh ngạc với chiếc thuyền và màn trình diễn của các học viên. “Bravo! Thực sự rất tuyệt vời. Đó là màn trình diễn hay nhất mà tôi đã từng xem.”

Khi nghe được tin các học viên Pháp Luân Đại Pháp vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc vì kiên định với đức tin của mình và thậm chí đã trở thành nạn nhân của tội ác mổ cướp nội tạng sống kiếm lợi của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Goos đã giật mình và nói: “Tôi rất tiếc khi nghe nói đến thảm kịch này. Nó đáng lẽ không nên xảy ra.”

Mírez, một người Pháp nhập cư cùng cháu gái của mình đến xem lễ diễu hành, đã chụp rất nhiều ảnh về màn trình diễn của các học viên. Cũng giống như Goos, bà hy vọng sẽ được học các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp trong tương lai.

Nhiều thành viên của Sea Gals, những hoạt náo viên cho Seattle Seahawks, đã giơ ngón tay cái lên tán dương sự trình diễn của các học viên. Queen, một cô gái từ một nhóm cổ vũ, đã rất ngạc nhiên khi nghe nói đến cuộc bức hại ở Trung Quốc và cho biết tội ác này phải chấm dứt.

2016-8-3-seattle-212122-6--ss.jpg

Hoạt náo viên có tên là Queen hy vọng cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc sẽ sớm chấm dứt

Anh Connie đại diện cho nền văn hóa của Hàn Quốc, mặc một chiếc áo cưới truyền thống. Anh rất vui khi gặp được các học viên trong lễ diễu hành và đồng ý rằng ĐCSTQ không nên đàn áp văn hóa và các giá trị truyền thống.

2016-8-3-seattle-212122-5--ss.jpg

Trang phục áo cưới truyền thống của Hàn Quốc

Bà Lý từ Thượng Hải đến thăm con trai đang làm việc tại Amazon. Cả hai mẹ con đều chào đón các học viên và nói họ rất thích sự trình diễn của các học viên.

“Tôi cũng đã từng chơi trống,” bà Lý nói trong khi lắc lư theo nhịp điệu của tiếng nhạc. “Tôi rất vui vì thấy có thật nhiều [các học viên Pháp Luân Công] ở đây.”

a4c64a03ae93905f25ab11252f7cfdea.jpg

Kênh KIRO-TV phát sóng trực tiếp màn trình diễn của các học viên

Phối hợp chỉnh thể làm việc theo nhóm

Không có sự thành công vĩ đại nào mà lại không có trở ngại. Vào ngày trước khi diễn ra cuộc diễu hành, khoảng 6 giờ 30 phút chiều, các học viên đã được thông báo rằng chiếc thuyền không được cấp giấy phép vì thiếu các biện pháp an toàn cháy nổ.

Các học viên ngay lập tức có hành động để khắc phục. Một số tìm kiếm trên mạng để biết thêm thông tin, một số thì tham khảo các ý kiến của người quản lý tổ chức sự kiện để được tư vấn. Thiết bị an toàn đã được mua trong thời gian ngắn, và các chính sách bảo hiểm rủi ro cháy nổ cũng được đảm bảo trước khi giấy phép được thông qua lúc 22 giờ 30 phút.

Việc các học viên cùng phối hợp theo nhóm và hiệu quả của sự phối hợp chỉnh thể đã được người quản lý sự kiện đánh giá cao. “Tôi rất vui khi các bạn đã thực hiện được yêu cầu đó. Các bạn làm rất tốt!” Một người quản lý tổ chức cuộc diễu hành đã ca ngợi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/4/332435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/5/158120.html

Đăng ngày 13-8-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share