Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-4-2016] Tôi đã không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong một thời gian dài, nhưng tôi muốn chia sẻ hai cảnh tượng về đại thảm họa mà tôi nhìn thấy trong một giấc mơ của mình.

Khi đó tôi nghĩ rằng đó chỉ là một giấc mơ, nên tôi đã không viết lại. Nhưng giờ đây tôi nhận ra rằng, vì tôi đã được nhìn thấy cảnh tượng rõ ràng như thế, thì đó hẳn không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, và tôi hiểu tôi nên viết nó ra. Tôi hi vọng các bạn đồng tu, đặc biệt là những ai không tinh tấn, có thể khẩn trương bước ra giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

Trong cảnh thứ nhất, tôi đang đứng trên tầng hai nhà mình và nhìn về hướng Nam. Không xa nơi tôi đang đứng diễn ra một cảnh tượng khá kinh hoàng. Nó giống như màn kết thúc trong tiết mục cuối cùng của chương trình biển diễn Thần Vận: tiếng sấm và những tia sét loang loáng, những đám mây đen cuồn cuộn, nhà cửa sụp đổ và những tiếng sóng gầm.

Ở cảnh thứ hai, một trận lụt lớn đã phá hủy rất nhiều căn nhà. Nước rất bẩn dâng lên cao, đầy đá và những mảnh gỗ. Mặt đất gần như trở thành biển nước, đó là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Tôi đang ngồi trong tư thế song bàn ở hành lang trên tầng hai. Hai tay tôi hợp thập trước ngực, và tôi liên tục niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Có thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là cơ duyên trân quý duy nhất trong cuộc đời. Trong hoàn cảnh thời gian còn lại rất ngắn, tôi hy vọng bài chia sẻ của mình có thể khích lệ bản thân và các bạn đồng tu làm ba việc tốt hơn nữa, hoàn thành thệ nguyện lịch sử của chúng ta, và cùng Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/9/-326426.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/4/156526.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share