Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-3-2016] Các học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi đều tu luyện tinh tấn hơn sau khi học Pháp. Mỗi sáng chúng tôi ra chợ để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người và sau đó sẽ học Pháp vào buổi trưa.

Bất cứ nơi nào chúng tôi đến, chúng tôi thường nghe mọi người nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và họ cảm ơn chúng tôi. Đáp lại, chúng tôi nói: “Chính Đại Pháp đã giúp mọi người biết được chân tướng, do đó mọi người nên cảm tạ Sư phụ của chúng tôi, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.”

Năm 1999, khi cuộc bức hại Đại Pháp bắt đầu, những người tin vào những lời dối trá do chính quyền cộng sản Trung Quốc bịa đặt đã sách nhiễu các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi đã không bị lay động và chỉ tâm niệm rằng: “Sư phụ là ngay chính, Đại Pháp là ngay chính và con đường tu luyện của chúng ta là ngay chính. Mình tín Sư tín Pháp. Sư phụ bảo chúng ta hãy ‘dĩ Pháp vi Sư’. Điều đó có nghĩa là chúng ta cần học Pháp tốt.”

Sau khi học Pháp nhiều, chúng tôi tăng cường chính niệm và bắt đầu biết cách để giảng chân tướng tốt nhất.

Mang chân tướng đến cho mọi người

Vì cuộc bức hại mà những điểm có khả năng sản xuất ra một số lượng lớn tài liệu đã bị phá hủy. Điều này không ngăn được chúng tôi thực hiện sứ mệnh của mình, đó là giảng chân tướng về Đại Pháp cho mọi người. Chúng tôi dùng một cây cọ vẽ và giấy màu để làm các biểu ngữ, và dùng giấy than để làm tờ rơi.

Một buổi tối chúng tôi dán các biểu ngữ lên các cột điện. Một chiếc xe cảnh sát đi qua ngay sau khi chúng tôi dán biểu ngữ. Họ không để ý đến chúng tôi và chúng tôi đã an toàn trở về nhà. Đại Pháp đã bảo hộ cho chúng tôi.

Một buổi tối khác, tôi sang xã bên để tiếp tục dán các biểu ngữ lên cột điện. Tôi mang theo một túi đựng các biểu ngữ và hồ dán. Tôi vừa đi dọc con đường vừa dán các biểu ngữ để mọi người có thể nhìn thấy chúng khi họ đi chợ.

Đến gần ngôi làng, tôi nghe thấy tiếng xe ô tô, nhưng nghĩ rằng đó là một chiếc xe tải nên đã không để ý. Âm thanh càng lúc càng gần hơn, vì thế tôi đã để chiếc túi lại ở bên lề đường và đi bộ tới một cái giếng ở phía bên kia đường. Đó là một chiếc xe cảnh sát. Tôi im lặng phát chính niệm. Chiếc xe cảnh sát dừng lại không xa chỗ tôi đang đứng, có người bước ra ngoài, nhìn xung quanh và nói: “Chỉ là có ai đó đang lấy nước thôi.” Chiếc xe rời đi. Tôi lấy lại chiếc túi và tiếp tục dán biểu ngữ. Qua kinh nghiệm này, tôi đã ngộ ra được đoạn Pháp sau của Sư phụ:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Mọi người đón nhận chân tướng

Khi tôi đi tới một khu chợ để giảng chân tướng về Đại Pháp, tôi gặp một người phụ nữ ở độ tuổi khoảng 50. Bà ấy phải dùng đến một cái gậy mới đi lại được. Sau khi tôi nói chuyện với bà, bà đã thoái Đoàn và thoái Đội, hai tổ chức liên đới của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Bà ấy lắng nghe chăm chú và sau đó quyết định niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một thời gian sau tôi tình cờ gặp lại bà, bà không còn cần đến chiếc gậy nữa và bây giờ còn có thể đi xe ba bánh có động cơ. Khi nhìn thấy tôi, bà nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà giảng chân tướng cho mọi người và họ cũng niệm hai câu đó.

Suốt mùa vụ, chúng tôi tới các cánh đồng và nói với những người nông dân về Đại Pháp. Chúng tôi đã gặp một người đang sửa chữa một chiếc bình phun trong một vườn cây ăn quả. Khi chúng tôi hỏi anh ấy đang làm gì, anh ấy phàn nàn rằng bình phun thuốc trừ sâu không sử dụng được và anh ấy đang định về nhà. Tôi bảo anh ấy nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” và bình phun thuốc có thể sẽ hoạt động trở lại. Anh ấy đồng ý, và ngay sau đó bình phun lại hoạt động trở lại. Sau đó, anh ấy được nghe chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại, và đồng ý thoái ĐCSTQ.

Được bảo hộ khỏi tai họa

Ba năm trước, chúng tôi gặp một người đàn ông đang đọc báo ở bên ngoài văn phòng chính quyền xã. Tôi đưa cho ông ấy hai tờ rơi và nói: “Đã đến lúc đọc thứ gì đó khác rồi.” Ông ấy nói rằng, theo như tờ báo nói, ở đâu đó đã xảy ra mưa đá và gây ra nhiều thiệt hại. Tôi nói: “Pháp Luân Đại Pháp có thể bảo hộ ông khỏi những tai họa. Để điều đó trở thành hiện thực, ông phải thoái ĐCSTQ.” Ông ấy đồng ý thoái ĐCSTQ. Trước khi rời đi chúng tôi đưa cho ông ấy những tài liệu Đại Pháp.

Có một năm, khoảng 90% lúa mì đã bị đổ gục vì một trận bão. Khi chúng tôi đi qua xã đó, người đàn ông đã thoái ĐCSTQ kia đã nói với chúng tôi: “Lúa mì của tôi không bị ảnh hưởng gì mặc dù lúa mì ở cả phía đông và phía tây mảnh đất của tôi đều bị đổ. Tôi muốn giúp các bạn hồng truyền Đại Pháp.”

Tôi nói với ông ấy: “Ông sẽ được phúc báo nhiều hơn nữa.”

Xe máy khởi động lại được

Khi tôi đang đi bộ, hai thanh niên đi xe máy dừng lại ở phía trước tôi. Một người nói rằng chiếc xe đã bị hỏng. Tôi hỏi họ xem họ có từng gia nhập Đoàn Thanh niên hay Đội Thiếu niên Tiền phong không. Sau đó tôi nói với họ rằng nếu họ rút khỏi hai tổ chức đó, họ sẽ được bình an. Họ nói họ đã từng gia nhập.

Tôi nói: “Hãy nhanh thoái khỏi hai tổ chức đó đi. Và thầm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’ Chiếc xe máy sẽ có thể hoạt động trở lại.” Họ đồng ý [và làm theo]. Chiếc xe máy hoạt động bình thường trở lại và họ rời đi.

Những sự việc tương tự đã xảy ra nhiều lần. Vì mọi người đã lắng nghe và chấp nhận chân tướng về Đại Pháp, nên uy lực của Đại Pháp đã triển hiện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/25/325789.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/22/157099.html

Đăng ngày 11-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share