Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Cam Túc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2016] Phải vô cùng dũng cảm khi một người dám đứng lên phản kháng lại sự chuyên chế của chế độ Cộng sản Trung Quốc, đặc biệt là đối với những người đã từng sống trong thời kỳ diễn ra cuộc Cách mạng Văn hóa. Câu chuyện về ba học viên Pháp Luân Công lớn tuổi ở thành phố Bạch Ngân, tỉnh Cam Túc đã minh chứng cho sức mạnh của niềm tin chiến thắng nỗi sợ hãi.

Người phụ nữ 80 tuổi quyết không từ bỏ Pháp Luân Công

Cảnh sát ở thành phố Bạch Ngân đã bắt giữ bà Liêu An An, 80 tuổi vào tháng 9 năm 2014 và xét xử bà vì niềm tin của bà vào Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 2015. Tòa án thành phố Bạch Ngân kết án bà 5 năm tù giam, nhưng thay vì thụ án, họ phải cho bà tại ngoại để điều trị y tế.

Tháng 7 năm 2015, bà Liêu đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc bởi ông ta đã phát động bức hại Pháp Luân Công 16 năm trước. Ngay hôm gửi đơn kiện và ngày hôm sau, cảnh sát gây áp lực hòng ép bà rút lại đơn kiện.

Hai viên cảnh sát đến sách nhiễu bà Liêu một lần nữa vào tháng 10. Họ nói với bà rằng bà không nên liên hệ với các học viên khác bởi điều đó là vi phạm pháp luật trong lúc bà đang hưởng án treo. Bà Liêu nói với họ: “Tôi không hề phạm pháp. Môn tu luyện của tôi được Hiến Pháp bảo vệ và chính phủ mới vi phạm Hiến Pháp. Các anh cần quản những người đó chứ không phải là tôi. Tôi quyết không bao giờ từ bỏ Pháp Luân Công.”

Họ đe dọa bà, cảnh cáo bà rằng hãy suy nghĩ đến gia đình. Bà Liêu nói với họ rằng bà luôn suy nghĩ cho gia đình bởi bà là một người tốt chiểu theo nguyên lý của Pháp Luân Công.

Bà Liêu bảo hai cảnh sát đó hãy để bà yên, và rằng những ai bức hại người tốt sẽ không thể nào nhận lại được điều tốt lành. Hai cảnh sát đó đã rời đi mà không nói thêm được lời nào.

Người đàn ông 70 tuổi kiên định kiện cựu độc tài Trung Quốc

Trưởng phòng bảo vệ ở nơi làm việc của ông Giả Bồi Phú đã đề nghị ông Giả nói chuyện với ông ấy trong phòng riêng hồi tháng 11 năm 2015. Hai cảnh sát đã có mặt ở văn phòng và hỏi rằng ông Giả có đang kiện Giang Trạch Dân hay không.

Ông Giả thẳng thắn trả lời: “Giang Trạch Dân đã bức hại tôi hơn một thập kỷ qua. Vì lẽ gì tôi không thể kiện ông ta?” Ông Giả nói với vị cảnh sát đó rằng ông sẽ tiếp tục kiện Giang cho đến khi Giang bị đưa ra công lý.

Hai cảnh sát này không nói được lời nào nữa và rời đi sau khi ông Giả ký vào bản lời khai.

Người phụ nữ 80 tuổi cáo buộc cảnh sát tiếp tay cho chính quyền hủ bại

Phàn Phong Đào cùng ba cảnh sát khác đã bắt giữ bà Trương Chung Thường tại nhà bà vào tháng 12 năm 2015, và nhanh chóng xét xử bà tại Tòa án khu Bạch Ngân.

Tại tòa, bà Trương khẳng định rằng bà không hề vi phạm pháp luật và rằng tu luyện Pháp Luân Công là quyền theo hiến pháp quy định của mình, và rằng bà sẽ vẫn tiếp tục tu luyện. Thẩm phán không đưa ra phán quyết và chỉ yêu cầu bà ký vào lời khai.

Bà Trương đã vài lần đến đồn cảnh sát tìm gặp cảnh sát Phàn yêu cầu ông ta cho bà xem phán quyết của tòa án. Phàn đã không thể đưa ra được bản án. Ngày 22 tháng 12, bà Trương lại đến đồn cảnh sát một lần nữa. Phàn có mặt ở văn phòng cùng với vài cảnh sát khác nữa và họ vẫn không đưa ra được bản án.

Bà Trương trách Phàn: “Anh không ngừng sách nhiễu tôi trong nhiều năm qua. Anh bắt các công tố viên buộc tội tôi hai năm trước đây và lần này anh lại đưa tôi ra xét xử bằng những các thủ đoạn dối trá. Bây giờ đây tôi nói với anh rằng tôi không hề phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Công. Anh đứng chung hàng ngũ với cái chính quyền hủ bại đó và đã vi phạm pháp luật khi bức hại những người dân lương thiện.”

Bà Trương quay sang nói với các viên cảnh sát còn lại trong văn phòng của Phàn rằng: “Đừng bao giờ cùng với Phàn làm những điều sai trái, câu kết với ông ta bức hại các học viên Pháp Luân Công. Hãy nhớ rằng ác hữu ác báo, và những kẻ hành ác cuối cùng sẽ bị trừng phạt.”

Phàn cúi gằm mặt trong khi bà Trương nói và sau cùng ông ta nói với bà Trương: “Thôi đi. Tôi chỉ đang làm phận sự của mình…” Khi bà Trương đang tiếp tục nói, Phàn rời khỏi văn phòng.

Bà Trương đến đồn cảnh sát hai ngày sau đó để tìm Phàn và họ nói với bà rằng ông ta đã chuyển công tác.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/2/2/323064.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/3/155054.html

Đăng ngày 10-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share