Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-4-2016] Ông Ân Hồng Phái ở thành phố Dương Châu, tỉnh Giang Tô đã bị bắt sau năm ngày đệ đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì đã phát động chiến dịch đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công cách đây 17 năm. Kể từ năm 1999, ông Ân Hồng Phái đã phải chịu nhiều đau khổ.

Ngày 11 tháng 12 năm 2015, ông Ân Hồng Phái bị Tòa án quận Quảng Lăng, thành phố Dương Châu kết án ba năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 23 tháng 2 năm 2016, luật sư của ông đã biện hộ tại phiên tòa phúc thẩm rằng niềm tin của thân chủ của mình vào Pháp Luân Công không cấu thành tội danh. Ngày 2 tháng 4 năm 2016, Tòa án Nhân dân tỉnh Dương Châu tuyên bố vẫn giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới.

Ông Ân Hồng Phái, 45 tuổi, là một công trình sư cấp cao và là nhà nghiên cứu tại Tổng công ty Công nghiệp Tàu thủy Trung Quốc. Theo đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, ông đã bị bắt, bị tra tấn trong một bệnh viện tâm thần, bị tẩy não nhiều lần, và bị giáng chức trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân.

Ông Ân Hồng Phái bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Tháng 11 năm 1999, bốn tháng sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương để chấm dứt chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Lúc đó, ông đã bị bắt và bị giam giữ phi pháp.

Bảy tháng sau, các nhân viên từ Phòng 610 tại địa phương, một tổ chức ngoài vòng pháp luật của ĐCSTQ chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công, đã ra lệnh cho cảnh sát chuyển ông Ân đến một bệnh viện tâm thần. Các y tá đã châm điện vào huyệt thái dương của ông bằng điện cao áp, họ còn ép ông phải uống thuốc phá hủy thần kinh hàng ngày.

Tháng 2 năm 2011, Phòng 610 đã ra lệnh cho cảnh sát lục soát nhà ông Ân và bắt giữ ông vì ông đã nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại của ĐCSTQ. Ông đã bị chuyển đến một trung tâm tẩy não để “chuyển hóa”. Tại đơn vị công tác, ông Ân cũng bị buộc phải rời khỏi cương vị nghiên cứu khoa học tiền tuyến.

Năm 2012, do ông Ân dán trên cổng nhà mình một bức tranh xinh xắn có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”, Phòng 610 quận Quảng Lăng, thành phố Dương Châu đã tiến hành lục soát phi pháp nhà ông và giam giữ ông như một tội phạm hình sự.

Bối cảnh

Năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã gạt bỏ ý kiến của các thành viên khác trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị để phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người đã bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của ông ta, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này đứng trên lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp để thực thi các chỉ thị của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật mới của Trung Quốc hiện cho phép công dân nước này là nguyên đơn trong các vụ án hình sự. Cho đến nay nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/12/326553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/13/156267.html

Đăng ngày 4-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share