Bài viết của các phóng viên báo Minh Huệ: Mục Văn Thanh, Chương Vận và Trịnh Tình

[MINH HUỆ 15-5-2016] Ngày 13 tháng 5 năm 2016, gần 10.000 học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) từ hơn 53 quốc gia đã tổ chức một cuộc diễu hành ở Manhattan, New York để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng. Họ đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp, kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc và đưa thủ phạm ra công lý.

Đoàn diễu hành gồm ba nhóm lớn với ba chủ điểm: Giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp, chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và ủng hộ 230 triệu người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó.

Cuộc diễu hành diễn ra trong ba tiếng rưỡi đồng hồ. Dẫn đầu đoàn diễu hành là Đoàn nhạc Tian Guo, xuất phát từ Công viên Hammarskjold Plaza, đi ngang qua tòa nhà Trụ sở Liên Hợp Quốc tọa lạc gần ngã tư đường 47 giao với đại lộ 2, đi dọc đường 42 và Quảng trường Thời Đại, rồi kết thúc ở vị trí bên cạnh tòa lãnh sự quán Trung Quốc trên Đại lộ 12.

Sự kiện này đã thu hút được sự chú ý của khán giả từ mọi tầng lớp trong xã hội, nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu về Pháp Luân Công. Nhiều người vẫy chào các học viên và nói: “Pháp Luân Công, sự kiện của các bạn là sự kiện lớn nhất New York hôm nay.”

e1db7b3b7f76d32dbf93975339c9ce6f.jpg

068861f3e674109e3f4113cc2691639a.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn trong cuộc diễu hành ở Manhattan, New York vào ngày 13 tháng 5 năm 2016

660ce1eaea64350e96f01536d6263bde.jpg

cad2903af66ce6bb7e37532953f15ba6.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công trong suốt cuộc diễu hành

7b0557cdc1f1f23a8c3b32b5fff3d56f.jpg

e355a42f2117e2aa7d1121663d150374.jpg

Các học viên tham gia diễu hành

0258fe570f079bec243b25525e5c4c71.jpg

b1bcbf626f3880058ef0ca25ccf283c5.jpg

de1e35e98f1917999965e7e4acdbfa03.jpg

f04a1db59977ea967e0f920378b69032.jpg

c99f761c3db8f8958c0cb4db20636686.jpg

Học viên từ nhiều quốc gia trên thế giới tham dự lễ diễu hành

9731543bf747e20119f335dd306dbe11.jpg
Các học viên rước biểu ngữ “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công“

254bcaae6411b85e8a0ef1b960250767.jpg
Các học viên rước ảnh chân dung những đồng tu bị tra tấn đến chết ở Trung Quốc

4c632f1b769206508641534fab242069.jpg

27ac06b8123aacc50c586a88669b6326.jpg

2adb63f7939c7ff1bd13f34f97dd8468.jpg
Kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng từ những học viên còn sống bị giam cầm vì đức tin của mình do chính quyền Trung Quốc thực thi

87ed3f9b611213938fe4d172daef9d63.jpg
Kêu gọi đưa cựu lãnh đạo độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân ra công lý

Một doanh nhân ở Manhattan: “Tôi thích trường năng lượng này”

Jim là quản lý cấp cao làm việc ở một tòa nhà bên cạnh Quảng trường Thời Đại. Ông đứng ngoài và quan sát cuộc diễu hành một hồi lâu. Ông nói: “Cuộc diễu hành thật hoành tráng. Tôi thích trường năng lượng từ cuộc diễu hành này.”

Chip Adams là nhân viên của một công ty bảo hiểm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Pháp Luân Công. Anh nói, từ văn phòng làm việc của mình anh đã trông thấy cuộc diễu hành nên đã xuống xem. Anh nói: “Tôi thích màu sắc của đoàn diễu hành. Tôi đã bị cuốn hút bởi những màu sắc ấy nên đã xuống xem. Tôi rất vui khi biết rằng môn tu luyện này có lợi cho sức khỏe.”

Sau khi được biết về nạn thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc thực thi, lấy nguồn tạng từ những học viên Pháp Luân Công còn sống, anh nói: “Thật kinh khủng. Tội ác này không được tiếp diễn nữa. Các bạn thật tuyệt vời khi phổ biến thông tin này cho mọi người. Tôi ngưỡng mộ các bạn. Cảm ơn vì tất cả những gì các bạn đã làm.”

a1e81b8bf5f307998afa32869e4ae7cd.jpg
Ông Enrique giơ cao một tờ rơi có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” sau khi xem diễu hành

Ông Enrique đứng trước một tòa nhà văn phòng ở Manhattan để xem buổi lễ diễu hành. Ông hỏi xin một học viên tài liệu Đại Pháp tiếng Tây Ban Nha. Khi được tư vấn có thể tìm các thông tin tiếng Tây Ban Nha trên website in trên tờ rơi, ông hào hứng nói: “Thật tuyệt vời, tôi sẽ gửi các thông tin này cho bạn bè và họ hàng của tôi vì họ đều nói tiếng Tây Ban Nha. Ngày nay, xã hội và công việc đã khiến người ta bị căng thẳng. Tôi nghĩ môn tu luyện này là thứ mà chúng ta cần. [Cuộc diễu hành này cho tôi thấy] nhiều nước có nhiều người đang tu luyện pháp môn này quá. Kháng nghị một cách ôn hòa thế này thật tuyệt vời.”

Ông tiếp tục: “Tôi cũng đã biết Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc. Tôi không thể hiểu vì sao những người ôn hòa như vậy phải chịu đựng cuộc bức hại này! Nguyên lý sống của họ là Chân-Thiện-Nhẫn. Ai cũng cần những nguyên lý này và thế giới cũng cần nữa. Cuộc bức hại này phải lập tức chấm dứt!”

d970aa38311c4100495ad707e11f1427.jpg
Ông Douglas làm việc trong một tòa nhà gần khu vực lễ diễu hành.

Ông nói, “Cuộc diễu hành đã mang đến không khí an bình cho New York.” Ông Douglas làm việc trong một tòa nhà văn phòng ở Manhattan. Ông nói: “Bốn năm nay, năm nào tôi cũng xem lễ diễu hành này. Tôi rất thích. Nó rất an hòa và dễ chịu. Đoàn diễu hành thật hoành tráng và được tổ chức rất tốt. Hoàn hảo về mọi mặt, không thể tìm thấy một khiếm khuyết nào. Tôi không thể hiểu vì sao Pháp Luân Công lại bị bức hại ở Trung Quốc. Những người ôn hòa thế này làm sao lại bị bức hại. Cuộc bức hại này đáng lẽ không nên xảy ra.”

Glenn Ransier, nhân viên một ngân hàng thẻ tín dụng cho biết: “Mọi người đều có quyền tự do tu luyện. Bị bức hại chỉ vì tu luyện – thật không thể tin, không thể chấp nhận nổi.”

2016-5-14-minghui-newyork-parade-audience-03--ss.jpg
Nghệ sĩ trình diễn Dan Diggles tỏ ra muốn học Pháp Luân Công sau khi xem cuộc diễu hành.

Khách du lịch: Chân-Thiện-Nhẫn là những nguyên lý ”“quan trọng đối với tất cả mọi người”

2016-5-14-minghui-newyork-parade-audience-04--ss.jpg
Bà Christine, một du khách người Pháp cảm ơn một học viên đã tặng bà một tờ rơi và giới thiệu Pháp Luân Công cho bà

Bà Christina, một du khách đến từ Pháp cho biết bà rất thích Đoàn nhạc Tian Guo, “Âm nhạc tràn đầy năng lượng. Lễ diễu hành thật tuyệt vời.” Bà chỉ tay về phía một biểu ngữ có dòng chữ “Chân-Thiện-Nhẫn” và nói: “Nguyên lý này mang những giá trị quan trọng đối với toàn thế giới và với tất cả mọi người.”

Ông Sandro và bà Vanna, du khách đến từ Ý cho biết họ rất thích lễ diễu hành và cảm nhận được trường năng lượng rất hòa ái. Họ rất vui khi biết rằng ở Ý cũng có những học viên tu luyện Pháp Luân Công.

2016-5-14-minghui-newyork-parade-audience-05--ss.jpg
Trong khi xem lễ diễu hành, nhạc sỹ Drescher và vợ ông đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc

2016-5-14-minghui-newyork-parade-audience-07--ss.jpg
Hai cô Thekla Mowatraabe và Sonja Raupach đến từ Đức đã biết về tội ác thu hoạch nội tạng do chính quyền Trung Quốc hậu thuẫn.

Hai cô Thekla Mowatraabe và Sonja Raupach đến từ nước Đức đã xem buổi lễ diễu hành và dừng lại một lúc để chuyện trò với một học viên người Đức. Thekla cho biết: “Chúng tôi rất hứng thú khi xem buổi diễu hành này. Chúng tôi rất muốn tìm hiểu về Pháp Luân Công. Tôi rất vui vì tình cờ gặp được một học viên người Đức. Anh ấy đã kể cho chúng tôi về Pháp Luân Công ở Đức và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi đã biết về cuộc bức hại này. Tôi không nghĩ ngày hôm nay có bất cứ điều gì quan trọng hơn.”

Sonja cho biết: “Chúng tôi đã bị sốc khi nghe nói đến nạn thu hoạch nội tạng sống. Giết người để lấy nội tạng thật khủng khiếp. Tội ác này phải bị chấm dứt. Sau khi quay về Đức, chúng tôi sẽ nói cho nhiều người hơn nữa biết về vấn đề này. Điều đó rất quan trọng. Sau khi tôi quay về nước, việc đầu tiên tôi phải làm là đưa vấn đề này lên trang mạng xã hội của tôi.”

Một người dân New York: Phải đưa thủ phạm ra công lý

2016-5-14-minghui-newyork-parade-audience-08--ss.jpg
Ông Hurb Ross khoe bông hoa sen được một học viên tặng

Ông Spectator Hurb Ross giơ ngón tay cái lên bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với các học viên Pháp Luân Công. Ông nói: “Khi nhìn thấy cuộc diễu hành lớn như vậy, tôi đã hiểu được rất nhiều điều. Cảm ơn các bạn. Tôi luôn ủng hộ các bạn. Chúc may mắn!”

2016-5-14-minghui-newyork-parade-audience-09--ss.jpg
Ông Tasshi, một người dân New York ủng hộ Falun Gong nói, “Phải đưa thủ phạm ra công lý.”

Ông Tasshi, một cư dân New York cho biết: “Đoàn diễu hành này thật lớn. Tôi đã đi bộ qua vài con phố mà vẫn chưa thấy điểm cuối của đoàn. Tôi đã biết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Phổ biến cho mọi người về cuộc bức hại theo cách này rất hiệu quả. Tôi ủng hộ cách làm này.”

Người Trung Quốc nhập cư ở Mỹ quay phim lễ diễu hành gửi về Trung Quốc Đại Lục

Cuộc diễu hành cũng gây chú ý cho nhiều người Trung Quốc nhập cư tại New York. Một số người đã biết về Pháp Luân Công và đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và Đoàn, Đội mà hầu hết mọi người dân Trung Quốc đều bắt buộc phải gia nhập. Một số người còn nhận xét: “Pháp Luân Công là niềm hy vọng của Trung Quốc.”

39c80293edb9a21973ef88ce466bdc68.jpg

54d791b72863bd1112d8e2314363d35f.jpg

6157de30e96f8e3d9bc60d095f54d021.jpg
Đại lễ diễu hành ở New York được tổ chức vào ngày 13 tháng 5 kỷ niệm 24 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền ra công chúng.

Ông Lý, một người dân huyện Phúc Kiến, Trung Quốc nhập cư đến Hoa Kỳ mấy năm trước. Ông là quản đốc của một nhà máy điện. Ông đã quay phim buổi lễ diễu hành một cách cẩn thận. Trong khi đang quay phim, ông nói: “Thật là tuyệt vời. Thật cảm động. Tôi muốn ghi lại toàn bộ buổi lễ diễu hành này và gửi phim về cho các bạn của tôi ở Trung Quốc. Họ không thể xem được buổi diễu hành như vậy tại Trung Quốc.”

Ông tiếp tục: “Trung Quốc bây giờ thật loạn. Nhiều người không có hy vọng gì ở tương lai. Pháp Luân Công thật sự rất tốt. Họ sẽ có động lực khi xem buổi lễ diễu hành hoành tráng này.”

Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông đã khóc khi xem lễ diễu hành. Bà nói, “Tôi ra nước ngoài để chăm sóc cháu trai của tôi. Tôi đã ở đây hai năm rồi. Rất ít khi tôi ra ngoài đường. Hôm nay tôi ra ngoài để mua mấy thứ mà gặp được cuộc diễu hành này. Khi thấy bao nhiêu người Trung Quốc thế này, tôi có cảm giác rất gần gũi và không cầm được nước mắt.” Bà vừa nói vừa lau nước mắt: “Tôi không biết tại sao nước mắt của tôi cứ tuôn rơi thế này khi xem đoàn diễu hành.”

Một học viên tặng bà một tờ rơi nhưng bà nói bà không biết đọc. Người học viên đó đã nói với bà hãy ghi nhớ câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Người phụ nữ trả lời với một giọng run run: “Các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã nói với tôi như vậy. Tôi sẽ nhớ câu nói này. Các bạn thật là tốt. Cảm ơn bạn!” Cuối cùng bà hỏi: “Các bạn có đến đây hàng năm không? Năm sau, tôi sẽ lại đến xem buổi lễ.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/14/328748.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/15/157017.html

Đăng ngày 24-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share