Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 8-4-2016] Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên là một trong những điểm đến du lịch mà du khách Trung Quốc Đại lục không thể bỏ lỡ khi đến Đài Bắc, Đài Loan. Bên cạnh việc tham quan ngắm cảnh, nhiều du khách còn có cơ hội biết đến chân tướng Pháp Luân Công và được các học viên Pháp Luân Công địa phương giúp thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

2016-4-7-minghui-falun-gong-taiwan-01--ss.jpg

2016-4-7-minghui-falun-gong-taiwan-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công trưng bảng thông tin trước Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên

2016-4-7-minghui-falun-gong-taiwan-03--ss.jpg

Một học viên Pháp Luân Công (áo trắng) nói với du khách Trung Quốc về việc thoái ĐCSTQ

2016-4-7-minghui-falun-gong-taiwan-04--ss.jpg

2016-4-7-minghui-falun-gong-taiwan-05--ss.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các tài liệu Pháp Luân Công

Học viên địa phương Tịnh Chi mỗi tuần đều thu xếp hai buổi chiều đến giảng chân tướng cho du khách Trung Quốc trước Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên.

Học viên Tịnh Chi chia sẻ: “Tôi muốn nhiều người hơn nữa biết đến vẻ đẹp của Pháp Luân Công. Tôi có trách nhiệm phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch tạng do chính quyền hậu thuẫn.”

Cô nói thêm: “Nhiều du khách Trung Quốc rất vui mừng khi gặp chúng tôi, và họ khích lệ chúng tôi kiên trì công việc tốt đẹp này. Cách đây mấy ngày, một người đàn ông Trung Quốc trung niên nói với tôi rằng tiêu chuẩn đạo đức xã hội Trung Quốc đã bại hoại rồi và rằng các học viên Pháp Luân Công là hy vọng của Trung Quốc.”

“Ông ấy nói: ‘Các bạn thật vất vả. Các bạn nhất định phải kiên trì và thậm chí cần làm tốt hơn nữa. Tương lai Trung Quốc trông chờ vào Pháp Luân Công các bạn.’ Tôi rất cảm động,” Tịnh Chi chia sẻ.

“Còn một trường hợp khác nữa. Cách đây một tuần, khi tôi đang nói chuyện với một cậu thanh niên Trung Quốc về lịch sử tà ác của ĐCSTQ. Cậu ấy đồng ý thoái đảng, nhưng bạn gái cậu ấy cố gắng ngăn cản cậu ấy, bởi cô lo ngại cậu ấy sẽ gặp rắc rối nếu thoái đảng.

“Tuy vậy, cậu thanh niên đó rất dũng cảm, cậu ấy bảo tôi giúp cậu ấy thoái đảng. Tôi nói với cậu ấy cùng bạn của cậu ấy rằng hơn 230 triệu người dân Trung Quốc đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó rồi, và rằng thoái Đảng sẽ mang đến cho cậu ấy một tương lai tươi sáng và nó sẽ không khiến cậu ấy gặp rắc rồi gì. [Cuối cùng], cả hai người họ đều mỉm cười, giơ ngón tay cái lên nói ‘OK’”

Một học viên khác tên Lệ Giả, mỗi tuần đều đến Nhà tưởng niệm Tôn Dật Tiên. Cô kết bạn với một số hướng dẫn viên du lịch, họ giúp cô giảng chân tướng với các du khách Trung Quốc.

Học viên Lệ Giả nói: “Tôi thường hỏi họ xem họ đã khuyến khích du khách của mình lấy tài liệu Pháp Luân Công hay chưa. Một hướng dẫn viên nữ thường nói với đoàn của cô rằng hãy nhanh chóng lấy các tài liệu chân tướng ngay khi họ xuống máy bay.

“Một nam hướng dẫn viên khác thường nhắc đoàn của anh rằng người dân Đài Loan được hưởng tự do dân chủ, và rằng ở đây, Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Anh nói với họ rằng các học viên Pháp Luân Công có thiện tâm muốn giúp mọi người biết chân tướng, và anh ấy khuyến khích họ nói chuyện với chúng tôi.

“Một hôm, anh ấy nói với tôi: ‘Các bạn đang cứu người dân Trung Quốc khỏi tay ĐCSTQ. Việc các bạn đang làm quả là công đức vô lượng và đóng góp to lớn cho xã hội.’”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/8/326403.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/9/156214.html

Đăng ngày 11-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share