Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 5-4-2016] Chiều ngày 1 tháng 4 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công tập trung trước Tòa thị chính trên đường Goerge, ở Sydney, Úc để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Trung Quốc. Họ biểu diễn các bài công pháp, trưng biểu ngữ, thu thập chữ ký [thỉnh nguyện], ký tên lên các tấm bưu thiếp, và giảng chân tướng cho người qua đường về cuộc bức hại tàn bạo các học viên vô tội kéo dài suốt 17 năm qua.

Chữ ký cùng các tấm bưu thiếp sẽ được gửi tới Thủ tướng Úc, ngài Malcolm Turnbull, kêu gọi ông [đề xuất với các nhà lãnh đạo Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công] trong chuyến công du Trung Quốc vào ngày 14 và 15 tháng 4 tới này.

2016-4-3-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

Sau khi biết đến cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, người qua đường ký tên thỉnh nguyện và ký tên lên các tấm bưu thiếp kêu gọi chấm dứt [tội ác] tàn bạo này.

Bác sỹ cấp cứu: “Ai ai cũng cần phải lưu tâm đến vấn đề này”

Cô Eleanor Loughhead, một bác sỹ cấp cứu đến từ Perth, hiện đang ở Sydney để tham gia một buổi hội thảo, tham dự sự kiện cùng bạn cô. Học viên Melanie chia sẻ với họ về Pháp Luân Công giúp đề cao cả tâm lẫn thân ra sao, và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Melanie nói: “Vì tu luyện Pháp Luân Công, các học viên bị bắt bớ, giam cầm, tra tấn, cầm tù, hoặc thậm chí bị giết hại để lấy tạng.”

Cả Loughhead và bạn cô đã ký các tấm bưu thiếp để gửi tới ngài Thủ tướng. Cô cũng hỏi xin thêm các tấm bưu thiếp khác cho bạn bè của cô ở Perth. “Đây là vấn đề nghiêm trọng nên ai ai cũng cần phải lưu tâm đến nó.” Cô cho rằng dù tiếng nói của mỗi người tuy nhỏ bé, nhưng chúng ta vẫn cần phải làm những gì có thể để thể hiện lập trường đối với chủng hành vi tà ác này, “Không thể tưởng tượng nổi làm sao người dân lại bị tra tấn hoặc bị giết hại chỉ bởi niềm tin căn bản như vậy.”

2016-4-3-minghui-falun-gong-sydney-03--ss.jpg

Cô Eleanor Loughhead, bác sỹ cấp cứu, sửng sốt khi biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc

Cô Loughhead cũng cảm ơn các học viên vì đã thông tin tới công chúng về hành vi tàn bạo này. Cô cũng khích lệ các học viên chuyển phản ánh của công chúng lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và ngài Malcolm Turnbull. “Dù ngài Thủ tướng sắp có chuyến công du ở nước ngoài, nhưng chúng ta vẫn cần phải để cho ngài Thủ tướng biết vấn đề căn bản nhất mà người dân Úc chúng ta quan ngại là gì. Ngài ấy phải có hành động.”

“Khi các quan chức chính phủ quan tâm đến nhân quyền, họ sẽ được phúc báo”

Anh Saif Alawady cho biết các tấm biểu ngữ của sự kiện đã thu hút anh. Sau khi nói chuyện với một học viên, anh rất sốc khi biết đến cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. “Chúng ta đều là con người. Tôi không thể tưởng tượng nổi tại sao người ta lại có thể bị đàn áp dã man đến như vậy chỉ vì đức tin của họ.”

Anh bày tỏ rằng bản năng và lương tri nói với anh phải giúp đỡ. “Úc là một quốc gia đa văn hóa và chúng ta có người đến từ Ả rập, có người gốc Hoa, và nhiều lục địa khác nữa. Nhưng vô luận chúng ta thuộc chủng tộc nào, thì hy vọng rằng ngài Thủ tướng của chúng ta cũng đều sẽ hành động để bảo vệ nhân quyền căn bản của họ. Ở đây chúng ta không nói đến lợi ích kinh tế, cái chúng ta nói đến là nhân quyền.”

2016-4-3-minghui-falun-gong-sydney-04--ss.jpg

Anh Alawady (mặc áo phông trắng) nói chuyện với một học viên sau khi xem các tấm biểu ngữ

Trong khi ký tên vào tấm bưu thiếp để gửi tới ngài Turnbull, anh Alawady cho hay anh hy vọng ngài Thủ tướng sẽ có hành động mạnh mẽ hơn nữa: “Tôi nghĩ rằng một quốc gia, cũng như các nhà lãnh đạo của đất nước, nên lấy dân làm trọng. Khi các quan chức chính phủ xem trọng vấn đề nhân quyền, thì họ sẽ được phúc báo.“


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/4/326225.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/5/156168.html

Đăng ngày 9-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share