Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-1-2016] Một số học viên ở khu vực của tôi đã bị giam giữ phi pháp sau khi đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Một số học viên trong số đó cũng bị công ty của họ bức hại dưới lệnh của Phòng 610. Tôi đã nảy sinh tâm sợ hãi.

Tôi liên tục trấn áp tâm sợ hãi và cố gắng hướng nội. Trước đây, khi bị giam trong trại tạm giam, tôi không sợ khi luyện các bài công pháp hay giảng chân tướng. Vậy thì nỗi sợ hãi này đến từ đâu? Phát chính niệm và nhẩm Pháp cũng chỉ tạm thời làm giảm tâm sợ hãi của tôi. Tôi ngày càng cảm thấy áp lực hơn.

Tôi tiếp tục hướng nội và phát hiện ra nhiều chấp trước. Nhưng tâm sợ hãi tiếp tục nổi lên, can nhiễu tôi học Pháp và tĩnh tâm luyện công. Tôi bắt đầu cảm thấy đã đến cực hạn chịu đựng. Khi tôi cố gắng học Chuyển Pháp Luân và các bài giảng của Sư phụ, tôi dừng lại khi tư tưởng bắt đầu chạy loạn và phát chính niệm. Sau đó, tôi lại tiếp tục đọc tiếp.

Chẳng bao lâu sau, tôi đọc được đoạn Pháp này:

“Tất cả học viên ra khỏi Trung Quốc Đại Lục, [như] tôi thấy được ở Mỹ quốc, ở nơi đây mà chưa tới nửa năm trở lên thì vẫn chưa hết căng thẳng, đi ngoài phố vẫn còn sợ, (mọi người cười) là vì áp lực tâm lý từ khủng bố đỏ, (Sư phụ cười) cái đó vẫn chưa rơi rụng đi.”(Giảng Pháp tại Pháp hội Quốc tế ở Thủ đô Mỹ quốc 2012)

Tôi đột nhiên hiểu rằng: Tâm sợ hãi này đến từ “Khủng bố đỏ”.

Khi đào sâu hơn, tôi nhận ra “Khủng bố đỏ” này đến từ văn hóa Đảng. Văn hóa Đảng dựa vào chủ nghĩa vô thần, đó là sự dối trá. Nếu chúng ta có thể phủ nhận chủ nghĩa vô thần, thì không có “Khủng bố đỏ” và bức hại cũng sẽ không còn nữa.

Đệ tử Đại Pháp đang bước trên con đường thành Thần. Chúng ta không thể bất lực trước “Khủng bố đỏ”. Vì Sư phụ đã ban cho chúng ta Pháp lực, Ngài cũng đang chăm sóc chúng ta mọi lúc. Vậy nên, sao chúng ta phải sợ hãi?

Ngay khi tôi bắt đầu nhìn nhận tình huống như một đệ tử Đại Pháp, tâm sợ hãi của tôi lập tức biến mất. Tôi cảm thấy biết ơn nhưng cũng xấu hổ. Sư phụ đã giảng mọi thứ trong Pháp, nhưng tôi không thể thấy được vì tầng thứ hữu hạn. Tôi đã để mình bị cựu thế lực lừa gạt. Thực sự, tôi đã khiến Sư phụ thất vọng.

Sau đó, bất cứ khi nào cảm thấy tâm sợ hãi nổi lên, nó không còn khiến tôi dao động nữa. Tâm sợ hãi biến mất ngay khi tôi nhớ đến dòng này trong Chuyển Pháp Luân:

“Tôi không phải người bình thường, tôi là người luyện công; các vị chớ đối xử với tôi như thế…”

Tôi chia sẻ kinh nghiệm của mình với các học viên, một số học viên có lẽ sẽ có vấn đề tương tự. Xin các đồng tu hãy chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/2/321717.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/8/154718.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share