Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông

[MINH HUỆ 20-1-2015] Mười tuần sau khi người phụ nữ 45 tuổi qua đời trong hoàn cảnh đáng ngờ tại một trại giam, công an địa phương đã chuyển thi thể bà ra khỏi nhà xác mà gia đình bà không hề hay biết và vài giờ sau đó, họ đã hỏa táng thi thể bà.

Bà Tôn Tú Cúc là một học viên Pháp Luân Công, người thôn Đằng Trang, huyện Vũ Thành, tỉnh Sơn Đông. Bà bị bắt giữ vào ngày 22 tháng 10 năm 2015 sau khi đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân vì ông ta đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

2015-11-16-minghui-sunxiuju--ss.jpg

Bà Tôn Tú Cúc

Một ngày trước ngày được trả tự do theo dự kiến, bà đã bị triệu tập đến phòng làm việc của cai trại của Trại giam huyện Vũ Thành để ký một số giấy tờ. Một số nhân chứng sau đó xác nhận rằng bà Tôn, một phụ nữ khỏe mạnh, đột nhiên có những triệu chứng bị đột quỵ vào tối hôm đó. Bà qua đời vào 8 giờ sáng hôm sau ngày 4 tháng 11 năm 2015.

Gia đình bà Tôn nghi ngờ có uẩn khúc trong cái chết của bà và yêu cầu một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Tuy nhiên Phòng Cảnh sát địa phương và trại giam tuyên bố rằng cái chết của bà là do nguyên nhân tự nhiên. Khi sự giằng co quyết liệt giữa gia đình bà và các nhà chức trách đang diễn ra, thi thể của bà Tôn vẫn được để trong nhà xác của bệnh viện địa phương.

Thời gian này, cảnh sát đã đe dọa các nhân chứng nhằm ngụy tạo lời khai giả về những gì xảy ra với bà Tôn mà họ đã chứng kiến vào tối hôm đó.

Cuối cùng, gia đình bà Tôn đã bỏ cuộc vào đầu tháng 1 năm nay vì bị cảnh sát đe dọa và phải ký giấy chứng tử của bà Tôn, thừa nhận cái chết của bà Tôn là hoàn toàn tự nhiên.

Cảnh sát gọi điện cho con trai bà Tôn vào khoảng 9 giờ sáng ngày 13 tháng 1 năm 2016, thông báo với anh rằng thi thể của mẹ anh được dự kiến sẽ hỏa táng lúc 2 giờ 30 phút buổi chiều cùng ngày.

Anh đã rất sốc sau khi nghe thấy điều này, con trai bà Tôn vội vã đến bệnh viện, thì lại nhận được một tin mới sốc hơn nữa – Lý Đông Sinh (Giám đốc Trại giam huyện Vũ Thành) đã ra lệnh chuyển thi thể của mẹ anh đi hỏa táng rồi. Con trai bà không xác định được Lý đã ra lệnh như thế trước hay sau khi nhận được cuộc gọi đó.

Ngay khi người con trai cùng hai người thân của anh đến nơi hỏa táng, họ bị hàng chục cảnh sát có vũ trang bao vây. Khi con trai của bà từ chối ký vào giấy đồng ý hỏa táng, cảnh sát liền giam giữ anh ấy. Không thể làm gì để thay đổi được tình thế, người thanh niên 21 tuổi này đã phải lùi bước. Họ hàng của anh đã chụp hình lại những gì đã diễn ra, nhưng ngay sau đó, cảnh sát bắt họ phải xóa những tấm hình đó.

Họ đã không đưa lại tro cốt của bà Tôn cho con trai của bà sau khi hoàn tất việc hỏa táng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/1/20/322451.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/21/154886.html

Đăng ngày 28-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share