Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 14-12-2015] Ngày 18 tháng 11 năm 2015, ông Trương Tri Thủy bị rơi xuống từ một tòa nhà năm tầng dẫn tới từ vong trong khi đang cố gắng trốn thoát sự truy bắt của cảnh sát thành phố Tần Hoàng Đảo. Hiện tại vẫn chưa rõ chi tiết vụ việc.

840a5f9281b5d43a9fcb51dfb357537c.jpg

Ông Trương, một cư dân 42 tuổi của thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc chỉ mới được thả hai năm trước, sau khi bị giam cầm 11 năm trong tù vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tập luyện thiền định bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp kể từ năm 1999.

Trong thời gian bị giam cầm, ông Trương đã bị tra tấn tàn bạo vì nhất quyết không từ bỏ niềm tin của mình vào Pháp Luân Công. Vào tháng 6 năm 2015, ông đã đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), người phải chịu trách nhiệm cho 11 năm tù giam và ba năm trong trại lao động cưỡng bức trước đó của ông.

Vào tháng 8, đơn kiện của ông Trương được gửi lại cho phòng cảnh sát địa phương, mà ngay sau đó đã tiến hành truy bắt ông. Cảnh sát cũng đã đe dọa gia đình ông phải giao nộp ông.

Sau nhiều tháng tìm kiếm, ngày 18 tháng 11, cảnh sát đã phát hiện ông Trương đang ở thăm một người bạn ở thành phố Tần Hoàng Đảo (cách thị trấn ông ở khoảng 400km). Cảnh sát đã bám theo ông tới đó, và trong khi cố gắng tránh bị bắt thêm lần nữa, ông Trương đã rơi từ một tòa nhà năm tầng và dẫn tới tử vong.

Những lần bức hại trước đó

Không lâu sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999, ông Trương đã phải chịu ba năm lao động cưỡng bức tại Trại Lao động Cưỡng bức Bảo Định. Tại đây ông đã phải chịu hình thức tra tấn “Giường chết”.

Cả tay lẫn chân của ông bị kéo căng lên trên không và buộc vào bốn cột của khung giường tầng; chỉ có đầu và phần thân trên của ông được đỡ bởi một tấm ván cứng. Toàn thân ông bị trói bằng dây ni-lông khiến ông không thể cử động được. Ông bị một nguồn sáng mạnh chiếu thẳng vào mắt, còn phải chịu đựng cái loa phát ra âm thanh chói tai; cứ năm phút lại có một người bước vào đập mạnh vào khung giường để ngăn không cho ông ngủ.

Vào mùa đông năm 2002, không lâu sau khi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức, ông Trương lại bị bắt. Ông bị kết án 11 năm tù và bị giam tại nhà tù Thạch Gia Trang. Để ép ông từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công, cai ngục đã xúi giục một tù nhân khác đánh đập ông. Ông đã bị đánh đập tàn nhẫn và gần chết do nghẹt thở.

Sau một thời gian dài không được ngủ và bị tra tấn thể xác, ông Trương đã suy sụp tinh thần. Ông đã dùng mảnh thủy tinh vỡ để tự cắt khắp cơ thể mình, và đã được đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hậu quả là khắp người ông có hàng chục vết sẹo sâu.

Sau khi ra viện, ông Trương đã tuyệt thực trong vòng một tháng để phản đối bức hại. Cai ngục đã bức thực ông bằng bột ngô, khiến ông bị đau bụng và khát cháy cổ. Một bác sỹ của nhà tù đã nói riêng với ông Trương rằng, cai ngục đã bỏ thêm rất nhiều muối vào trong bột.

Vào một buổi tối, một cai ngục đã ép ông Trương viết “Bản hối hận” bằng việc giẫm lên cái cùm của ông rồi di qua di lại để nó cứa vào da thịt của ông.

Không chịu nổi sự đau đớn này, ông Trương đã dùng cạnh sắc ở cái còng tay đang còng ông để tự đập lên đầu của mình. Những vết thương trên đầu ông chảy máu đầm đìa, nhưng không có sự chăm sóc y tế nào cho ông cả. Cai ngục chỉ đơn thuần còng tay ông ra phía sau lưng trong ba ngày ba đêm.

Khi ông Trương được trở về nhà vào năm 2013, ông đã bị rụng sạch tóc, ông cũng không có nơi nào để ở vì nhà của ông trong làng đã bị đổ do không được bảo dưỡng thường xuyên. Ông chuyển từ nơi này qua nơi khác và cuối cùng mất mạng khi bị cảnh sát truy bắt hai năm sau đó.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo ĐCSTQ, bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/14/320428.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/21/154174.html

Đăng ngày 30-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share