Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HUỆ 17-11-2015] Chia cắt bởi eo biển Đài Loan, người dân sống ở Đài Loan và Trung Quốc Đại lục vốn có chung nguồn gốc và truyền thống [văn hóa]. Tuy nhiên, sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) giành chính quyền ở Trung Quốc mấy chục năm về trước, thì sự khác biệt ngày càng lớn. Một ví dụ về thái độ đối với Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định bắt nguồn từ văn hoá truyền thống Trung Hoa.

Bất chấp sự phổ biến của Pháp Luân Công vào những năm 1990, khi mà có tới hơn 100 triệu người theo học pháp môn này, Giang Trạch Dân đã khởi động một cuộc bức hại môn tu luyện vào tháng 7 năm 1999 trên quy mô toàn quốc. Khi đàn áp không ngừng tiếp diễn ở Trung Quốc, Pháp Luân Công lại nhận được sự ủng hộ rộng rãi ở Đài Loan.

Quá nghiêm trọng và không thể lờ đi

“Tôi có thể làm gì để giúp đỡ đây?” “Người dân vô tội không đáng bị bức hại – Tôi ủng hộ các bạn!” Nhiều công dân đã động viên các học viên sau khi thấy các áp phích về cuộc đàn áp tàn khốc tại các nhà ga xe lửa ở thành phố Hoa Liên. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân gần đây.

Có hơn 190.000 người Trung Quốc đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân kể từ thời điểm giữa tháng 5 đến tháng 11 vì bức hại Pháp Luân Công. Có hơn 770.000 chữ ký đã được thu thập bên ngoài Trung Quốc để ủng hộ phong trào này.

bd7a4d478d89516e2c13d96bc6acdb73.jpg
Các học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể gần ga xe lửa thành phố Hoa Liên ngày 15 tháng 11

Một người chủ doanh nghiệp cho thuê ô tô gần nhà ga đã nói rằng bà không cảm thấy ngạc nhiên khi nghe nói đến sự tàn bạo của ĐCSTQ, “Nhiều khách hàng của tôi tới từ Trung Quốc và họ kể với tôi nhiều điều về những gì đang diễn ra ở đó, bao gồm cả các học viên Pháp Luân Công bị ngược đãi như thế nào.”

Người phụ nữ nói rằng cuộc đàn áp quy mô lớn ở Trung Quốc nhắc bà về nạn thảm sát Holocaust và vấn đề này là quá nghiêm trọng không thể lờ đi, “Chúng ta phải nói không với thảm kịch kiểu này; nếu không, sự tàn bạo của ĐCSTQ sẽ không sớm thì muộn cũng động tới chúng ta.”

Người phụ nữ đã ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại, và cả anh trai cùng con trai của bà cũng làm như vậy.

Ủy viên Hội đồng thành phố: Công lý sẽ được thực thi

Trong một sự kiện gần đây ở Cao Hùng miền Nam Đài Loan, ủy viên Hội đồng thành phố Ngô Minh Tứ nói rằng các tội ác tàn bạo gây ra cho các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc thật lố bịch. “Chúng ta có hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan và họ rất được tôn trọng.” Ông nói thật là sai trái khi ĐCSTQ đàn áp người dân, đặc biệt là các học viên Pháp Luân Công vô tội.

Bởi chúng ta đang sống ở thời đại số, ông Ngô nói, hầu như ĐCSTQ không thể nào che đậy được sự tàn bạo của chúng lâu dài: “Chúng ta đều đang theo dõi việc này, thậm chí cả Thiên thượng – người Trung Quốc chúng tôi tin vào ‘Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo’”.

“Chế độ Phát xít đã trở thành lịch sử, và liên minh Sô viết cũng thế,” Ông Ngô giải thích, “Một chế độ làm hại người dân thì sẽ bị diệt vong. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể tìm thấy hy vọng cho Trung Quốc.”

5cfa88361d5ac68e14794ac4a0b5e442.jpg

Ủy viên Hội đồng thành phố Cao Hùng, ông Ngô Minh Tứ nói rằng Giang Trạch Dân và những kẻ bức hại chủ chốt sẽ bị đưa ra công lý

Một ủy viên khác là bà Trần Lệ Na đồng tình: “Chúng tôi hy vọng chính quyền Trung Quốc sẽ tiếp nhận những đơn kiện Giang Trạch Dân một cách thỏa đáng. Người dân đang chờ được biết sự thật. Cuộc bức hại Pháp Luân Công phải chấm dứt, và nó sẽ dường như xảy ra khi mà chế độ chuyên chế kết thúc.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/17/319266.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/19/153727.html

Đăng ngày 2-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share