Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc Kinh

[MINH HUỆ 9-9-2015] Ngày 27 tháng 8 năm 2015, trong một phiên tẩy não tại Trung tâm tẩy não huyện Phòng Sơn. Đường Bảo Hoa, một nhân viên tẩy não bỗng đổ gục người xuống đất. Ông ta nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết trên đường tới bệnh viện vì một cơn đau tim.

Bảy huấn luyện viên trong đó có Đường Bảo Hoa, được giao nhiệm vụ tẩy não học viên Pháp Luân Công là ông Sử Đức Long. Phiên tẩy não do Đường thực hiện đã được tiến hành năm phút trước khi ông ta bị cơn đau tim tấn công. Quách Chí Quý, giám đốc trung tâm tẩy não này và các nhân viên sau khi chứng kiến cái chết của Đường Bảo Hoa đã quá sợ hãi không dám tiếp tục phiên tẩy não nữa, và trung tâm tẩy não này đã bị đóng cửa.

Kể từ năm 1999, các trung tâm tẩy não là một trong những công cụ được Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Thông thường, các học viên sau khi đã phải trải qua thời gian bị giam giữ tại các nhà tù hay các trại lao động thì thường bị chuyển về các trung tâm này để tẩy não. Các trung tâm được thiết lập để “chuyển hóa” các học viên.

Thiện ác hữu báo

Trung tâm tẩy não Phòng Sơn phải chịu trách nhiệm về những cái chết của các học viên. Cái chết của bà Mã Liên Hồ, một học viên 68 tuổi, là một trong số đó. Bà đã qua đời vào tháng 6 năm 2008.

Vợ của Quách Chí Quý, giám đốc trung tâm tẩy não đã được chẩn đoán bị ung thư vú sau khi chồng bà ta nhận công tác tại trung tâm này được vài năm. Quách Chí Quý đã được Phòng 610 thuê để điều hành trung tâm tẩy não này và là một kẻ độc ác vì thường xuyên hành hạ thể xác và tinh thần các học viên.

Tôn Bảo Diễm, 60 tuổi, một nữ nhân viên của trung tâm này đã rất tích cực bức hại các học viên. Tháng 10 năm 2014, bà ta bị xuất huyết não và bị bại liệt.

Trương Ngọc Linh, một cựu học viên, người đã tích cực hỗ trợ các nhân viên của trung tâm bức hại các học viên đã bị đột quỵ và trở thành người tàn tật.

Thiện ác hữu báo, vấn đề là chỉ đến sớm hay muộn mà tôi. Nhìn lại lịch sử, những chính quyền bức hại chính tín đều chưa bao giờ thành công, mà ngược lại còn phải nhận quả báo một cách nghiêm khắc. Qua bài này, chúng tôi hy vọng tất cả những ai đang còn đi theo Đảng Cộng sản Trung Quốc tham dự bức hại Đại Pháp hãy mau tỉnh ngộ và dừng tay trước khi quá muộn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/9/315409.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/18/152576.html

Đăng ngày 16-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share