Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-04-2015] Vương Kế Trung (王继忠), cựu giám đốc Phòng 610 huyện Nhạc Đình, tỉnh Hà Bắc và là hiệu trưởng của một trường Đảng địa phương đã tử vong trong một tai nạn xe hơi vào ngày 01 tháng 03 năm 2015.

Thăng chức và khen thưởng qua việc bức hại Pháp Luân Công

Vương Kế Trung là người theo chủ nghĩa Marx và ủng hộ cuộc bức hại Pháp Luân Công của chế độ Giang Trạch Dân.

Trong suốt hơn mười năm làm cho Phòng 610, một tổ chức nằm ngoài vòng pháp luật phụ trách việc bức hại Pháp Luân Công, Vương Kế Trung đã chỉ đạo các vụ bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công và giao họ đến các trại lao động hoặc nhà tù. Hậu quả những việc làm của ông ta là hàng chục gia đình bị tan vỡ, một số học viên bị suy nhược thần kinh do bị tẩy não cường độ cao, một số trở thành vô gia cư để tránh khỏi cuộc bức hại, và một số thì chết do bị tra tấn.

Vì những việc này, Vương được các quan chức ĐCSTQ ca ngợi, khen thưởng và vinh danh. Thậm chí ông ta còn điều tra những học viên là bạn bè hoặc người quen của mình. Một bí thư ĐCSTQ địa phương đã khen ngợi ông ta là “quân pháp không phân biệt thân nhân.”

Bên cạnh việc thăng tiến, ông ta còn được trao cho những đặc quyền khác, như sở hữu một tòa nhà riêng và một tòa nhà thương mại hai tầng. Con gái ông ta cũng có được cơ hội du học nước ngoài.

Khi càng ngày càng có nhiều người nhận ra sự thật của cuộc bức hại Pháp Luân Công, các quan chức Phòng 610 luôn bị cộng đồng suy xét. Vương nhận thấy không có nhiều tương lai nếu liên quan đến cuộc bức hại. Ông ta đã hối lộ các quan chức chính phủ và cuối cùng được đề bạt làm hiệu trưởng một trường Đảng địa phương.

Bỏ qua lời cảnh báo về quả báo

Vương có vẻ như là một người cởi mở, gần gũi. Ông ta có thể là một người cha và người chồng tốt, nhưng ông đã bán đứng lương tâm mình cho ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công đã cố gắng cảnh báo với ông ta về quả báo đối với việc hãm hại người vô tội. Ông ta quát: “Các người cho là ‘thiện giả thiện báo, ác giả ác báo’, nhưng không phải là tôi vẫn sống và khỏe mạnh sao?”

Bỏ qua những cảnh báo của họ, Vương tiếp tục chỉ đạo cảnh sát địa phương bắt giam một học viên lớn tuổi Lý Học Hữu (李学友), làm vợ của ông Lý buồn phiền và qua đời.

Từ bỏ chức vụ ở Phòng 610 có thể là một sự thay đổi công việc tốt đối với Vương, nhưng điều đó không cứu được mạng của ông ta bởi vì tâm của ông không thay đổi.

Dưới đây là những trường hợp nhận quả báo do việc bức hại Pháp Luân Công ở địa phương chúng tôi:

Đặng Lực Hiến (邓力宪), phó giám đốc Sở cảnh sát Nhạc Đình, đột ngột chết vì bệnh; Mã Trí Thân (马智申), phó chánh án tòa án, làm chủ tọa các phiên tòa xét xử các học viên Pháp Luân Công, đã chết vì bệnh ung thư; Lý Bảo Bình (李保平), chỉ huy Sở cảnh sát, phụ trách việc bắt giữ các học viên, đã phải phẫu thuật ghép tim.

Phương Thiệu Tuệ (范绍慧), cựu bí thư ĐCSTQ huyện, hiện đang bị giam giữ. Ông ta đã phát động những vụ bắt giữ quy mô lớn các học viên Pháp Luân Công sau khi được đề bạt làm bí thư ĐCSTQ tại thành phố Thiên An.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/27/308061.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/9/150116.html

Đăng ngày 25-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share