Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 13-10-2015]

Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã tổ chức một buổi trưng bày ảnh ở khu ngoại ô Eastwood, phơi bày tội ác được nhà nước bảo trợ là nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp ở Trung Quốc. Họ cũng thu thập chữ ký ủng hộ phong trào gần đây mà trong đó các nạn nhân của cuộc bức hại đang kiện Giang Trạch Dân bởi ông ta phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999.

Người dân địa phương, gồm cả người Trung Quốc, đã thể hiện sự ủng hộ to lớn đối với việc đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

6f45a4faaee2a238030140c56f76b522.jpg

Một người đàn ông Trung Quốc ngồi bên cạnh bảng trưng bày và đọc thông tin Pháp Luân Công

afccb78ff46730b70e0f94c27f824427.jpg

Một người đàn ông Trung Quốc ký ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân

49250c7ab6b50b315036119c0da0b231.jpg

Người qua đường đọc các tấm biểu ngữ Pháp Luân Công

af2121b3dd3d373c9ca91d9f7f67a57a.jpg

5423dde4216ce27e3e4d0f206313acae.jpg

Thông tin cho mọi người biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Người Trung Quốc: “Các bạn đặt trọn tâm mình vào những gì các bạn làm”

Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney làm các thư tin tức và đặt chúng ở nơi công cộng để mọi người lấy đi vào mỗi cuối tuần. Một số người Trung Quốc đã lấy thư tin tức cho chính họ cũng như bạn bè mình.

Một người đàn ông Trung Quốc tiếp cận các học viên Pháp Luân Công, hỏi xin một cuốn Chuyển Pháp Luân. Ông nói rằng ông đã biết được sự thật về Pháp Luân Công từ một người bạn là học viên khi ông còn ở Trung Quốc. Tuy nhiên, ông không dám tự thực hành vì cuộc bức hại. Ông vừa mới đến Sydney, và rất hào hứng khi tìm thấy các học viên vì ông muốn bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ngay lập tức.

Một người Trung Quốc ủng hộ khác nói với một học viên Pháp Luân Công: “Các bạn khác với những nhóm khác. Các bạn đặt tâm vào những việc mình làm. Tôi đã đọc báo Đại Kỷ Nguyên. Tôi biết Đảng Cộng sản là như thế nào.” Ông cũng quyết định tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên bằng hóa danh.

Nhạc sỹ viết nhạc để giúp chấm dứt cuộc bức hại

3d96001550c7404bd096e5d483fa9586.jpg

Ông Jonathan Needham ký thỉnh nguyện để thể hiện sự ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân.

Ông Jonathan Needham đã ký thỉnh nguyện ủng hộ các vụ kiện Giang Trạch Dân. Ông nói không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cuộc bức hại vẫn đang diễn ra. Ông hy vọng chính phủ Úc sẽ làm nhiều hơn để giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Ông Jonathan nói cách giúp đỡ của ông ấy là giúp truyền đi thông điệp. Ông bắt đầu thu thập thông tin và đưa nó vào âm nhạc của mình. Ông hy vọng một ngày nào đó sẽ có thể chơi nhạc trên đài phát thanh. Ông Jonathan nói: “Đó là điều tốt nhất tôi có thể làm. Tôi gắn nó với cuộc đời mình.”

Người Hoa đến từ Singapore: “Việc kiện Giang Trạch Dân thật là tuyệt vời!”

Bà Thái đến từ Singapore bình luận khi đọc bảng trưng bày: “Giang là kẻ độc ác và không phải là con người! Trung Quốc không phải là một đất nước pháp trị. Tôi không thể hiểu làm sao mà Trung Quốc lại biến thành một nơi như thế này, và tại sao những người có đức tin lại bị đối xử như vậy. Sau khi đọc báo Đại Kỷ Nguyên, tôi nhận ra rằng đó là vì chế độ Trung Quốc không tin vào nghiệp báo. Đó là lý do tại sao họ dám làm bất kể điều gì. Việc kiện Giang Trạch Dân thật là tuyệt!”

Hơn 6.000 chữ ký ủng hộ vụ kiện đã được thu thập ở Sydney. Những chữ ký của họ đã được gửi đến Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc, yêu cầu hệ thống tư pháp Trung Quốc đưa Giang Trạch Dân ra công lý.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/13/317487.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/15/153237.html

Đăng ngày 23-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share