[MINH HUE 30-8-2015] Trong hai ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Croatia, Áo, Serbia, và Slovenia đã tổ chức các hoạt động giảng chân tướng tại các thị trấn ở Umag và Rovinj thuộc vùng Istria, Croatia.

Nằm ở ven biển Adriatic, Umag và Rovinj thu hút rất nhiều du khách vào mùa hè. Nhiều người đã có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công.

74f7b98c70828c2de0ed6c8ba9a992ab.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp ở Umag

Người qua đường rất quan tâm đến thông tin về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ vui vẻ nhận các tờ rơi và ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên ở Trung Quốc.

4d93bce954978a7bbda891354a446cbf.jpg

Người qua đường và khách du lịch ở Umag tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Một người đàn ông bước đến gần các học viên vì ông cảm thấy ấn tượng với nội dung trên các tấm áp phích nói rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện mang lại lợi ích về cả tâm lẫn thân. Khi được biết môn tập này hoàn toàn miễn phí, ông nói rằng đó hẳn phải là một môn tu luyện tuyệt vời. Ông giải thích rằng ông từng theo tập một môn khác, nhưng để được học những điều cao hơn trong môn ấy, ông phải trả 2.000 đô la, một khoản tiền lớn mà ông không đủ khả năng chi trả.

Một người phụ nữ dắt theo một đứa trẻ đang bước đi vội vã và không chú ý khi đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công. Khi nhìn thấy các học viên đang ngồi đả tọa, cậu bé kéo tay mẹ và chỉ về phía các học viên, nhưng cô vẫn không quan tâm. Đứa trẻ nằng nặc kéo tay của cô mãi cho đến khi cô phải dừng lại. Chỉ sau khi người mẹ nhận tờ rơi và cảm ơn học viên ở đó thì đứa trẻ mới chịu đi tiếp.

Trong khi các học viên phát chính niệm tập thể ở Umag, có một vài cô gái trẻ ngồi kế bên và học theo tư thế của các học viên.

6797617676de938e1bebf238c697d016.jpg

Một vài cô gái trẻ ngồi cạnh các học viên đang phát chính niệm ở Umag

Ở Rovinj, một phụ nữ đến từ Croatia đã đứng quan sát cảnh các học viên ngồi đả tọa trong một lúc lâu. Cô nói rằng cô cảm thấy tâm mình tĩnh lại khi quan sát các học viên. Một người đàn ông đến từ Úc nói rằng ông đã gặp các học viên ở đất nước của mình ngay phía trước Đại sứ quán Trung Quốc, và ông cảm thấy rất vui khi ở Rovinj, các học viên cũng đang thông tin cho mọi người về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Ở khu trung tâm Rovinj, trong khi các học viên đang dựng quầy thông tin của họ, một cô gái trẻ bước đến và hỏi rằng họ đang làm gì. Họ nói với cô rằng họ chuẩn bị biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, vì vậy cô đã kiên nhẫn chờ đợi.

Sau khi chăm chú theo dõi màn biểu diễn, cô đã nhận một tờ rơi và hỏi xin thêm một bản cho mẹ của cô, mẹ cô cũng muốn tìm hiểu về thiền định. Nhiều người cũng đã tập theo những động tác của các học viên trong lúc họ biểu diễn các bài công pháp.

56770cf2023326e6cddc18709c04e5b6.jpg

Một cậu bé tập theo động tác của các học viên khi họ đang biểu diễn các bài công pháp ở Rovinj

Trong hai ngày diễn ra sự kiện, đã có rất nhiều người đến quầy thông tin, phần lớn họ là khách du lịch ở khắp nơi trên thế giới. Họ nhận tờ rơi, quan sát các học viên biểu diễn các bài công pháp, đặt câu hỏi về cuộc đàn áp, và ký tên vào đơn thỉnh nguyện chống lại nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng. Nhiều người dân ở Croatia và ở các quốc gia lân cận muốn biết về địa điểm học và cách học Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/30/152309.html

Đăng ngày 10-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share