Bài viết của Đường Tú Minh

[MINH HUỆ 5-9-2015] Tháng trước, tác giả đồng thời là nhà báo điều tra Ethan Gutmann đã đến Scotland để quảng bá cho cuốn sách mới nhất của ông: “Cuộc thảm sát,” mô tả chi tiết về thông lệ thu hoạch nội tạng có hệ thống của chế độ Trung Quốc từ các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công đang còn sống.

Cuốn sách giải thích việc thế giới tự do đồng lõa với loại tội ác tương tự như diệt chủng ở Trung Quốc ở mức độ nào qua việc cho phép các bệnh nhân du lịch ghép tạng để mua nội tạng lấy từ các nạn nhân. Ông Gutmann đã có ba buổi nói chuyện tại Edinburg và Glasgow. Cùng lúc đó, Lễ hội nghệ thuật nổi tiếng của Edinburg cũng đang diễn ra.

Trước tiên vào ngày 28 tháng 8 năm 2015, ông Gutmann trình bày tại hiệu sách Waterstones ở Glasgow về cuộc điều tra của mình đối với nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Sau đó ông phát biểu tại Đại học Edinburg vào ngày 29 tháng 8, sau buổi công chiếu bộ phim “Hard to Belive” (Điều Khó tin), một bộ phim tài liệu về thông lệ thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc của đạo diễn Ken Stone. Vào ngày 30 tháng 8, ông Gutmann diễn thuyết tại Lễ hội Just ở Edinburg theo lời mời của ban tổ chức. Chủ đề thảo luận của ông là: “Giết hại trên diện rộng, Thu hoạch nội tạng, và biện pháp bí mật của Trung Quốc đối với người bất đồng quan điểm với nó.”

b3958dd0e2962cba6a5532fa820b3192.jpg

Tấm hình quảng cáo của sự kiện

Ông Gutmann đã nhấn mạnh với các thính giả tham dự ba sự kiện của mình, rằng chế độ Trung Quốc tiếp tục giết hại các tù nhân lương tâm để lấy tạng, bất chấp những cam kết từ năm 2006 rằng sẽ chỉ lấy tạng từ những người hiến tự nguyện. Ông Gutmann nói trên thực tế chế độ này đã phản ứng với việc xuất bản cuốn sách của ông vào năm ngoái qua việc tuyên bố rằng sẽ chỉ thu hoạch nội tạng từ những người hiến tự nguyện kể từ tháng 1 năm 2015.

“Có một cách khá đơn giản để suy ngẫm về việc này,” ông Gutmann nói. “Thời gian đợi để có được một quả thận ở Anh là bao lâu? Ba năm. Nhưng ở Trung Quốc, là ba tuần hoặc ngắn hơn. Điều đó có nghĩa là chúng ta đang thấy một nguồn cung cấp ổn định với quy mô lớn từ những người hiến có nhóm máu phù hợp theo yêu cầu. Đây là một trong những chi tiết hé lộ rằng có điều gì đó thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc.”

“Một điều đáng lo ngại khác, là giá cả,” ông nói. “Nếu Trung Quốc đang cắt giảm việc sử dụng tạng từ các tù nhân lương tâm, chúng ta trông đợi là sẽ thấy giá nội tạng tăng lên một cách đáng kể. Nhưng nó đã không tăng, hoặc chúng ta sẽ thấy thời gian chờ đợi thay đổi. Ít nhất thì, nghành kinh doanh này dường như vẫn diễn ra như lệ thường.”

Ông Gutmann nói rằng trên thực tế chế độ Trung Quốc đã bóp méo con số ca ghép tạng. “Họ chế biến số liệu tùy ý. Họ lừa dối theo ý muốn.”

Con số ca ghép tạng tự nguyện trước đây chỉ vào khoảng 1% trong số 10.000 ca ghép tạng hàng năm ở Trung Quốc, ông nói. Nhưng số ca ghép tự nguyện đã nhảy lên con số hàng nghìn sau khi chế độ này thông báo rằng nội tạng của các tù nhân lương tâm sẽ không được sử dụng nữa. Ông Gutmann nói lập luận của chế độ này là không có căn cứ.

Ông khuyến khích những người tham dự sự kiện nói với các bác sỹ về thông lệ cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc. Ông đã kể câu chuyện của bác sỹ người Israel, Jacob Lavee, người đã soạn thảo lệnh cấm người Israel du lịch đến Trung Quốc để ghép tạng. Kết quả là, đạo luật này đã được thông qua, và bây giờ đối với người Israel, phẫu thuật ghép tạng ở Trung Quốc là bất hợp pháp. Ông Gutmann nói rằng ông hy vọng Scotland sẽ có những bước đi tương tự. Sau bài phát biểu, những người tham dự đã thảo luận về chủ đề này.

Ông Gutmann thúc giục ủy viên hội đồng thành phố hành động

16a3229bee68a6af26386c1f42054bd8.jpg

Bà Martha Wardrop (bên phải) ủy viên Hội đồng thành phố

Bà Martha Wardrop, ủy viên Hội đồng thành phố Glasgow, là một khách mời trong buổi nói chuyện của ông Gutmann tại hiệu sách Waterstones. Bà nói rằng các ủy viên hội đồng nên biết về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, và đã xin một danh sách các cuốn sách của ông Ethan để bà có thể yêu cầu thư viện của mình mua chúng. Một học viên Pháp Luân Công đến từ thành phố Đại Liên nói với bà Wardrop rằng một số bạn bè của cô ở Đại Liên đã bị tra tấn đến chết vì tu luyện Pháp Luân Công. Học viên nói rằng triển lãm cơ thể người diễn ra ở khắp thế giới được cho là sử dụng thi thể của các học viên Pháp Luân Công, những người bị tra tấn đến chết. “Có hai nhà máy cơ thể người ở Đại Liên,” học viên nói với bà Wardrop. “Cơ thể của các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn đến chết được xử lý xác để thu lợi.”

Bà Wardrop nói với học viên: “Glasgow và Đại Liên là hai thành phố kết nghĩa. Tôi muốn có thêm thông tin và sau đó sẽ nói chuyện với Thị trưởng của Glasgow.” Bà Wardrop nói rằng bà cũng sẽ mời các học viên đến nói chuyện với Hội đồng thành phố.

Anh Alex Lennox, người dân sống ở Glasgow, đã tham dự sự kiện. Anh nói anh đã gửi thông tin về nạn thu hoạch nội tạng sống ở Trung Quốc đến ông Andy Doig, ủy viên hội đồng thành phố của khu vực Renfreshire. Vị ủy viên hội đồng đã trả lời email của anh: “Trong khi Trung Quốc đang là một nền kinh tế khổng lồ, chúng ta không thể coi đó là lý do để bỏ qua sự lạm dụng nhân quyền của họ, đặc biệt là vấn đề ở Tây Tạng và đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Doig là một người theo đạo Tin lành. Ông đã gặp các học viên Pháp Luân Công đang thu thập chữ ký vài năm trước. Ông đã ký thỉnh nguyện và hỏi xin các học viên vài bản trắng và tờ rơi để chia sẻ với các bạn mình tại nhà thờ.

“Hãy để tôi giúp đỡ các bạn”

Cô Claire Russell, một tình nguyện viên của Tổ chức Freedom from Torture (Thoát khỏi tra tấn), đã nhận được lời mời tham dự sự kiện từ các học viên Pháp Luân Công. Cô nói rằng cô có dự định gửi thông tin tới tất cả tình nguyện viên trong tổ chức này. Cô nhấn mạnh rằng các bác sỹ của tổ chức cần biết về nạn thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Giám đốc thư viện ở Glasgow rất xúc động trước bài phát biểu của ông Gutmann tại hiệu sách Waterstones. “Hãy để tôi giúp các bạn,” bà nói. “Điều này thật tuyệt, vì có thêm nhiều người biết đến tình hình hiện nay ở Trung Quốc.” Giám đốc thư viện đã hỏi xin thêm tờ rơi và poster để phân phát cho các thư viện khác trong thành phố.

Chuyên gia y tế: Bộ phim để lại nhiều day dứt

Buổi công chiếu bộ phim tài liệu “Hard to believe” (Điều khó tin) được tổ chức ở Trung tâm hội nghị John McIntyre, của Đại học Edinburg vào chiều ngày 29 tháng 8. Khán giả bao gồm các y tá, các trợ giáo của trường Đại học, và các nhân viên của Trung tâm Dịch vụ Y tế Quốc gia. Nhiều người đã bày tỏ nỗi kinh hoàng đối với hoạt động thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm của chế độ Trung Quốc, và nhiều người bị sốc rằng một tội ác chống lại nhân loại như vậy lại đang diễn ra.

Cô Emma, một nhà nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Phẫu thuật Hoàng gia của Edinburg và Đại học St.Andrews, nói rằng nghiên cứu của cô liên quan đến đạo đức y học. “Tôi biết một số nghị sỹ của Scotland và một số bác sỹ phẫu thuật,” cô nói. “Tôi sẽ liên lạc với các nghị sỹ và xem liệu có thể chiếu bộ phim tài liệu ở nghị viện hay không.”

Ông Ethan Gutmann là một nhà phân tích lâu năm về Trung Quốc. Cuốn sách đầu tiên của ông: “Đánh mất Tân Trung Hoa: Một câu chuyện về ngành thương mại, khát vọng và sự phản bội của người Mỹ,” mô tả trải nghiệm cá nhân và góc nhìn của ông về nạn tham nhũng và việc những người nước ngoài bị lôi kéo, cám dỗ trong khi sống và làm việc tại Trung Quốc. Ông Gutmann sống ở Bắc Kinh ba năm, nơi ông phơi bày một số hành vi đê hèn của các công ty Trung Quốc.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/5/315254.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/16/152554.html

Đăng ngày 05-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share