Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 25-7-2015] Bất chấp những lợi ích sức khỏe mà hàng triệu người dân đã trải nghiệm nhờ tu luyện Pháp Luân Công, Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động một chiến dịch đàn áp môn tu luyện này vào tháng 7 năm 1999. Nhằm kêu gọi sự ủng hộ của công chúng, những tuyên truyền dối trá được phát sóng liên tục cả ngày lẫn đêm và “vụ tự thiêu Thiên An Môn” đã được dàn dựng để tiếp tục vu khống Pháp Luân Công và lừa dối người dân trên toàn thế giới.

Từ tháng 5, hơn 100.000 học viên Pháp Luân Công và những người khác đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Họ đang thực hiện quyền hợp pháp của mình để khởi kiện Giang Trạch Dân.

Những miêu tả dưới đây về những cải thiện sức khỏe nhờ tu luyện Pháp Luân Công là những trích đoạn từ đơn khởi kiện hình sự của các học viên ở thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang. Chúng tôi hy vọng rằng những người bị đầu độc bởi những lời dối trá và tuyên truyền của Trung Cộng sẽ nhận ra sự tốt đẹp của Pháp Luân Công.

1. Các căn bệnh được chữa khỏi chỉ trong năm ngày

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi bị bệnh hen suyễn, trào ngược axit và đầy hơi, suy tim, thấp khớp và chứng đau nửa đầu. Tôi trở nên suy sụp vì có quá nhiều vấn đề sức khỏe, và thậm chí tôi đã có định nhảy sông tự vẫn.

Ngoài việc nuôi ba đứa con, tài chính gia đình đã được dồn hết vào chữa trị các căn bệnh của tôi. Phần lớn nguồn thu nhập của chúng tôi đều dùng để mua thuốc cho tôi và chúng tôi thường xuyên buộc phải vay tiền.

Vào ngày 6 tháng 10 năm 1998, được người khác giới thiệu, tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ trong vòng năm ngày, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh. Trong quá khứ, ngay cả việc mang hàng tạp hóa từ cửa hàng về nhà đã là một nhiệm vụ bất khả thi đối với tôi. Bây giờ tôi đã có thể vác một vỏ bình gas cỡ lớn đến trạm gas ở một khu dân cư khác và vác về nhà một bình gas đầy.

Tôi thật sự biết ơn Sư phụ đến nỗi mà tôi đã khóc hàng ngày. Tôi ao ước được gặp Sư phụ của Pháp Luân Công để bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc của mình.

2. Thay đổi 180 độ

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi thường xuyên bị chứng đau nửa đầu – bên bị ảnh hưởng bởi một chấn thương đầu trước đây – cũng như bệnh gan. Do nghiện rượu và nóng tính, tôi đã đánh đập vợ con, gây nên nhiều xáo trộn trong gia đình.

Vào tháng 6 năm 1996, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Kết quả, tôi đã bỏ hút thuốc, uống rượu, chơi mạt chượt và đánh đập vợ con. Tâm trí tôi trở thành thanh thản hơn, và các chứng bệnh của tôi đều được chữa khỏi. Sau gần hai thập kỷ tu luyện, tôi duy trì được sức khỏe tốt và chưa bao giờ phải dùng đến các phương pháp điều trị y khoa nào.

Pháp Luân Công dạy chúng ta làm người tốt và tôi nghiêm túc tuân theo những lời dạy này.

Tôi làm việc với vai trò là một nhà thầu xây dựng nội thất. Đối với loại công việc này, thông thường thì những người thi công thường muốn kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách sử dụng các vật liệu xây dựng kém chất lượng. Trái lại, tôi luôn chọn loại vật liệu tốt nhất cho khách hàng của mình, từ chối làm việc trái lương tâm ngay cả khi điều đó khiến tôi kiếm được ít tiền hơn. Lúc đó các nhà cung cấp của tôi nhận ra tôi là một học viên Pháp Luân Công và họ rất cảm kích. Họ bình luận rằng những người tốt giống tôi thật cực kỳ hiếm có.

Bây giờ, tôi có một gia đình hạnh phúc và có quan hệ tốt đẹp với những hàng xóm của tôi. Nếu Pháp Luân Công không chỉ dẫn tôi trở thành một người tốt, số phận tôi chắc hẳn sẽ không tốt đẹp như vậy.

3. Được chữa khỏi bệnh mà không cần uống thuốc

Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, thân thể tôi đầy bệnh tật. Tôi đã bị viêm gan B, bệnh trĩ nặng, thoát vị đĩa đệm, thoái hóa đốt sống cổ, viêm xương khớp và viêm khớp. Vợ tôi cũng bị chẩn đoán viêm gan B vào năm 1994.

Hơn nữa, gia đình cô ấy có nguy cơ bị mắc bệnh ung thư gan. Mẹ, bố và em gái cô ấy đã mất vì bệnh ung thư gan.

Chúng tôi dành hầu như tất cả thời gian để tìm biện pháp chữa trị. Chúng tôi đã thử mọi cách, từ Trung y đến Tây y và y học cổ truyền. Chúng tôi đã tiêu tốn một cách vô ích từ 6.000 đến 7.000 nhân dân tệ để tìm kiếm một phương pháp chữa trị trong nhiều năm trời.

Tuy nhiên, chỉ trong sáu tháng tu luyện Pháp Luân Công, tất cả bệnh tật của chúng tôi đều được chữa khỏi. Tôi có thể quay trở lại làm công việc trước đây mà tôi phải nghỉ làm vì sức khỏe tồi tệ của mình. Bác sỹ phụ trách bộ phận công tác của tôi đã ngạc nhiên và không thể tin nổi: “Anh đã được chữa khỏi mà không uống bất kỳ viên thuốc nào sao?”

Tôi đã hồi phục hoàn toàn và thậm chí tràn đầy năng lượng hơn cả trước đây. Chỉ tay về phía tôi, một người quen nói: “Tôi sẽ rất tôn kính người có thể chữa bệnh cho anh ấy.” Sự phục hồi toàn diện của tôi chỉ có thể nhờ vào Pháp Luân Công.

4. Được chữa lành một cách kỳ diệu

Tôi bị vô số các vấn đề sức khỏe như huyết áp thấp, bệnh phụ khoa, suy nhược thần kinh, sỏi gan, bướu mạch máu ở gan, tim đập nhanh và đau lưng thấp. Mặc dù nhiều người không tin, nhưng tôi cảm thấy rằng tôi bị phụ thể.

Vào năm 1996, tôi đã nghe nhiều người giới thiệu về Pháp Luân Công. Khi tôi quyết định tu luyện, một dòng điện nóng tiến vào từ đầu đến chân tôi. Toàn thân thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng và tất cả bệnh tật của tôi được chữa khỏi. Dựa vào trải nghiệm cá nhân, tôi bảo đảm rằng Pháp Luân Công là tốt.

5. Từ bi và khoan dung

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công được hơn 10 năm, vào năm 2004. Trước khi tôi bắt đầu, tôi bị sốt, đau đầu và đầy bụng. Tôi đã từng không thèm đếm xỉa đến những người làm tôi khó chịu hoặc cực kỳ oán hận đối với họ.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi cố gắng sống tuân theo Chân – Thiện – Nhẫn. Những nguyên lý của môn tu luyện đã khai mở tâm trí tôi và tôi có thể khoan dung với những người làm tổn thương tôi. Thậm chí tôi đã bắt đầu đối xử tốt hơn với những người xung quanh.

Hiện tại tôi là người vô bệnh. Môn tu luyện Pháp Luân Công đã giúp tôi cải thiện sức khỏe và thăng hoa đạo đức.

6. Phục hồi bệnh viêm họng

Trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi nhiều lần lên cơn đau tim. Tôi luôn mang thuốc trợ tim trong túi xách của mình trong trường hợp khẩn cấp. Tôi đã vô số lần ở bên bờ vực của cái chết.

Từ khi tôi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, tôi đã không uống một viên thuốc nào. Bây giờ tôi đã hồi phục hoàn toàn và tôi rất thanh thản và vui vẻ. Tôi học được cách nhìn vào bên trong mình mỗi khi tôi gặp phải các mâu thuẫn và khi tôi làm bất cứ việc gì, tôi đều nghĩ cho người khác.

7. Phục hồi các bệnh mãn tính sau khi học các bài công pháp

Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 3 năm 1996. Trước đó, tôi bị viêm họng, viêm xoang, viên dạ dày và viêm túi mật, và một số các bệnh mãn tính khác. Chỉ riêng bệnh viêm túi mật đã khiến tôi phải nằm viện nhiều lần. Vào lần thứ ba nằm viện, bác sỹ đề nghị làm phẫu thuật để cắt bỏ túi mật, tôi đã không đồng ý.

Tuy nhiên, các bệnh tật của tôi đều được chữa khỏi chỉ trong một vài tháng học Pháp Luân Công.

8. Bệnh thấp khớp, bệnh phụ khoa và bệnh mất ngủ đã biến mất

Tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 2 năm 1999. Trước đó, tôi bị bệnh thấp khớp, các vấn đề phụ khoa, mất ngủ và một vài bệnh khác. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tất cả đều được chữa khỏi.

Tâm tôi trở nên nhẹ nhàng hơn và các mối quan hệ trong gia đình được cải thiện. Tôi vô cùng biết ơn Sư phụ của Pháp Luân Công.

Tôi bắt đầu tu luyên Pháp Luân Công vào tháng 9 năm 2008. Trước khi tu luyện, tôi gặp vấn đề về tim, tăng sản vú, bệnh dạ dày và viêm khớp nặng. Nỗi đau từ những nỗi khổ khác thật khó mà chịu đựng được và tôi thật khổ sở. Thường xuyên phải nằm bệnh viện đã trở nên bình thường đối với tôi.

Khi tôi không muốn sống thêm chút nào nữa thì một người bạn đã thuyết phục tôi tu luyện Pháp Luân Công. Chỉ trong 15 ngày, tôi đã hoàn toàn được chữa lành. Pháp Luân Công đã cứu tôi và ban cho tôi một cuộc đời mới.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/25/312873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/15/152074.html

Đăng ngày 08-10-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share