Bài viết của học viên Phượng Liên, ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-7-2015] Kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa hè năm 2009, tôi đã không còn lo lắng bởi bất cứ bệnh tật nào và gia đình tôi cũng nhận được rất nhiều lợi ích từ việc tu luyện Đại Pháp.

Tôi đã luôn than phiền về bệnh này bệnh kia, và được chẩn đoán mắc bệnh viêm thận và u xơ tử cung trước khi tu luyện Đại Pháp.

Chồng tôi hút thuốc, uống rượu và hay say rượu mỗi khi về đến nhà. Cha mẹ chồng tôi thì ngang ngược không nói đến đạo lý và gia đình tôi có thể sắp tan vỡ. Con trai tôi đã luôn sống trong sợ hãi và phải nghỉ học trung học.

Khi đang tuyệt vọng và cảm thấy không còn chút hy vọng, tôi đã tìm thấy Đại Pháp và một thời gian ngắn sau khi bắt đầu tu luyện, tôi đã trở nên khỏe mạnh.

Tôi đã thay đổi về thể chất lẫn tinh thần và bắt đầu cân nhắc đến những nhu cầu của người khác trước. Gia đình tôi đã chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Mặc dù tâm trí của một số thành viên trong gia đình tôi bị đầu độc bởi những lời dối trá của chế độ Cộng sản Trung Quốc và không ủng hộ Đại Pháp, nhưng họ đã thay đổi suy nghĩ của mình sau khi nhìn thấy những chuyển biến ở tôi.

Tất cả các anh chị em của tôi đều đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Chồng và con trai tôi cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Đại Pháp đã mang đến sự hòa thuận cho gia đình chúng tôi. Tôi chăm sóc gia đình trong khả năng của mình và luôn luôn đối xử tốt với họ.

Mẹ chồng tôi nói: “Con dâu tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ khi cháu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu rất tốt với chúng tôi. Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt vời!”

Cha mẹ đỡ đầu của con trai tôi đến thăm chúng tôi vào mùa hè năm 2010. Cha đỡ đầu của con trai tôi trông không được khỏe và tôi nghe nói rằng anh ấy đã gặp bác sỹ ở hai bệnh viện khác nhau và cũng đã trải qua các phương pháp điều trị y tế, nhưng sức khỏe của anh không được cải thiện. Gia đình anh ấy rất lo lắng.

Anh ấy muốn bỏ cuộc và tôi bảo anh không nên bi quan. Chỉ có Đại Pháp mới có thể giúp được anh. Tôi nói với anh ấy về Đại Pháp và bảo anh hãy thành tâm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Một tháng sau anh đến thăm chúng tôi và nói rằng Đại Pháp thật kỳ diệu. Anh ấy đã niệm hai câu đó và dần dần trở nên khỏe mạnh hơn. Bác sỹ nói với anh rằng mọi thứ đã bình thường trở lại. Anh ấy rất biết ơn Sư phụ. Anh nói với tôi rằng toàn bộ gia đình anh gồm con trai, con gái, con rể và anh trai của anh ấy đang sống tại Mỹ cũng đã thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/10/312183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/22/151666.html

Đăng ngày 25-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share