Bài viết của một nông dân ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-8-2015] Vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện truyền thống cả tâm lẫn thân. Cô ấy thường nói với tôi về việc môn tu luyện đã cải thiện sức khỏe của mọi người ra sao dựa trên kinh nghiệm của cá nhân cô ấy và của những học viên khác, nhưng tôi đã không quan tâm lắm cho tới khi một biến cố xảy đến với tôi.

Vào một ngày mùa đông năm 2014, tôi buồn nôn và máu mũi tôi tuôn ra. Thị lực của tôi bị mờ dần. Kết quả xét nghiệm ở một bệnh viện lớn cho thấy rằng có một khối u não có kích cỡ bằng quả óc chó trong đầu tôi. “Tính mạng anh đang nguy kịch và cần phải phẫu thuật ngay,” bác sỹ nói.

Dự tính chi phí y tế cho cuộc phẫu thuật đó là vào khoảng từ 90.000 đến 120.000 tệ – một số tiền quá lớn với chúng tôi. Chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác là phải dùng hết số tiền tiết kiệm có được và vay mượn phần lớn từ người thân và bạn bè. Tuy nhiên, khi đã chuẩn bị đủ số tiền trên, bác sỹ thông báo với tôi rằng kết quả của cuộc kiểm tra thêm cho thấy vị trí của khối u nằm rất gần với khu trung tâm thần kinh. “Một cuộc phẫu thuật như thế này có thể nguy hiểm đến tính mạng hoặc có thể làm anh bị liệt vĩnh viễn,” bác sỹ nói. Bởi cảm thấy quá nguy hiểm, bác sỹ đã hủy bỏ cuộc phẫu thuật – niềm hy vọng hồi phục duy nhất của tôi.

Nói cách khác, theo quan điểm của bác sỹ thì khối u não đó là không thể chữa khỏi.

Tuy nhiên vợ tôi thì lại khác, cô ấy đã không bỏ cuộc. Cô ấy nói với tôi: “Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu được anh. Hãy thành tâm niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.’”

Cô ấy thường nói chuyện với tôi về Pháp Luân Công và đôi khi tôi cũng giúp cô ấy làm các tài liệu giảng chân tướng. Vì vậy, tôi nghe theo lời khuyên của cô ấy một cách tự nhiên.

Một hôm trong giấc mơ, tôi thấy có nhiều loài côn trùng gớm ghiếc nằm lúc nhúc dưới một lớp màng bên trong đầu tôi. Tôi đã vớt chúng bằng một chiếc màng bên trong não, ném xuống đất và dùng chân nghiền nát chúng. Khi kể lại câu chuyện này với vợ tôi, cô ấy rất vui và nói: “Đó có thể là một điểm hóa của Sư phụ cho biết rằng căn bệnh não của anh đã được chữa trị.”

Từ khi bị bệnh tôi đã phải nằm viện, nhưng tôi đã quyết định xuất viện khi họ kết luận rằng họ không thể làm được gì với bệnh tình của tôi. Tôi lập tức bắt đầu học các bài công pháp Pháp Luân Công từ vợ mình. Chỉ trong ba ngày, thị lực của tôi đã hồi phục và tôi có thể đọc được Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Hai tuần sau, tôi bị tiêu chảy, nhưng tôi không hề lo lắng vì biết rằng cơ thể mình đang được thanh lọc.

Bốn tuần sau lần chẩn đoán ban đầu của bác sỹ, tôi đã quay trở lại bệnh viện để tái khám. Lần này, kết quả chẩn đoán hoàn toàn khác hẳn. Bác sỹ kinh ngạc nói rằng: “Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng khối u không thể chữa khỏi ở trong não của anh đã biến mất – đơn giản là nó đã biến mất.”

Tôi và vợ tôi cùng nhìn nhau mỉm cười. Bác sỹ nói rằng ông không những ủng hộ Pháp Luân Công mà còn muốn tách mình ra khỏi chế độ cộng sản, cái chế độ đã bức hại một cách tàn bạo pháp môn tu luyện tuyệt vời này, và ngay lập tức ông đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/20/314405.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/21/152170.html

Đăng ngày 19-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share