Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-8-2015] Năm 2011, tôi rơi vào tình trạng tuyệt vọng do bị nhiều chứng bệnh hành hạ. Mọi việc trở nên tồi tệ hơn khi tôi bị một tai nạn xe hơi vào tháng 8 năm 2011. Vì không chịu nổi những cơn đau đớn dày vò, tôi đã quyết định tự tử.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi tôi tìm thấy Pháp Luân Công vào năm 2012.

Khóc lóc cầu xin Thần Phật giúp đỡ

Từ khi còn trẻ, tôi đã bị mắc bệnh viêm tai giữa mãn tính, đau nửa đầu, và bệnh viêm khớp kinh niên. Lòng bàn tay tôi nhìn trông giống như chân gà vậy.

Khi chơi bóng rổ ở trường trung học, tôi bị một hạt cát rơi vào và kẹt trong mắt trái. Do không được lấy ra kịp thời, tôi đã bị mất thị lực của mắt đó.

Bệnh viêm tai mãn tính của tôi trở nên tồi tệ hơn do thường xuyên phải đi máy bay vì công việc. Cuối cùng, màng nhĩ của tôi bị chảy nước. Vào thời điểm đó tôi đã tiết kiệm đủ tiền để chữa trị, nhưng do vết thủng ở màng tai quá lớn nên không thể chữa trị được.

Tôi không thể chịu nổi khi nghe những âm thanh lớn hay những tiếng la hét. Nếu tivi mà để âm lượng lớn, tôi có cảm giác đầu tôi như thể bị nổ tung. Tôi hầu như muốn phát điên.

Tôi ho ra đờm vào mỗi buổi sáng và bị viêm họng.

Năm 2003, đầu gối và khuỷu tay tôi bị sưng tấy do viêm khớp. Tôi không thể đi đứng một cách bình thường được. Khớp bàn tay phải và cổ tay bị biến dạng khiến tôi rất khó khăn sử dụng bàn tay để làm việc. Tôi đã tìm tới những bác sỹ giỏi nhất ở Thượng Hải để tìm kiếm phương pháp điều trị, nhưng không ai có thể chữa trị được.

Mọi việc trở nên tồi tệ hơn vào tháng 8 năm 2011 khi tôi bị tai nạn giao thông. Một nhóm thanh niên đi trên ba chiếc xe máy đã đâm tôi ngã xuống đường. Khủy tay, hông và xương mu bị gãy, xương sườn bị lòi ra.

Tôi đã phải nằm liệt giường trong gần một năm. Trong nỗi đau đớn tột cùng về thể xác, tôi đã quyết định tự tử nhưng không thành công.

Một ngày kia khi đang nằm trên giường, tôi quay mặt về phía cửa sổ, chắp tay chữ thập hướng về phía mặt trời rưng rưng nước mắt và nói: “Con nghe nói rằng có các vị Thần Phật tồn tại trên cõi đời này. Nếu các Ngài thực sự tồn tại, xin hãy cứu giúp gia đình con, vì không ai trên cõi đời này còn có thể cứu giúp con được nữa, con xin đa tạ!”

Bước ngoặt

Hai tuần sau, bạn tôi dẫn một người bạn tu luyện Pháp Luân Công tới nhà tôi chơi. Chúng tôi nói chuyện một lúc, và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó tôi đã hiểu được Pháp Luân Công là gì và bản chất của cuộc bức hại. Tôi đã quyết định thoái đảng.

Người học viên đó đã để lại cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân II và nhắc tôi hàng ngày nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Tôi theo lời khuyên của người học viên hàng ngày đều đọc sách và niệm những chữ trên. Tôi bắt đầu hồi phục.

“Các học viên khác đều đang chép và ghi nhớ Pháp,” người học viên nói.

Tôi thấy phù hợp và mượn người học viên cuốn sách và bắt đầu chép Pháp. Mỗi khi chép Pháp, tôi đều phải quỳ xuống bởi tôi không thể ngồi được.

Tôi cầu xin với Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công giúp đỡ mỗi khi tôi không thể cầm được bút bằng tay phải. Hàng ngày tôi đều chép Pháp, ngay cả khi ngón tay giữa của tôi bị thương.

Tôi hoàn thành việc sao chép hai cuốn sách, cuốn Chuyển Pháp Luân và cuốn Pháp Luân Công trong vòng bốn tháng. Tôi có cảm giác hoàn toàn khác cả về thể chất lẫn tinh thần.

Một hôm tôi muốn sử dụng toa lét mà không cần người giúp đỡ. Tôi phát hiện thấy mình có thể tự lết ra khỏi giường. Xương bánh chè của tôi bị đau khi chân tôi chạm xuống sàn nhà. Tôi cảm thấy rất yếu và sợ bị ngã. Tuy nhiên, tôi rất vui mừng vì cuối cùng tôi cũng đã có thể tự ra khỏi giường được.

Tôi tập đứng mỗi ngày và gia tăng thời gian có thể đứng được mỗi ngày. Tôi nghe băng thu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và dùng cánh tay phải để nâng cánh tay trái nên. Mặc dù rất đau nhưng tôi không nản và cứ vẫn tiếp tục học Pháp và luyện công.

Với sự kiên trì đó, cuối cùng tôi cũng đã có thể đứng thẳng được và bước đi một cách thoải mái. Tôi không bao giờ phải tới bệnh viện nữa. Con xin đa tạ Sư phụ từ bi vĩ đại đã cứu con và gia đình con và cho con thấy được mục đích ý nghĩa của cuộc đời.

Kể từ đó, tôi bắt đầu nói với mọi người về sự hồi phục thần kỳ của tôi và cho họ biết rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sai khi bức hại Pháp Luân Công, môn tu luyện đã làm thay đổi cuộc đời tôi và của cả nhiều người khác. Tôi hy vọng rằng nhiều người hơn nữa cũng nhận được lợi ích từ môn tu luyện này giống như tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/6/313700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/20/152154.html

Đăng ngày 19-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share