Bài viết của Hoa Thanh và Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-05-2015] Khi Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ngày càng rộng khắp trên toàn thế giới, các học viên mới không ngừng tiến nhập vào tu luyện. Trong số 8.000 học viên tham dự Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp New York 2015 tại Trung tâm Barclays ở Brooklyn, New York vào ngày 14 tháng 05 năm 2015, có nhiều học viên mới đã rất xúc động khi lần đầu tiên được tham dự Pháp hội và lắng nghe Sư tôn giảng Pháp.

Học viên Ukraina: Tôi không thể diễn tả được sự xúc động của mình

2015-5-21-minghui-falun-gong-nyfahui-01--ss.jpg

Cô Cherniavaska Olesia đến từ Ukraina

Cô Cherniavska Olesia đến từ Ukraina đã tu luyện Pháp Luân Công được tám năm. Cô nói với phóng viên rằng cô không thể diễn tả hết sự xúc động của mình. “Đây là lần đầu tiên tôi đến New York để tham dự Pháp hội. Tôi vô cùng hào hứng! Pháp hội được tổ chức rất tốt. Tôi muốn nói rằng: ‘Cảm tạ Sư phụ! Cảm tạ Đại Pháp!’ Tu luyện Đại Pháp đã cho tôi có những trải nghiệm vô cùng thần kỳ. Khó có thể diễn tả được… Sau khi tôi bắt đầu tu luyện, mọi thứ quanh tôi đều thay đổi. Các mối quan hệ của tôi với mọi người xung quanh đều tốt lên. Tôi thành đạt hơn trong công việc. Thế giới quan của tôi cũng cải biến rất nhiều. Những người biết tôi cũng có ảnh hưởng tích cực. Gia đình và bạn bè tôi đều rất ủng hộ chuyến đi của tôi tới New York.“

Học viên Úc: Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên được gặp Sư phụ

2015-5-21-minghui-falun-gong-nyfahui-02--ss.jpg

Cô Teegan Davis (ở giữa) đến từ Perth, Úc

Cô Teegan Davis, đến từ Perth, Úc, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây ba năm. Cô đã quá vui mừng đến nỗi bật khóc khi lần đầu tiên được gặp Sư phụ. Cô nói: “Tôi cảm thấy thật quá đỗi may mắn khi có mặt ở đây vào ngày hôm nay. Thật tuyệt vời khi lần đầu tiên được gặp Sư phụ. Tôi đã khóc trong suốt khoảng thời gian Sư phụ giảng Pháp. Tôi cảm thấy rất hào hứng. Tôi nhất định sẽ làm tốt hơn những việc mà tôi đang dự tính với tín tâm mạnh mẽ hơn. Thời gian rất eo hẹp, nhưng tôi nghĩ rằng tôi có đủ thời gian để hoàn thành những việc tôi phải làm.” Cô Teegan nói thêm: “Tôi đã từng xem trọng những điều nhỏ nhặt. Tôi bị rụng rất nhiều tóc. Sau khi bắt đầu tu luyện, tôi không còn cảm thấy lo lắng và trở nên điềm tĩnh hơn. Tóc tôi mọc lại một cách thần kỳ.”

Học viên đến từ New Jersey: Pháp hội giao lưu tâm đắc vô cùng cảm động

2015-5-21-minghui-falun-gong-nyfahui-03--ss.jpg

Các học viên mới: Bác sỹ Marija D. Dimanovski (bên phải) và Livdaka Segura

Bác sỹ y khoa Marija D. Dimanovski, và Livdaka Segura đã tu luyện Pháp Luân Công được gần một năm. Lần đầu tiên Marijia nghe nói đến Pháp Luân Công vào năm 2008, nhưng khi đó cô không nghĩ đến việc tu luyện. Sau khi đến Mỹ, cuộc sống và sự nghiệp của cô đã trải qua một gian đoạn tồi tệ, và cô bị trầm cảm. Chồng cô đã khuyên cô: “Tại sao em không thử học thiền định của Pháp Luân Công xem sao?” Ngay khi nảy ra ý tưởng đó, cô đã nhận được một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công. Cô đã theo thông tin trên tờ rơi để tìm đến một điểm luyện công tập thể, và bắt đầu tu luyện.

Cô Marija nói: “Chồng tôi nói rằng nhìn tôi như thể một người mới sau khi tu luyện, thậm chí chỉ trong vòng vài tháng. Giờ đây, cứ 5 giờ 30 phút mỗi buổi sáng, tôi đều đến điểm luyện công tập thể ở công viên.”

Khi nói về những cảm nhận của cô khi tham dự Pháp hội, Marija chia sẻ: “Thật không thể tin nổi là tôi đã được gặp Sư phụ! Giao lưu tâm đắc vô cùng cảm động! Tôi đã khóc từ đầu đến cuối. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn và đề cao bản thân nhanh hơn nữa.”

Cô Livdaka rất phấn khởi khi lần đầu tiên được gặp Sư phụ Lý. Cô nói: “Pháp hội đã truyền cảm hứng cho tôi, để tôi học Pháp, luyện công, và tinh tấn hơn nữa… Trước đây tôi thường tự làm mọi việc. Giờ đây tôi đã nhận ra được tầm quan trọng của việc phối hợp với các học viên khác như một chỉnh thể.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/5/22/309848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/26/150768.html

Đăng ngày 03-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share