Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 6-9-2015] Hai ngày trước, một thanh niên nhận được một tờ rơi ở trung tâm thành phố Sydney, khi đó anh đã rất sốc khi đọc được thông tin: các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc, phần đa là các học viên Pháp Luân Công, đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc giết hại để lấy tạng. Anh ấy, và nhiều người khác ở Sydney trong ngày hôm đó, đã rất chấn động khi biết rằng có tội ác như vậy tồn tại, mục tiêu lại là những người dân vô tội đang thực hành một đức tin tinh thần ôn hòa.

Các học viên Pháp Luân Công từ mọi miền của nước Úc đã tụ họp về Broadway vào ngày 5 tháng 9 để nâng cao nhận thức trong cộng đồng về tội ác khủng khiếp đang diễn ra ở Trung Quốc. Họ ở Sydney để tham dự buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và nhân cơ hội này hướng tới công chúng để kêu gọi sự ủng hộ cho phong trào toàn cầu đưa kẻ chủ mưu của cuộc bức hại, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân, ra trước công lý.

Một thanh niên, cùng với nhiều khách bộ hành khác, không do dự bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với những người đang bị bức hại ở Trung Quốc. Rất nhiều người đã ký tên vào bản giấy ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công đưa Giang ra trước công lý.

2015-9-5-minghui-sydney-petition-01--ss.jpg

2015-9-5-minghui-sydney-petition-03--ss.jpg

2015-9-5-minghui-sydney-petition-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Sydney phơi bày cuộc bức hại và thảo luận về những nỗ lực pháp lý hiện tại để mang thủ phạm chính ra trước công lý. Nhiều người đã ký tên ủng hộ các nguyên đơn ở Trung Quốc những người đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân lên các tòa án tối cao Trung Quốc.

Nhiều người qua đường đã hiểu về cuộc bức hại và tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức. Một người phụ nữ nói với các học viên khi bà ký tên: “Các bạn đang làm những điều thật đúng đắn. Hoàn cảnh sẽ cải biến.”

Nhiều người đã giơ ngón tay cái về phía các học viên khi họ lái xe qua khu vực đó. Một người đàn ông đã hạ kính cửa xe ô tô và với tay ra lấy các tài liệu thông tin. Các du học sinh Trung Quốc ở Đại học Sydney gần đó đã chụp ảnh các biểu ngữ Pháp Luân Công.

Trước khi rời đi, một thanh niên vừa biết đến cuộc bức hại thông qua đọc tờ rơi đã vỗ nhẹ vào vai của một học viên và nói: “Các bạn thật dũng cảm khi làm việc [thu thập chữ ký] này ở đây. Chúc công việc thuận lợi và chúc may mắn!”

Một tầng nhận thức mới

Công chúng Úc đã thể hiện một tầng nhận thức mới về cuộc bức hại ở Trung Quốc kể từ khi một chương trình truyền hình công cộng vào giờ vàng hồi tháng 4 đã vạch trần tội ác thu hoạch tạng của chính quyền Trung Quốc.

f9c56b26e4ec3a5e65b2843c3f4954ab.jpg

Thu hoạch Nhân thể: Buôn bán tạng của Trung Quốc, phát sóng trên đài truyền hình quốc gia Úc, đã nêu ra một nghi vấn: “Các chính phủ có thể làm gì để chấm dứt nạn buôn bán tạng phi pháp?”

Thu hoạch Nhân thể: Buôn bán tạng của Trung Quốc, phim tài liệu với thời lượng 25 phút nói về thực trạng giết hại các tù nhân lương tâm để lấy tạng của Trung Quốc, được đăng tải trên “Dateline” của kênh truyền hình SBS One, chương trình thời sự quốc tế có thời lượng dài nhất của Úc.

Nhiều kênh truyền thông của Úc đã đăng tải lại câu chuyện này vào ngày hôm sau. Các chương trình truyền hình thực tế ghi nhận phản ứng của khán giả. Chiến dịch thu thập chữ ký của các học viên Pháp Luân Công ở Sydney, Melbourne, và Perth cũng truyền đi thông tin về nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc và cung cấp một kênh để những người dân Úc đồng cảm [bày tỏ] sự ủng hộ của họ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/9/6/315258.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/7/152434.html

Đăng ngày 29-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share