Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-07-2015] Trong suốt dịp Tết Nguyên Đán năm 2013, chồng tôi đã luôn phàn nàn về chứng bệnh tim mạch, chứng bệnh mà anh mắc phải trong vài năm qua và khiến sắc mặt anh trở nên trắng bệch, yếu ớt. Thậm chí đã đôi lần anh phải nhờ những người ở cạnh mình gọi xe đi cấp cứu.

Do tác dụng phụ của thuốc, khuôn mặt anh trở nên sưng tấy và tình trạng sức khỏe của anh ngày càng trở nên tồi tệ hơn.

Bác sĩ nói rằng anh không thể sử dụng thuốc thêm được nữa, vì nó làm cơ thể anh bị nhiễm độc.

Chỉ đi được vài bước là anh đã phải dừng lại để thở, và thường phải nghỉ ngơi sau bữa ăn. Anh thường lặng lẽ khóc thầm và lo lắng rằng mình không thể sống lâu hơn được nữa.

Sau một thời gian quan sát, tôi đề nghị anh tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với tôi và anh đã đồng ý.

Anh ngồi đơn bàn, hai tay kết ấn, nghiêm túc ngồi nghe băng thâu âm các bài giảng Pháp của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, người mà các học viên cung kính gọi là Sư phụ.

Sau khi nghe Pháp được vài lần, anh mỉm cười nói rằng, mọi điều Sư phụ giảng đều rất có đạo lý và tự hỏi tại sao mình lại không bắt đầu tu luyện sớm hơn.

Anh đã thôi không dùng thuốc nữa, và cũng không còn bị bệnh. Bây giờ anh đã có thể đi bộ, nước da trở nên hồng hào và trông anh tràn đầy năng lượng.

Anh quay trở lại làm việc, và được giao cho công việc mua sắm và thường mua được hàng với giá rẻ hơn nhiều.

Ông chủ thường nói với mọi người rằng nếu trong công ty có nhiều những người như chồng tôi, thì ông ấy rất mãn nguyện.

Nếu càng có nhiều người tu luyện Đại Pháp thì càng có nhiều người tốt bụng, lương thiện và mạnh khỏe, xã hội sẽ ổn định và mọi người sẽ cảm thấy được an toàn hơn. Ngày nay pháp luật tuy kiện toàn, nhưng cũng chỉ có thể ước chế được người ta ở bề ngoài, chứ không ước chế được nội tâm. Chỉ khi nào còn duy trì được đạo đức, khi đó con người mới còn có hy vọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/7/8/312117.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/5/151901.html

Đăng ngày 10-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share