Bài viết của Vương Mai ở Vancouver

[MINH HUỆ 3-9-2015] Theo Minh Huệ Net tổng hợp, tính đến ngày 27 tháng 8 năm 2015, hơn 160.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hải ngoại đã đệ đơn khởi kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc.

Hơn 70 học viên ở Vancouver thuộc British Columbia, một thành phố của Canada có một lượng lớn cư dân gốc Hoa, đã đệ đơn kiện lên Toà án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao của Trung Quốc, hòa vào làn sóng toàn cầu đưa Giang Trạch Dân ra trước công lý. Hai mươi người trong số họ đã nhận được biên lai thư của chính mình.

2015-9-2-minghui-falun-gong-vancouver--ss.jpg

Hơn 70 cư dân Vancouver đã đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân kể từ tháng 5 năm 2015

Chị em họ Kinh bị cầm tù phi pháp suốt 13 năm

Gia đình của học viên Kinh Thiên đã đệ đơn kiện hình sự Giang bởi đã tra tấn và ngược đãi họ khi họ sinh sống ở tỉnh Liêu Ninh, kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu năm 1999.

Gia đình bà Kinh được hưởng lợi ích to lớn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, pháp môn đã mang lại cho họ sức khỏe tốt hơn, và dạy họ nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn.” Trước khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại vào năm 1999, gia đình bà đã được chính quyền tuyên dương vì đã tặng sách cho một thư viện ở địa phương.

Bà Kinh bị kết án một năm rưỡi lao động cưỡng bức vào năm 1999, và bị kết án 10 năm tù vào năm 2001.

Bà được thả ra để điều trị y tế sau khi bị bức thực và đánh đập vào năm 2002. Tuy nhiên bà đã bị bắt lại khi công khai vạch trần những ngược đãi mà bà phải chịu đựng khi ở trong tù, và thời hạn giam giữ của bà bị tăng lên thành 13 năm.

Em gái bà Kinh Thiên, bà Kinh Thái, cùng em trai là Kinh Ngư, cũng bị cầm tù tương ứng là 13 năm và 10 năm, cũng chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công.

Ông Trần Tùng Hữu, chồng của bà Kinh, cựu nhân viên phát triển bất động sản, đã hai lần bị giam giữ trong một trại lao động cưỡng bức, ở đó các lính canh từng thay phiên nhau sử dụng 20 chiếc dùi cui điện để sốc điện ông.

Mẹ bà Kinh, bà Trần Quân, ban đầu bị giam giữ bảy tháng tại Trại tạm giam Phương Gia Lan, và sau đó bị chuyển tới giam giữ tại Trại lao động cưỡng bức Long Sơn trong ba năm, tại đây bà Trần bị tra tấn tàn bạo và gần như bị mù do bệnh tiểu đường không được điều trị. Bà phải chịu đựng thêm sự sách nhiễu và đe dọa của chính quyền địa phương cho đến tận khi bà qua đời trong nỗi sợ hãi.

Một phụ nữ Thâm Quyến bị lột quần áo và sốc điện vào mắt và tai

Bà Tạ Quyền, cựu nhân viên của Công ty Chứng khoán Úy Thâm ở Thâm Quyến, kiện Giang Trạch Dân bởi những tra tấn mà bà đã phải chịu đựng trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Bà Tạ bị giam giữ và bị cầm tù sáu lần kể từ năm 2000 trong trại tạm giam Quảng Châu, và Bệnh viện Tâm thần Bạch Vân Sơn thành phố Quảng Châu, ở đó bà bị lột trần, bị sỉ nhục, và liên tục bị các lính canh chửi rủa và đánh đập.

Các lính canh dùng dùi cui đện để sốc vào mắt và tai của bà, kết quả là bà bị mất thính lực và thị lực trong một thời gian dài sau khi bà được trả tự do.

Sốc điện và khóa vào giường trong 30 ngày

Vương Tuấn Hoa, một phụ nữ dáng người mảnh dẻ, người tỉnh Hắc Long Giang, đã trải qua 14 năm bị bức hại trước khi đến Canada.

Bà Vương bị bắt giữ ba lần kể từ sau năm 1999, và hai lần bị đưa vào các trại lao động cưỡng bức. Sau khi được thả ra, chính quyền địa phương tiếp tục sách nhiễu bà, và buộc bà phải rời khỏi nhà và sống lang bạt để tránh bị bức hại thêm nữa.

Trong khi bị giam cầm ở Trại lao động cưỡng bức Vạn Gia, Trại lao động cưỡng bức Tây Cách Mộc ở Giai Mộc Tư, và Trại lao động cưỡng bức nữ ở Nội Mông Cổ, bà bị đánh đập, sốc điện, và bị bắt phải làm việc nhiều giờ đồng hồ như một nô lệ, và chỉ được cấp một chút đồ ăn và nước uống.

Họ dùng dây xích sắt khóa bà vào một chiếc giường trong một tháng, bà bị bức thực tàn bạo, và bị tiêm nhiều loại thuốc không rõ nguồn gốc. Bà gần như không thể đi lại sau khi được thả ra khỏi giường.

Khởi kiện là vì công lý, không phải vì báo thù

“Nếu không vì tìm kiếm công lý cho người dân Trung Quốc, tôi cũng không muốn nhớ lại những tra tấn và sỉ nhục đó để đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân,” bà Vương Tuấn Hoa nói. “Tôi nghĩ rằng nếu là những người bình thường khác thì có lẽ họ đã mất mạng trong khi bị tra tấn và cầm tù như vậy rồi.”

“Sư phụ chúng tôi yêu cầu chúng tôi nhất tư nhất niệm đều phải vô tư, nghĩ cho người khác trước, và duy hộ Pháp khi Pháp bị công kích. Việc kiện Giang Trạch Dân như là một cách thức nhằm chấm dứt bức hại, và cứu vãn những ai vẫn đang còn tham gia vào cuộc bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi cũng muốn người dân Trung Quốc nhìn ra những hành động tà ác của Giang Trạch Dân cùng tòng phạm của ông ta đã làm, nhận ra bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc, để họ có thể chọn lựa cho mình một tương lai tốt đẹp.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/9/3/315128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/9/6/152415.html

Đăng ngày 25-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share