Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Illinois

[MINH HUỆ 29-8-2015] Ngày 23 tháng 8 năm 2015, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đại học Illinois ở Urbana-Champaign (UIUC) đã tham gia vào ngày chào đón tân sinh viên để giới thiệu về môn tu luyện tới các sinh viên. Mục đích của ngày này để giúp sinh viên tìm hiểu về các cơ hội tại cộng đồng ký túc xá, đặc biệt là các tổ chức của sinh viên. Tham gia sự kiện có rất nhiều sinh viên người Trung Quốc.

c32953566300c39fc6297887db073dea.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại trường UIUC tham gia ngày chào đón tân sinh viên vào 23 tháng 8 năm 2015 để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp

d786abbef1bc28c42cc5f3c41a0647de.jpg

Các sinh viên Trung Quốc dừng lại tìm hiểu về Pháp Luân Công

Nhìn thấy các biểu ngữ với dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp” và “Chân – Thiện – Nhẫn”, nhiều sinh viên Trung Quốc đã dùng điện thoại để chụp ảnh lại. Một sinh viên mới đến từ Trung Quốc đã rất ngạc nhiên sau khi nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại Pháp Luân Công và đồng tình với các nguyên lý của Pháp Luân Công. Một sinh viên khác nói: “Tôi đã biết các thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công khi tôi còn ở Trung Quốc nhờ vượt tường lửa để truy cập Internet.” Khi được hỏi xem có biết về Pháp Luân Công tại trường UIUC không, anh cho biết: “Các bạn tôi đã đăng tải một bức ảnh gian hàng của các bạn ngày hôm nay trên Wechat (một trang mạng xã hội). Vì thế tôi tới đây để gặp các bạn.”

Một nữ sinh viên Trung Quốc hết sức sửng sốt sau khi nghe một học viên mô tả về cuộc bức hại tàn bạo và mẹ của học viên này đã bị giam cầm vì tu luyện Pháp Luân Công. Nữ sinh viên đã nhận các tài liệu thông tin về Pháp Luân Công trước khi rời đi cùng bạn của mình.

“Tôi tới đây để chứng thực rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt, không như những gì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) mô tả trong những tuyên truyền của nó,” một học viên nói với một sinh viên tới từ Trung Quốc mà không dám nhận các tài liệu thông tin. Sau khi nghe những lời này, người sinh viên cười và nói: “Tốt!” rồi nhận các tài liệu.

“Ở Trung Quốc, tôi đã nghe rất nhiều tuyên truyền bất lợi cho Pháp Luân Công. Đảng tuyên truyền vô Thần nhưng gia đình tôi tin vào Thần. Trước khi biết rõ về Pháp Luân Công, tôi luôn có thái độ trung lập. Giờ đây khi tôi ra nước ngoài, tôi muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công,” một nữ sinh viên Trung Quốc tới nhận tài liệu thông tin cho hay. Cô đã lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại của ĐCSTQ và tội ác mổ cướp nội tạng các học viên còn sống. Cô nói sẽ đọc kỹ các tài liệu và tìm hiểu thêm thông tin.

Hai sinh viên mới đứng trước gian hàng Pháp Luân Công và đọc các tài liệu thông tin. Một trong số họ đến từ Quảng Đông nói: “Tôi đã gặp các học viên Pháp Luân Công ở Hong Kong và biết được thông tin về cuộc bức hại. Lần này tôi tới để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này tại trường mình.” Họ đã để lại thông tin liên lạc để được liên hệ tìm hiểu về môn tu luyện.

Hai sinh viên Mỹ đã tìm hiểu về cuộc bức hại của ĐCSTQ và đã sốc khi nghe đến tội ác mổ cướp nội tạng. Họ hỏi làm thế nào có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại. Một học viên nói với họ: “Bạn có thể ủng hộ Nghị quyết 343 của Quốc hội, yêu cầu ĐCSTQ chấm dứt mổ cướp nội tạng. Bạn cũng có thể ký tên thỉnh nguyện lên Liên Hợp Quốc kêu gọi chấm dứt mổ cướp nội tạng.” Họ đã để lại thông tin và bày tỏ mong muốn được biết thêm về cuộc thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/8/29/314848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/8/30/152317.html

Đăng ngày 17-09-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share