Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-05-2015] Vương Tâm Vũ, một người đàn ông đã bị cầm tù và tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công, đã thực hiện quyền pháp lý với cựu độc tài Trung Quốc, kẻ đã ra lệnh đàn áp tàn bạo môn tu luyện tinh thần, vốn vẫn đang tiếp diễn đến tận ngày nay.

Ông Vương đã cáo buộc Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tội bỏ tù, tra tấn phi pháp, tước đoạt quyền hiến pháp về tín ngưỡng, trong số nhiều hình thức bức hại khác.

Ông Vương đã gửi đơn đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao vào ngày 22 tháng 5 năm 2015 bằng EMS, một dịch vụ gửi thư cung cấp xác nhận của bên nhận.

Ông Vương Tâm Vũ bị bỏ tù, tra tấn bởi niềm tin của mình

Tôi bị quản thúc tại gia suốt 24 giờ bởi quản lý của tôi ở chi nhánh Trương Gia Khẩu của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Ông ta cố buộc tôi từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công và bỏ quyền thỉnh nguyện với chính phủ.

Tôi đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương và phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 24 tháng 12 năm 2000. Tôi đã bị bắt giữ và bị chuyển từ Đồn Công an Tiền Môn, Bắc Kinh đến Đồn Công an Hồng Kỳ Lâu, thành phố Trương Gia Khẩu. Vì từ chối từ bỏ niềm tin và quyền thỉnh nguyện, tôi đã bị chuyển đến Trại giam Tuyên Hóa trong 36 ngày. Trong lúc bị giam, nhà tôi bị lục soát và gia đình tôi bị tống tiền 20.000 nhân dân tệ.

Ngày 08 tháng 05 năm 2002, khi tôi ở quận Thập Tam Lý, thành phố Trương Gia Khẩu, tôi đã bị người của Cục Hình sự số 3 thuộc Sở Công an Kiều Đông bắt vì phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối hợp tác trong lúc thẩm vấn, nên đã bị họ còng tay vào một cái ghế sắt trong chín ngày. Tôi đã tuyệt thực để phản đối sự ngược đãi và bị bức thực sáu lần.

Sau đó, họ chuyển tôi đến Trung tâm tẩy não quận Kiều Đông. Tôi đã tuyệt thực hơn 100 ngày. Người của trung tâm đã tra tấn tôi bằng cách trói tôi vào một cái giường sắt và bức thực. Huyết áp của tôi giảm xuống còn 40, và tôi chỉ nặng hơn 40 kg.

Hơn nữa, Viện kiểm sát quận Kiều Đông đã đệ đơn cáo buộc sai sự thật chống lại tôi. Nửa năm sau, tôi đã bị chuyển đến Trại giam thành phố Trương Gia Khẩu, ở đó tôi bị ép phải lao động nặng nhọc. Năm 2003, Tòa án quận Kiều Đông đã kết án tôi ba năm tù, trong thời gian đó tôi bị mất việc làm tại ngân hàng.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của hàng nghìn học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài họ Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/28/310110.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/6/150933.html

Đăng ngày 02-08-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share