Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 28-06-2015] Nhiều học viên Pháp Luân Công ở Perth, thuộc Tây Úc đã gửi đơn khởi kiện hình sự cựu độc tài Giang Trạch Dân lên các tòa án tối cao của Trung Quốc. Họ từng bị tra tấn ở Trung Quốc bởi đức tin của mình. Có thêm 20 học viên đã gửi đơn kiện tới Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao để phơi bày tội ác của Giang.

Có tổng số 22.818 nguyên đơn và 18.244 trường hợp đã đệ đơn kể từ cuối tháng 5 đến ngày 25 tháng 6 năm 2015, trong đó đơn khởi kiện được gửi gần đây nhất được gửi đi từ Perth. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều sự kiện ở trung tâm thành phố Perth và khu phố Tàu để thông báo tới công chúng về làn sóng mới khởi kiện Giang Trạch Dân ở Trung Quốc.

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công.

Người dân địa phương đã bày tỏ sự ủng hộ trước những nỗ lực của các học viên nhằm đưa kẻ cựu độc tài ra trước công lý. Sau khi biết đến làn sóng này ở Trung Quốc và căn nguyên của 20.000 lá đơn khởi kiện kia, cô Georgia Starcevich nói: “Các học viên ở Trung Quốc nên làm điều đó. Mọi nơi khác cũng nên làm điều đó.” Cô khích lệ các học viên tiếp tục việc làm đúng đắn này, cho dù chính phủ vẫn có những hành động sai trái.

2015-6-27-minghui-suejiang-westau--ss.jpg

Ở Perth, thuộc Tây Úc, các học viên Pháp Luân Công đưa tin tới những người qua đường về làn sóng của người dân Trung Quốc hiện nay – làn sóng khởi kiện cựu độc tài, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Giang Trạch Dân

Các nguyên đơn ở Perth bao gồm ông Thịnh Chính Bình, nguyên kỹ sư của Viện Nghiên cứu và Thiết kế Sắt Thép Vũ Hán ở tỉnh Hà Bắc, bà Trương Tú Bình, nguyên cán bộ của một doanh nghiệp nhà nước, và bà La Thanh Xuân, nguyên công chức của Cục Báo chí và Xuất bản Vũ Hán.

Ông Thịnh từng bị kết án một năm tù giam tại một trại lao động (2001-2002), bị tẩy não (2000 và 2002), và bị giam giữ phi pháp (2000, 2001 và 2002). Ông cũng bị bức thực trong khi tuyệt thực ở trong trại lao động.

Bà Trương bị bắt ba lần và bị giam giữ trong các trung tâm tẩy não và trại giam. Nơi bà làm việc đã giảm trừ và đình chỉ trả lương cho bà bởi bà tu luyện Pháp Luân Công.

Bà nói rằng bà đang cố gắng để những kẻ thủ phạm chính, những kẻ đã phát động cuộc đàn áp kéo dài suốt 16 năm qua đã khiến vô số gia đình bị ly tán và nhiều người bị thiệt mạng, phải được đưa ra công lý.

Dưới sự chỉ đạo của chính sách bức hại của Giang Trạch Dân– “bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính, và hủy hoại thân thể,” cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công đã phát triển từ tra tấn, sang giết hại các học viên để cướp tạng.

Bà coi việc khởi kiện hình sự này cũng giống như các cuộc phản kháng ôn hòa ở Quảng trường Thiên An Môn những năm trước. Họ hướng tới cùng một mục đích – đứng lên vì Pháp Luân Công và tìm kiếm sự công bằng cho những bất công mà họ phải gánh chịu.

“Làn sóng khởi kiện Giang Trạch Dân mang đến cho người dân Trung Quốc, những người bị hại bởi những tuyên truyền dối trá của Trung Cộng, một cơ hội để biết đến chân tướng của cuộc bức hại. Bởi vậy, họ có thể góp sức vào nỗ lực để cùng chấm dứt cuộc bức hại,” bà Trương nói thêm.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/6/28/311591.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/7/2/151355.html

Đăng ngày 24-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share