Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-05-2015] Cựu quan chức cấp cao, ông Trương Chí Viễn, 60 tuổi ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, gần đây đã đệ trình đơn kiện lên Viện kiểm sát Tối cao Bắc Kinh.

Đơn kiện cáo buộc cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân cùng các thuộc hạ thân cận của ông ta là La Cán, Lưu Kinh và cựu Bộ trưởng Bộ Công an Chu Vĩnh Khang về việc phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, mang đến cho ông Trương những đau khổ to lớn về tinh thần và thể xác.

Đơn kiện buộc tội Giang Trạch Dân và người của ông ta đã cướp đoạt quyền tự do tín ngưỡng, lăng mạ nhân phẩm, và lạm dụng quyền lực. Dưới chế độ của Giang Trạch Dân và bè phái của ông ta, ông Trương đã bị bắt giam phi pháp và bị ép cung bằng tra tấn và ngược đãi.

Điều 36 của Hiến pháp Trung Quốc tuyên bố rằng các công dân có quyền tự do tín ngưỡng.

Tuy nhiên, ông Trương đã bị bắt giữ, kết án tù và tra tấn vì đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công.

Khi được phóng viên của tờ báo Pháp Le Figaro phỏng vấn, Giang Trạch Dân đã nói những lời lăng mạ, phỉ báng Pháp Luân Công. Để phản đối những lời dối trá này, ông Trương đã đến Bắc Kinh lần đầu tiên vào ngày 28 tháng 10 năm 1999.

Ở đó ông đã bị bắt giữ và bị giam hơn bảy tháng. Những người bắt giam ông đã dùng nhiều phương thức tra tấn để ép ông từ bỏ đức tin của mình. Việc giam cầm đã khiến toàn thân thể ông bị ghẻ lở.

Cả gia đình và nơi ông công tác bị buộc phải trả 5.000 nhân dân tệ cho chi phí “ăn ở” của ông trong lúc bị giam. Ông bị tước khỏi vị trí phó giám đốc công ty vì kiên định niềm tin của mình.

Ông Trương lại bị bắt giữ vào ngày 10 tháng 12 năm 2000 vì đến Bắc Kinh thỉnh nguyện. Công an đã lột trần ông và bắt ông đứng ngoài trời hơn một giờ trong nhiệt độ -20°C. Sau đó ông đã bị kết án một năm tại một trại lao động cưỡng bức.

Sau khi bị bức hại đủ kiểu, ông thường bị Phòng 610 địa phương sách nhiễu. Vì ông Trương kiên định vào tín ngưỡng của mình, con trai cả của ông đã bị từ chối cấp hộ chiếu và một người con trai khác của ông bị tước đoạt mọi cơ hội thăng tiến.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Công nên ông Trương đã hành xử theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong mọi khía cạnh cuộc sống. Ông từng làm việc tại Ủy ban Điều tra Kỷ luật thành phố Cáp Nhĩ Tân.

Ông thực hiện công việc bằng sự liêm chính và không nhận hối lộ. Ông được đồng nghiệp đánh giá cao vì là một nhân viên trung thực nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/31/310052.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/10/151001.html

Đăng ngày 06-07-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share