Bài viết của Chu Văn Anh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 01-06-2015] Ngày 31 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung trước Quảng trường Nhân quyền ở Paris để tổ chức một sự kiện mang tính cộng đồng. Với việc cùng nhau luyện các bài công pháp, dựng các tấm áp phích hiển thị các thông tin về pháp môn gần tòa tháp Eiffel, họ đã nói cho người qua đường biết về Pháp Luân Công và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp pháp môn trong suốt 16 năm qua như thế nào.

f6342364d4090c8869737c6b911682f2.jpg

Các học viên Pháp Luân Công luyện các bài công pháp ở Paris hôm 31 tháng 05 năm 2015

Kinh ngạc khi biết được sự tàn bạo như vậy lại đang diễn ra tại Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên, nhiều người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu thêm thông tin và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

Trong số những công dân địa phương [ủng hộ cho pháp môn], có vợ chồng ông Jacque Klein. “Chúng tôi không thể chịu nổi một thảm kịch như vậy, cho dù nó có xảy ra ở bất cứ nơi nào trên thế giới này đi nữa,” ông Klein cho biết. Họ cũng đã ký tên thỉnh nguyện cho cậu con trai và những người anh em họ của mình sau khi xác minh được sự đồng ý của những người này.

f5790ded7469f9dc9657526db1275ae8.jpg

Các du khách cùng công dân địa phương đã dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp tại Trung Quốc

Anh Tashi, một người Tây Tạng hiện đang sống tại Paris, nói rằng chiến dịch tuyên truyền kích động thù hận của ĐCSTQ, bao gồm cả vụ tự thiêu giả mạo tại Quảng trường Thiên An Môn, cũng lan đến cả Tây Tạng. “Nhiều người Tây Tạng cũng đã tin vào những lời dối trá bôi nhọ thanh danh này và có ấn tượng tiêu cực về Pháp Luân Công.” Tuy nhiên, rất nhiều vị tu sỹ hiểu được những giáo lý của Phật gia nên không bị những tuyên truyền như vậy lừa dối.

Vì Tashi dạy các sinh viên của anh lịch sử thật sự của Tây Tạng, anh đã bị các quan chức ngược đãi, dẫn tới việc anh phải sống lưu vong ở Paris. Sau đó anh đã gặp được một học viên Pháp Luân Công và đã tìm hiểu về hệ thống tu luyện tâm linh này.

“Tôi rất vui khi gặp rất nhiều học viên [Pháp Luân Công] ở đây. Bài thiền định của các bạn thật là yên bình và những nỗ lực của các bạn thật là đáng khích lệ,” Tashi nói.

28d472ae47aeea1f28cfcce368992576.jpg

Một học viên giải thích cho người qua đường về tội ác mổ cướp nội tạng sống ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/1/310299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/2/150867.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share