[MINH HUỆ 01-06-2015] Ahmedabad, còn được biết đến với cái tên Amdabad, là một thành phố thuộc miền Tây của Ấn Độ, cách Mumbai khoảng bảy giờ đồng hồ đi bằng tàu điện. Đây cũng là thành phố lớn thứ sáu, và là trung tâm thương mại của bang Guarat. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã lần thứ ba liên tiếp tham dự một trong những hội chợ sách lớn nhất và uy tín nhất ở Ấn Độ. Họ đã có được một gian hàng tại sự kiện này.

Một học viên từng tham dự một vài hội chợ giống như vậy đã nhận xét rằng, vì mỗi tiểu bang đều có văn hóa, ngôn ngữ cũng như ẩm thực khác nhau, nên các hội chợ sách ở đất nước [Ấn Độ] này cũng sẽ có sự khác biệt giống như ở tại các quốc gia khác nhau vậy.

Trong các ngày từ 01 đến 07 tháng 05 năm 2015, các học viên đến từ Mumbai, Pune và Gurgaon đã tham gia hội chợ này. Đây là một trong số ít các hội chợ sách ở Ấn Độ được tổ chức trong một hội trường có trang bị hệ thống điều hòa trung tâm. Điều này đã thu hút được rất nhiều người muốn thoát khỏi cái nóng đang hoành hành bên ngoài trời trong một vài giờ đồng hồ. Các học viên đã có được một cơ hội tuyệt vời để tiếp cận họ.

Nhiều người đã ghé thăm gian hàng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nói rằng họ đã mua các cuốn sách của Đại Pháp trong những năm trước đây, một số thì nhớ lại những bông hoa sen [gấp bằng giấy] xinh xắn mà họ đã mang về nhà, đồng thời thể hiện lại mối quan tâm muốn học các bài công pháp của Đại Pháp.

Rất đông người dân đã tụ tập lại để xem các học viên biểu diễn luyện công và đã học các bài công pháp. Người dân từ các gian hàng gần kề cũng đã tò mò muốn tìm hiểu lý do tại sao lại có nhiều người đến gian hàng của các học viên Pháp Luân Đại Pháp đến vậy.

77e7ea84476769c710eade7443e5c4b7.jpg

Trong suốt tuần lễ diễn ra hội chợ và một vài ngày sau đó, các học viên đã mời những người muốn học các bài công pháp đến gặp gỡ tại một công viên hàng sáng từ 07 đến 09 giờ sáng. Nhiều người đã nhiệt tình tiếp tục tham gia luyện công và nói rằng họ sẽ tự kết nối với nhau để cùng học Pháp chung.

b89e3ddc2ce8a10daed409281ae4c598.jpg

ba9035b332fe6c9797062123183461f2.jpg

Một quý ông cao niên thường xuyên đến công viên vào các buổi sáng đã bị thuyết phục khi thấy các hoạt động của các học viên đều là tình nguyện và miễn phí. Sau đó, ông nhận xét: “Các bạn đang làm một điều thật đáng quý – Sư phụ của các bạn hẳn là rất tuyệt vời.”

Một học viên ở Mumbai sẽ quay lại Amdabad khoảng bốn đến năm ngày mỗi tháng để gây dựng một điểm luyện công chung và một điểm học Pháp chung tại đây.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/1/150855.html

Đăng ngày 07-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share