Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto, Canada

[MINH HUỆ 01-06-2015] Ngày 31 tháng 05 năm 2015, Đoàn nhạc Tian Guo lần đầu tiên biểu diễn tại lễ diễu hành thường niên của Hội Người Ăn Chay Toronto. Nhiều khán giả từng nghe nói về đoàn nhạc này và đến đây để xem tiết mục biểu diễn của họ. Đi sau đoàn nhạc là những người trong trang phục hình rau quả.

2015-6-1-minghui-falun-gong-toronto-01--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo được chào đón tại Lễ hội của Hội Người Ăn Chay

Chúng tôi đến đây để xem Đoàn nhạc Tian Guo

2015-6-1-minghui-falun-gong-toronto-02--ss.jpg

Bà Eva và bà Marda, cư dân Toronto, đến để xem tiết mục biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo

Hai bà Eva và bà Marda, cư dân Toronto, nhún nhảy theo bài hát mà đoàn nhạc diễn tấu. “Hôm nay tôi đến đây vì nghe nói Đoàn nhạc Tian Guo sẽ biểu diễn. Họ rất nổi tiếng nên tôi rất háo hức. Tôi rất thích họ. Tôi là một fan hâm mộ của đoàn nhạc này!”

Bà Eva thuyết phục người hàng xóm Marda cùng đi xem buổi diễu hành. “Thật xúc động khi xem một tiết mục tuyệt vời đến thế. Tôi chỉ muốn bỏ ô đi để cùng họ diễu hành trong mưa thôi.”

Sau khi biết đến đoàn nhạc và cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, hai người phụ nữ này thắc mắc tại sao nó lại xảy ra: “Chúng tôi nhất định phải tìm hiểu về cuộc bức hại này trên mạng,” họ nói.

2015-6-1-minghui-falun-gong-toronto-03--ss.jpg

Anh Lucas Solowey, người tổ chức lễ diễu hành, nói tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo thật “xuất sắc”

Anh Lucas Solowey, người tổ chức lễ diễu hành, vui mừng vì Đoàn nhạc Tian Guo tham gia diễu hành. Anh ca ngợi: “Đoàn nhạc Tian Guo rất nổi tiếng. Chính vì thế mà chúng tôi quyết định mời họ tham gia lần này. Tiết mục của họ thật xuất sắc.”

Cảm giác như được tái sinh

2015-6-1-minghui-falun-gong-toronto-04--ss.jpg

Anh Chris đến từ Hàn Quốc cảm thấy như được tái sinh sau khi nghe nhạc của đoàn nhạc

Anh Chris đến từ Hàn Quốc mặc trang phục hình quả chuối. Anh xem tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo và nói rằng khi nghe các bài hát của đoàn nhạc này trong mưa, anh được truyền rất nhiều cảm hứng. “Tôi có cảm nhận mạnh mẽ về âm nhạc của đoàn nhạc này. Nó cho tôi cảm giác được tái sinh lần nữa,” anh Chris nói.

Khi biết được ở Hàn Quốc cũng có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, anh tỏ ra hết sức vui mừng: “Tôi muốn tìm gặp họ để tìm hiểu thêm về môn tu luyện này.”

“Pháp Luân Công hẳn phải là một pháp môn tốt”

2015-6-1-minghui-falun-gong-toronto-05--ss.jpg

Ông Paul, một người yêu âm nhạc, nói Pháp Luân Công là một pháp môn tốt

Ông Paul, một người yêu âm nhạc, nói: “Tôi yêu đoàn nhạc này. Họ cũng tham gia nhiều lễ diễu hành khác nên nhiều người biết đến họ. Pháp Luân Công hẳn phải là một pháp môn tốt nên mới có nhiều người tu luyện kiên định đến vậy bất chấp cuộc bức hại [đang diễn ra].”

“Tôi biết cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc hết sức tàn khốc. Đáng lẽ nó không bao giờ được phép xảy ra và phải bị chấm dứt ngay lập tức. Mọi người phải có quyền tự do tín ngưỡng,” ông Paul nói tiếp.

Đưa ảnh lên mạng xã hội

2015-6-1-minghui-falun-gong-toronto-06--ss.jpg

Cô Daphne chụp nhiều ảnh về Đoàn nhạc Tian Guo và đưa chúng lên mạng xã hội

Cô Daphne, một nhiếp ảnh gia nói: “Tôi sẽ đưa ảnh lên trang mạng xã hội để cho mọi người biết rằng đoàn nhạc nổi tiếng này đã tham gia diễu hành với chúng tôi lần này. Tôi rất thích họ.”

2015-6-1-minghui-falun-gong-toronto-07--ss.jpg

Anh Rubber (đứng giữa) xem đoàn nhạc cùng các bạn

Anh Rubber ấn tượng sâu sắc với tiết mục của Đoàn nhạc Tian Guo. “Hay, rất hay, thật sự rất hay,” anh nói với nụ cười rạng rỡ. Anh còn nói không biết phải biểu đạt thế nào để diễn tả tác động mạnh mẽ và sự chấn động trong mình khi xem tiết mục của đoàn nhạc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/6/2/310328.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/6/3/150896.html

Đăng ngày 09-06-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share