Bài viết của Lan Linh và Thư Tĩnh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 18-05-2015] “Tôi có thể cảm nhận được sự an lạc trong nội tâm của họ. Thật tuyệt vời!” Eloy Morales, một nghệ sỹ người Tây Ban Nha đã thốt lên khi chứng kiến 100 học viên Pháp Luân Công tọa thiền tại Quảng trường Thời đại.

Tổ chức tọa thiền tại tại các ngã tư đường phố trên thế giới là một phần trong lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (ngày 13 tháng 05) của các học viên Pháp Luân Công.

“Quảng trường Thời đại là một nơi rất náo nhiệt. Sự an lạc của các học viên Pháp Luân Công tọa thiền ở đây đã tạo thành một sự tương phản rõ nét với cảnh quan huyên náo của khu vực. Nó giống như một cuộc thi, và sự an lạc đã chiếm được ưu thế so với sự huyên náo. Thực sự rất có ý nghĩa.”

Từ quan điểm của một nghệ sỹ, anh Eloy Morales đã đánh giá rất cao buổi tọa thiền [của các học viên]: “Có nhiều người mặc áo vàng quá. Sắc vàng rực rỡ nổi bật trên nền cảnh đầy sắc màu của Quảng trường Thời đại. Thật tuyệt vời, màu sắc thật hài hòa.”

edc98e7abb2351db989208cb83e04326.jpg

Gia đình Morales nói chuyện với một học viên Pháp Luân Công (mặc áo vàng) tại Quảng trường Thời đại ngày 13 tháng 05 năm 2015

Anh Eloy từ thành phố Madrid đến Manhattan để triển lãm các tác phẩm của chính mình, anh đi cùng với vợ là Balanca, cô con gái Carla, và cậu con trai Juan. Anh đã chụp ảnh gia đình mình trên nền cảnh là nhóm các học viên đang tọa thiền. Anh nói: “Tôi sẽ gọi nó là ‘Ấn tượng vàng’.”

Anh Eloy chưa từng nghe nói đến Pháp Luân Công trước đây. “Chân – Thiện – Nhẫn là các nguyên lý thật tuyệt vời,” anh đã với tay để xin một tờ rơi từ một học viên, và nói: “Giờ tôi đã có được trang web của Pháp Luân Công rồi, tôi sẽ tìm hiểu thêm về nó sau.”

de8aa844fd0be489285ac52a7d0b2983.jpg

8aaac42a3643c505240d39c79a6300d0.jpg

Nhóm học viên Pháp Luân Công luyện công tại các ngã tư đường phố vào ngày 13 tháng 05

Anh Sibiri Nestor Samne là một nhà sản xuất phim truyện và tin tức đến từ Burkina Faso ở Tây Phi. Anh nói rằng mình không thể chờ lâu hơn để biểu đạt sự ấn tượng của mình với nhóm các học viên đang luyện công tập thể, và đã nhờ bạn quay video cho mình với nền cảnh là nhóm các học viên Pháp Luân Công.

Anh đã nghe nói đến Pháp Luân Công qua các bản tin phát trên truyền hình, nhưng chưa bao giờ trực tiếp thấy ai tập luyện cả. Anh hào hứng ca ngợi sự tự do mà mọi người đang tận hưởng tại nước Mỹ. Anh nói với phóng viên Minh Huệ rằng anh sẽ chỉnh sửa lại thước video và đăng lên mạng Internet để người dân của đất nước anh có cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công.

bf39f0ee2a9a5bdedc02aa4fb2d1c3c7.jpg

Samne (bên phải) cùng với bạn của anh cầm các tờ rơi của Pháp Luân Công tại Quảng trường Thời đại

Bên cạnh việc luyện công tập thể, các học viên cũng phân phát các tờ rơi cho người đi đường, giới thiệu pháp môn tu luyện cổ xưa này tới công chúng, đồng thời phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc.

Ông Bob, một bác sỹ quân đội đã nghỉ hưu, đã nói chuyện với cô Khổng, một học viên một lúc lâu. Cô Khổng đã nói cho ông Bob biết về tội ác mổ cướp nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, ông đã bị sốc [sau khi nghe điều này].

Trước khi nghỉ hưu, ông Bob đã được mời đến làm việc với các bệnh nhân phục hồi sức khỏe sau khi được cấy ghép tạng, vì vậy ông đặc biệt quan tâm đến tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Ông nói ông sẽ có kế hoạch để tìm hiểu thêm, và sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ ngăn chặn tội ác này.

ece6d6b574d20e8897f7f4a714e41512.jpg

Ông Bob và cô Khổng tại Quảng trường Thời đại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/18/309656.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/18/309657.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/19/150641.html

Đăng ngày 24-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share