Bài viết của Zheng Qing, phóng viên Minh Huệ và một học viên ở Cộng hòa Séc

[MINH HUỆ 17-05-2015] Ngày 09 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công tại Cộng hòa Séc và Úc đã tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 16.

Các học viên ở Cộng hòa Séc đã tập trung tại Quảng trường khu phố cổ Old Town Square của Prague và luyện công tập thể, hướng dẫn miễn phí các bài công pháp, phát tài liệu và tặng khách bộ hành những bông hoa sen gấp bằng giấy, đồng thời dựng các tấm áp phích trưng bày các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp, phơi bày cuộc đàn áp tàn bạo lên Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bao gồm cả tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên [tại Trung Quốc]. Họ cũng đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp.

d0e992c363f43de1d70832eb4200378a.jpg

Các học viên luyện công tập thể tại Quảng trường Old Town của Prague

3552a4c30560be134d1edfbd01705387.jpg

fbff373547a3f45831165f342edcb4de.jpg

Du khách trên Quảng trường Old Town ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

d82197a9ea7fbabbbce89efc45a207e8.jpg

2fdc0fd132e460fe2c9f8216d3e032f9.jpg

Du khách đọc các tấm áp phích phơi bày cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp của ĐCSTQ

Một gia đình ba người từ Bắc Kinh đến Séc du lịch đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó sau khi nghe một học viên giải thích tầm quan trọng của việc thoái đảng.

Một người đàn ông trẻ tuổi đến từ thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã lắng nghe một học viên giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp. Anh nói: “Tôi biết Sư phụ Lý và Pháp Luân Đại Pháp vì tôi sống ở gần quê nhà của ông ấy ở Cát Lâm.” Người học viên đã hỏi anh: “Thế anh đã thoái đảng chưa?” Người đàn ông này sau đó đã dùng một hóa danh thoái khỏi Đội Thiếu niên Tiền phong.

Các học viên ở Úc cũng tổ chức các hoạt động tại Quảng trường Nhà thờ lớn St. Stephen ở Vienna để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Họ cũng đã nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ tại Trung Quốc.

d5d56d792645f0ca3cc557208edb76ef.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công tập thể trên Quảng trường Nhà thờ lớn St. Stephen ở Vienna

39931e35f77fd53be54d075196698590.jpg

Người qua đường đã dừng lại để tìm hiểu về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

c6967a1b6e8220f68ebf72dee845ded6.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp

c15d39b5926ef32e5e04aa75e9d09138.jpg

d147a3d85434f80bac8096e5cd671bc9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói với các du khách để nâng cao nhận thức [về cuộc đàn áp]

“Chữ ký của bạn có thể cứu được nhiều người”, thông điệp này được viết trên một tấm áp phích đặt phía trước bàn thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Một nhóm các học viên hát những bài hát, gồm cả bài “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Sự kiện này đã thu hút sự chú ý của rất nhiều du khách và công dân địa phương. Nhiều người đã chụp ảnh, xin các tài liệu thông tin về pháp môn và đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ.

Trong số các du khách được chứng kiến sự kiện này có một giáo sư đến từ New Jersey, Mỹ đang tham dự một hội nghị về nhân quyền của Liên Hợp Quốc tại Vienna. Cô đi ngang qua quảng trường và đã ký tên thỉnh nguyện. Cô nói rằng cô đã nghe nói đến tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, và đã có kế hoạch để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp để xem cô có thể làm những gì để giúp đỡ.

Ông Arnoldi là chủ tịch của một tổ chức ủng hộ những người bị đàn áp ở Stuttgart, Đức. Sau khi ký tên thỉnh nguyện, ông nói: “Hãy bước đi trên con đường của mình! Một ngày nào đó các bạn sẽ thành công.”

Ông Arnoldi nói thêm rằng, ông sẽ chú tâm hơn đến Pháp Luân Đại Pháp sau khi trở về nhà ở Stuttgart, và sẽ giúp phơi bày tội ác này của ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/16/309557.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/17/150604.html

Đăng ngày 19-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share