Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Chicago

[MINH HUỆ 11-05-2015] Vào buổi sáng ngày 10 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Chicago đã tập trung tại đài phun nước Buckingham, một địa danh của thành phố và cũng là một điểm đến du lịch nổi tiếng để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và đánh dấu 23 năm Đại Pháp hồng truyền.

Trong trang phục áo vàng và xanh lam, họ đã cùng nhau luyện các bài công pháp, dựng các tấm áp phích, phát tài liệu cung cấp thông tin về pháp môn cho người đi đường.

c42373e2550bd10c0104090f66cf3cfa.jpg

Các học viên ở Chicago tổ chức kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

c42373e2550bd10c0104090f66cf3cfa.jpg

Luyện công tập thể tại công viên

Thonon và Jeurissen, hai du khách đến từ Hà Lan đã đọc các tấm áp phích để tìm hiểu thêm thông tin, họ cho biết: “Sau khi trở về Hà Lan, chúng tôi sẽ tìm hiểu thêm những sự kiện này, nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy có nhiều người luyện tập cùng nhau đến vậy.”

c42373e2550bd10c0104090f66cf3cfa.jpg

Dutch Thonon and Jeurissen chụp ảnh cùng các học viên

Cô Lisa đã đến từ rất sớm để luyện công. Cô chia sẻ rằng mình bắt đầu luyện công cách đây năm tháng trước, từ đó tới nay cô đã có nhiều thay đổi đáng kể.

Mặc dù phải mất rất nhiều thời gian mới có thể đến tham gia sự kiện này, nhưng cô nói rằng cô thực sự yêu thích nó: “Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng mạnh mẽ khi chúng tôi luyện công chung với nhau ngày hôm nay. Tôi thật may mắn khi được là một học viên Pháp Luân Công.”

a3604a3e1750be1900434741bb99e140.jpg

Lisa bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm tháng trước đây

Với cô Lưu, một sinh viên đến từ trường Luật John Marshall ở Chicago, đây là lần đầu tiên cô tham dự một sự kiện như vậy kể từ khi cô đến Mỹ. “Điều này khiến tôi nhớ đến những gì ở Trung Quốc từng có trước khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Các điểm luyện công chung hầu như là có ở khắp mọi nơi, từ các công viên công cộng cho tới những tụ điểm riêng.”

Cuộc đàn áp đã làm thay đổi điều đó. Một người có thể đối mặt với những hệ quả nghiêm trọng vì đức tin của mình với Pháp Luân Công. Khi mẹ của cô, cũng là một học viên, có dự định đến thăm cô, các viên chức đã từ chối cấp thị thực cho bà chỉ vì bà tu luyện Pháp Luân Công.

Mặc dù trời lạnh, cô Lưu không hề cảm thấy lạnh. Kể từ khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, “Luyện công luôn khiến tôi cảm thấy ấm áp và điềm tĩnh.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/11/\309065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/13/150360.html

Đăng ngày 16-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share