Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Singapore

[MINH HUỆ 08-05-2015] Ngày 04 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã tập trung tại công viên Hong Lim để tổ chức kỷ niệm lần thứ 23 Ngày Pháp Luân Công phổ truyền ra công chúng. Họ đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập Pháp Luân Công và thể hiện lòng biết ơn của mình trước sự từ bi và cứu độ của Sư phụ Lý.

b2346eca7d969feceac670362f485a75.jpg

5ecf669d6ae1673153dcfd312c958786.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Singapore luyện công tập thể

b0363e59c6a5192df883dda1529f21af.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Singapore hát mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

e8cd4a0c2f47f7810f2530a31669d339.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công trong cuộc đàn áp tại Trung Quốc

c6a00f3d2221c0fc1cc710cc1bb87b49.jpg

5a3fe2961a3ddaac69e28acf3cc8a1c6.jpg

Các học viên nói cho công chúng biết về Pháp Luân Công tại một triển lãm nghệ thuật trưng bày các tác phẩm về pháp môn và phơi bày cuộc đàn áp tại Trung Quốc

Trong suốt thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, biểu diễn các bản nhạc do Thiên Quốc Nhạc Đoàn thể hiện, hát hợp xướng, và tổ chức một cuộc triển lãm nghệ thuật trưng bày các tác phẩm về pháp môn và phơi bày cuộc đàn áp đã kéo dài suốt 16 năm qua ở Trung Quốc. Nhiều người đã dừng lại xem các màn biểu diễn và đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống của chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Các học viên đã chụp ảnh chung với nhau sau lễ kỷ niệm. Với cùng thế tay hợp thập thể hiện sự tôn kính, họ đã đồng thanh nói: “Chúng con xin kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

54dbb8476b47019866557d66ee8b8dd9.jpg

Các học viên Singapore kính chúc Sư phụ Lý sinh nhật vui vẻ

Một gia đình học viên Pháp Luân Công

Ông Peter, chủ một doanh nghiệp, cùng vợ của ông là bà Madgeline và cậu con trai Theodoric, tất cả đều tu luyện Pháp Luân Công. Họ đã thực hành pháp môn tu luyện tuyệt vời này sau khi cuộc đàn áp bắt đầu tại Trung Quốc.

755cab07bc97a724cfcb75ed5ebc6e9b.jpg

Ông Peter, chủ một doanh nghiệp, cùng người vợ tên là Madgeline và cậu con trai Theodoric, tất cả đều là các học viên Pháp Luân Công

Bà Madgeline kể lại rằng, một người bạn của bà đã nói cho bà biết về những tác dụng tuyệt diệu của Pháp Luân Công đối với sức khỏe. Bất chấp những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ, bà đã suy xét thực tế có rất nhiều người có được sức khỏe tốt khi tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã đưa chồng và con trai mình đến một điểm luyện công chung và đã bắt đầu học các bài công pháp.

Ông Peter cho biết, vợ của ông không tin vào những lời lừa dối của ĐCSTQ. Ông nói thêm: “Tôi đã học được rất nhiều điều từ cuốn sách Chuyên Pháp Luân. Tất cả gia đình tôi đều được hưởng lợi rất nhiều từ Pháp Luân Công, kể từ lúc bắt đầu tới giờ, chúng tôi chưa bao giờ ngừng tu luyện cả.” Cả ông Peter và người con trai đều bị mắc bệnh viêm xoang, sau khi họ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, căn bệnh này đã biến mất. Ông Peter cũng đã ngừng uống rượu.

Năm 1999 là năm khó khăn nhất cho việc kinh doanh của Peter. Ông đã bị một đối tác lừa và mất đi một số tiền rất lớn. Peter nói: “Tôi thu thập tất cả các bằng chứng và đã lên kế hoạch để kiện ông ấy. Cũng may là tôi đã bắt đầu học Pháp Luân Đại Pháp, nên tôi đã nhận ra rằng mình có thể là đã trả hết món nợ mà đã nợ ông ấy trong tiền kiếp. Tôi đã quyết định không kiện ông ấy nữa. Khi tôi hoàn toàn buông bỏ đi mất mát này, việc kinh doanh của tôi đã hồi phục một cách nhanh chóng.“

Ông Peter cũng chia sẻ thêm những thay đổi khác của ông khi tu luyện Pháp Luân Công: “Hầu hết các nhân viên bán hàng trong ngành kinh doanh của tôi đều sẽ nói phóng đại về những lợi ích của các sản phẩm của họ để tối đa hóa lợi nhuận. Tôi cũng đã từng giống như họ trước khi tu luyện. Giờ đây, trong cuộc sống của mình, tôi tuân theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp. Tôi đã không còn nói phóng đại nữa. Tôi làm kinh doanh với sự trung thực.”

Gia đình ba người này đã tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc của mình, và từ tận đáy lòng họ muốn gửi tới Sư phụ Lý lời cảm tạ chân thành

Hai chị em được đắm mình trong Phật quang

Chị em cô Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998. Họ đã được những lợi ích to lớn từ các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Họ đều đã có được những thành tích học tập tốt ở trường, người chị đã tốt nghiệp một trường y khoa và đã tìm được một công việc tốt. Người em cũng sắp tốt nghiệp một trường đại học y khoa.

c0b68df9da7607827cbee33e8bf53ce3.jpg

Hai chị em cô Trần đã tu luyện Pháp Luân Công được 17 năm

Cả hai chị em đều nói rằng Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho họ trí huệ thật to lớn. Họ chưa bao giờ thấy những việc ở trường học của mình là khó khăn cả. Pháp Luân Công đã giúp họ tìm ra được ý nghĩa của cuộc sống. Họ đã học được cách làm thế nào để nhìn nhận một cách đúng đắn tất cả những cám dỗ trong xã hội và làm thế nào để đối phó với những khó khăn trong cuộc sống. Người chị cho biết: “Giải pháp của tôi đến từ Pháp Luân Đại Pháp. Dù vấn đề có khó khăn đến đâu và dù tôi có lo lắng thế nào đi nữa, thì cuối cùng tôi đều có thể vượt qua được tất cả những khăn đó nhờ sự bảo hộ của Sư phụ. Tôi đã học được rất nhiều từ Đại Pháp! Tôi thực sự muốn cảm ơn Sư phụ vì đã chăm lo và cứu độ tôi!”

Một gia đình bốn thế hệ được hưởng lợi ích từ Đại Pháp

Bốn thế hệ trong gia đình bà Trương đều tu luyện Pháp Luân Công. Bà nói: “Cá nhân tôi đã được trải nghiệm và chứng kiến sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp. Các loại bệnh tật của chúng tôi đã được chữa khỏi. Chúng tôi đã từ bỏ được những thói quen xấu. Tôi đã từng có nhiều tính xấu và thường hay la mắng mọi người. Tôi cũng cố chấp [không khoan dung] những người khác. Tôi biết rằng Pháp Luân Đại Pháp đã dạy các học viên “đả bất hoàn thủ và mạ bất hoàn khẩu”. Tôi đã e rằng mình sẽ không làm được tốt về phương diện này. Đây chính là lý do mà đã khiến tôi do dự trong nhiều năm để bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Đó là một điều thật đáng tiếc. Sau khi bắt đầu quyết tâm tu luyện, sức mạnh của Đại Pháp đã triển hiện trong tôi. Các căn bệnh của tôi như bệnh phụ khoa, bệnh gan, đau ngực, đau chân, và bệnh trĩ tất cả đều đã biến mất. Tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng”.

Bà Trương nói thêm: “Tu luyện Đại Pháp đã dạy tôi cách từ bi đối đãi với người khác. Lúc đầu thật là khó khăn. Tôi đã phải kìm nén những giọt nước mắt khi cố luyện chữ Nhẫn. Tôi đã học Pháp để bình tâm xuống. Cuối cùng thì tôi cũng học được cách để dung nhẫn. Con tôi thường không nghe lời tôi. Tôi đã rất tức giận. Sau khi tu luyện, tôi rất hiếm khi mất kiểm soát về tâm tính của mình trong vấn đề con cái. Nhưng chúng đột nhiên trở nên ngoan ngoãn và lễ phép.“

Bà Trương cảm thấy biết ơn sâu sắc đối với Sư phụ. Bà nói: “Sư phụ thật là từ bi! Mỗi lần tôi đọc Pháp, tôi đều thấy mình khóc. Sư phụ đã làm quá nhiều và chịu đựng quá nhiều vì chúng tôi! Ngài đã cứu biết bao nhiêu người! Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được ân huệ sâu sắc của Ngài. Tôi phải tu luyện bản thân mình thật tinh tấn, và cứu độ thêm nhiều chúng sinh hơn nữa. Tôi hy vọng rằng tất cả mọi người mà tôi biết đều sẽ được cứu!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/8/308773.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/11/150210.html

Đăng ngày 14-05-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share