[MINH HUỆ 05-04-2015] Ngày 02 tháng 05 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công [ở New Zealand] đã tổ chức kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Auckland. Đoàn nhạc Tian Guo và đội trống lưng rực rỡ sắc màu đã biểu diễn tại sự kiện. Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Các hoạt động của lễ kỷ niệm này được tổ chức ở cả Quảng trường Queen Elizabeth và điểm du lịch nổi tiếng – Vịnh Mission

7a0c3c6214d89fcebc126a76364e10ac.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới ở Auckland ngày 02 tháng 05 năm 2015

aa398dc3a840b962d5bd2150045f941e.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

Auckland là thành phố đông dân nhất ở New Zealand, rất nhiều người qua đường bị cuốn hút bởi các hoạt động của các học viên, họ đã có một cơ hội quý giá để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp.

Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã nhận được những bức thư ủng hộ từ các quan chức chính quyền, họ gửi lời chúc mừng tới các học viên nhân ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 05. Các bức thư đến từ Thủ Tướng John Key, Russel Norman (Lãnh đạo Đảng Xanh), Peter Dunne (Lãnh đạo Đảng Chính trị United Future), và Marama Fox (Lãnh đạo Đảng Maori), và những người khác.

Pháp Luân Đại Pháp lần đầu được giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 05 năm 1992. Ngày 13 tháng 05 cũng đồng thời là ngày sinh nhật của ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn.

f440e62ad16637811c446e96cfcf8d89.jpg

Biểu diễn trống lưng

Ông Amato Akarana, một tộc trưởng Maori ở địa phương thuộc khu vực Auckland, đã đến tham dự lễ kỷ niệm và bày tỏ lời chúc mừng của ông nhân sự kiện đặc biệt này bằng cả tiếng Anh và tiếng Maori. Ông đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm nay thông qua một gia đình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp trong bộ tộc. Akarana cho biết, ông luôn đối đãi với tất cả các học viên như thành viên trong gia đình của mình, và sẽ luôn giúp đỡ bất cứ khi nào các học viên cần.

“Chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý! Và xin cảm tạ Ngài rất nhiều vì mọi phước lành Ngài đã ban cho chúng tôi,” Akarana nói.

17d7e8516c091596c89a607722562658.jpg

Amato Akarana, một tộc trưởng Maori ở địa phương thuộc khu vực Auckland

Nhiều học viên đã thể hiện lòng biết ơn của mình đối với Pháp Luân Đại Pháp và Sư phụ Lý. Cô Trịnh bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng cha mẹ của mình năm 1998, khi đó cô còn đang học Trung học. “Nhưng sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào năm 1999 ở Trung Quốc, tôi đã không còn sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn nữa.”

Mãi cho đến tận khi tới New Zealand vào năm ngoái, cô mới bắt đầu tu luyện trở lại. “Mỗi ngày đối với tôi bây giờ đều là cơ hội quý giá để đề cao bản thân và cơ bản là trở thành một con người tốt hơn. Tôi rất hạnh phúc.”

95b34b195334c342ac15f2104ff270eb.jpg

Một học viên nói với một vị khách qua đường về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/5/4/308448.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/5/8/150059.html

Đăng ngày 13-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share