Bài viết của Trương Vận, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 14-04-2015] Học viên Pháp Luân Công, đại diện cho cộng đồng người Hoa ở Toronto, một lần nữa được mời đến tham dự lễ kỷ niệm “Ngày Quốc tế Xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc” thường niên do Cảnh sát vùng York tổ chức. Lễ kỷ niệm diễn ra tại Trung tâm Sự kiện Markham ở vùng York của Toronto vào ngày 12 tháng 04 năm 2015.

Các học viên đã tham gia vào sự kiện này trong suốt 13 năm qua, họ đã chia sẻ những lợi ích được hưởng từ Pháp Luân Công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại lên môn tu luyện này ở Trung Quốc. Cảnh sát trưởng đã cảm ơn các học viên vì họ đã liên tục ủng hộ và đóng góp cho cộng đồng đa văn hóa ở Toronto.

Khi cảnh sát hình sự Mark Topping trong Đội Đặc trách về các Tội gây Thù hận của Cảnh sát vùng York biết rằng các học viên ở Trung Quốc đang bị chính quyền Cộng sản bức hại bởi niềm tin của họ vào Pháp Luân Công, anh nói với một học viên rằng: “Trong phạm vi thẩm quyền của tôi, kể cả ở toàn Canada, bất kể thời khắc nào mà bạn cũng như các học viên Pháp Luân Công khác bị làm hại hoặc bị uy hiếp, tôi đều sẽ giúp đỡ các bạn.”

Ông Eric Jolliffe, Cảnh sát trưởng vùng York, nồng nhiệt đón chào từng học viên tại gian hàng của Pháp Luân Công và cảm ơn họ vì đã tham gia sự kiện.

2015-4-13-minghui-ca-toronto-markham-01--ss.jpg

Cảnh sát trưởng vùng York, ông Jolliffe cảm ơn các học viên Pháp Luân Công bởi họ đã tham dự Ngày Quốc tế Xóa bỏ Phân biệt Chủng tộc

2015-4-13-minghui-ca-toronto-markham-02--ss.jpg

Cảnh sát trưởng ông Eric Jolliffe chụp ảnh với các học viên Pháp Luân Công

Cảnh sát quan ngại về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Hơn mười viên cảnh sát đã tới thăm gian hàng của Pháp Luân Công trong suốt sự kiện để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Một số người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được nhà nước của chính quyền Cộng sản Trung Quốc hậu thuẫn.

2015-4-13-minghui-ca-toronto-markham-04--ss.jpg

2015-4-13-minghui-ca-toronto-markham-05--ss.jpg

Cảnh sát và cư dân địa phương tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một cảnh sát đã xem biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công một hồi lâu. Cô ấy nói rằng môn tu luyện này khiến cô cảm thấy rất thoải mái. Cô rất sốc khi biết rằng môn tu luyện ôn hòa như vậy lại đang bị bức hại gần 16 năm nay ở Trung Quốc. Cô ấy không thể hiểu nổi. Cô ấy cảm thấy rằng mổ cướp tạng từ các học viên còn sống còn là tội ác khủng khiếp hơn và ngay lập tức đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này.

2015-4-13-minghui-ca-toronto-markham-03--ss.jpg

Một cảnh sát đã ký tên kêu gọi chấm dứt nạn môt cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc và các tù nhân lương tâm khác

Một người đàn ông trung niên đã ký tên thỉnh nguyện và nói với một học viên rằng ông ấy là một nghị sỹ. Ông ấy hỏi thêm nhiều thông tin chi tiết về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Nhiều người đã bị thu hút bởi màn trình diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công cùng với nền nhạc nhẹ nhàng và hòa ái, nhiều người tỏ ý rất thích thú muốn tìm hiểu về môn tu luyện này.

2015-4-13-minghui-ca-toronto-markham-06--ss.jpg

Hai phụ nữ bị cuốn hút bởi năng nượng hòa ái của Pháp Luân Công, và học các bài công pháp trong sự kiện


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2015/4/14/307518.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/17/149768.html

Đăng ngày 01-05-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share