Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 19-04-2015] 200 triệu là một con số ấn tượng – đặc biệt lại là khi nó đề cập đến việc 200 triệu người thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ngày 18 tháng 04 năm 2015, để kỷ niệm sự kiện này, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung lại tại khu phố Tàu ở Houston để tạo thành một “Vạn Lý Trường Thành Sự thật” bằng việc giương các tấm biểu ngữ chúc mừng những người đã thoát khỏi vòng kiểm soát tâm trí của ĐCSTQ.

be5479c19851745bb5ef2703dd69fb1b.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tại khu phố Tàu ở Houston thiết lập một “Vạn Lý Trường Thành Sự thật” ngày 18 tháng 04 năm 2015 – bằng việc căng các tấm biểu ngữ thông tin về phong trào thoái ĐCSTQ toàn cầu

Nhiều người đi mua sắm tại các siêu thị gần đó đã chứng kiến sự kiện này. Bà Hoà, một người dân nhập cư từ Trung Quốc cách đây 15 năm, đã nhận xét: “Sau khi ĐCSTQ nắm quyền ở Trung Quốc, nó đã phạm rất nhiều tội ác. Không chỉ có tham nhũng, khả năng lừa dối của họ còn vượt quá sức tưởng tượng.”

Bà đã nói thêm: “Tôi biết rằng việc người dân thoái xuất khỏi ĐCSTQ đã trở thành một xu hướng toàn cầu. ĐCSTQ giống như một tòa nhà đang sụp đổ. Người Trung Quốc đang bị kiểm soát ở bên trong nó. Nếu chúng ta không thoái khỏi các tổ chức của Đảng, chúng ta sẽ bị chôn vùi cùng với ĐCSTQ. Tôi hoàn toàn đồng ý rằng ‘thoái Đảng bảo bình an’.”

Phong trào thoái Đảng được khởi nguồn vào cuối năm 2004 sau khi loạt Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất bản trên thời báo Đại Kỷ Nguyên – một tờ báo do các học viên Pháp Luân Công vận hành. Tính từ tháng 12 năm 2004, mất khoảng bảy năm để có được 100 triệu người đầu tiên thoái Đảng, nhưng với 100 triệu người tiếp theo thì chỉ là ba năm rưỡi – thời gian chỉ bằng một nửa. Và phong trào này hiện vẫn còn đang trên đà tiếp diễn với với tốc độ hơn 100 nghìn người thoái Đảng mỗi ngày.

Các học viên địa phương ở Houston đã thấy rõ xu hướng này tại thành phố của họ, khi mà số người dân háo hức cắt đứt mối liên hệ với ĐCSTQ ngày càng tăng lên. Theo họ, người dân ngày một cởi mở hơn trước kia với việc thoái Đảng. Trong khi trước đây phải mất một hồi lâu để một người nào đó cân nhắc đưa ra quyết định thoái Đảng, thì bây giờ họ thường quyết định chỉ sau có một cuộc trao đổi ngắn.

Cô Trương đã làm việc tại thời báo Đại Kỷ Nguyên ở Houston được hơn năm năm. Cô cũng đã quan sát thấy được xu hướng tương tự dựa trên những thông tin phản hồi từ cộng đồng mà cô nhận được khi cô phân phát báo ở khu phố Tàu.

Cô chia sẻ: “Lúc đầu, một số [người Trung Quốc] hoàn toàn là phản đối tờ báo của chúng tôi. Bây giờ hầu hết là họ tò mò khi thấy những nỗ lực bền bỉ của chúng tôi trong suốt những năm qua. Một số thậm chí còn tiến đến để giúp đỡ tôi khi họ thấy tôi mang theo hàng tập báo khá nặng.”

Cô nói thêm: “Một người Trung Quốc đã từng có những nhận xét tiêu cực về tờ báo”. “Ông đã ngay lập tức bị một người ngoài cuộc ngắt lời, nói rằng: ‘Việc bác không không muốn đọc thời báo Đại Kỷ Nguyên không có nghĩa là những người khác không muốn. Bác không thể thay mặt cho những người khác từ chối nhận báo được.’ Một số người thực sự còn chờ đợi tôi đến phát báo cho họ mỗi tuần ở các siêu thị.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/19/307755.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/20/149804.html

Đăng ngày 29-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share