Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-04-2015] Bốn ngày sau khi mạng lưới kênh truyền hình SBS của Úc phát đi thước phim tài liệu: “Thu hoạch nhân thể: Nạn buôn bán nội tạng của Trung Quốc” dài 25 phút về tội ác giết hại các tù nhân lương tâm của Trung Quốc để lấy nội tạng của họ, các học viên ở Melbourne đã tập trung trước Thư viện bang Victoria trong các ngày 11 và 12 tháng 04 năm 2015 để nói cho công chúng biết về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

071bbb7ac7c6b953ba34100c35dcef2d.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công ở Thư viện bang

Nhiều người đã theo dõi chương trình và bày tỏ mối quan tâm về nạn vi phạm nhân quyền khủng khiếp này. Stephen Dykun, một chuyên gia về dinh dưỡng và là chủ của một doanh nghiệp nhỏ, đã nói rằng chương trình rất hay vì “Nó đưa ra các bằng chứng – các bác sỹ nói cho chúng ta biết về những gì đã xảy ra, và nó thực sự thuyết phục.”

Ông nhìn nhận đó sẽ là một “động thái sai lầm” nếu chính phủ Úc cố xây dựng một mối quan hệ tốt với Trung Quốc vì “Trung Quốc đang cố ‘xuất khẩu’ sự độc tài của họ ra thế giới.”

“Sau khi xem xong chương trình này, tôi muốn tẩy chay các sản phẩm Trung Quốc,” ông Dykun nhận xét. Ông khẳng định sẽ nói với bạn bè của mình về bộ phim tài liệu này và gửi cho họ đường link để xem.

Chuyên gia quản lý về giáo dục, bà Anna de Amicis đã ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên. Bà đã nói về nạn mổ cướp nội tạng sống: “Người ta không nên làm điều đó [giết người] để kiếm tiền. Điều đó chỉ xảy ra trong nạn diệt chủng Holocaust khi Hitler thảm sát người Do Thái và nó thật là là khủng khiếp,” bà nói.

Mặc dù trước đây bà de Amicis đã gặp các học viên rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên bà được nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng sống. “Cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi biết về những gì đang xảy ra.”

3e65f7e6cc7184f65e8b4ab495421839.jpg

Những người ủng hộ ký tên thỉnh nguyện

Anh Sam Lekamge, một nghiên cứu sinh đến từ Sri Lanka đang theo học tại trường Đại học RMIT, rất sửng sốt trước những hình ảnh trên các tấm áp phích được các học viên trưng bày: “Nhìn thấy mà sốc quá!” Anh đã cảm ơn các học viên khi nói cho anh biết về việc này và cho hay: “Đối với bất kỳ điều xấu xa nào như thế này xảy ra trên thế giới, là một chính phủ, chúng ta nên cùng đứng lên để phản đối nó.”

Ông Jeff Smith đang làm việc trong ngành công nghiệp xây dựng. Ông đã gặp các học viên ở Sydney trước đó và đã biết về cuộc đàn áp [Pháp Luân Công] ở Trung Quốc. Ông nói mọi người nên có quyền được theo tín ngưỡng của mình. “Tôi tin vào nhân quyền và không ai có quyền ngăn cản những gì bạn tin cả.” Ông cho biết ông sẽ chia sẻ điều này với những người bạn của mình.

Samantha Nowell, một chuyên gia về thời trang đến từ Vương quốc Anh, cũng đã đồng ý với ông [Jeff Smith]. Cô nói rằng cần có nhiều người hơn nữa nhận thức được thảm kịch như vậy và rằng cô sẽ chia sẻ những thông tin này trên các phương tiện truyền thông xã hội.

85653f66b0c602c3262734edc8bc9685.jpg

Du khách cùng cư dân địa phương đọc các tấm áp phích


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/13/307480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/15/149741.html

Đăng ngày 27-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share