Bài viết của Hạ Thuần Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 07-04-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã tham gia buổi diễu hành nhân dịp Lễ Phục Sinh tại thành phố Bendigo, thành phố lớn thứ ba của Úc vào ngày 05 tháng 04 năm 2015. Đây là lần thứ 15 các học viên được mời tham gia sự kiện này.

Khán giả rất thích thú với phần biểu diễn của Đoàn nhạc Tian Guo, tiết mục múa trống lưng, màn biểu diễn các bài công pháp và thuyền hoa sen tuyệt đẹp. Lễ diễu hành có sự tham gia của hơn 60 nhóm, con số lớn kỷ lục của Lễ Phục Sinh kể từ khi ra đời vào năm 1871.

cb4fb6193334f0cf0e71c6e6583c7abe.jpg

Các học viên Pháp Luân Công trong buổi diễu hành dịp Lễ Phục Sinh tại Bendigo, Úc vào ngày 05 tháng 04 năm 2015

1375201f05c180b447f0d21052fc782a.jpg

Màn múa trống lưng trong buổi diễu hành

Ông Peter Cox, thị trưởng thành phố Bendigo đã ca ngợi các màn trình diễn của các học viên Pháp Luân Công và cảm ơn vì sự đóng góp tích cực không mệt mỏi của họ cho sự kiện. Nhìn thấy dòng chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trang trọng ghi trên biểu ngữ, ông Cox nói: “Những điều này vô cùng quan trọng.”

Ông nói rất nhiều người dân từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Bendigo kể từ “Cơn sốt vàng” vào năm 1851 và thành phố luôn chào đón tất cả mọi người. Theo ông, xây dựng một cộng đồng tốt và khoan dung đồng nghĩa với việc người dân có thể sống hòa thuận, hạnh phúc cùng nhau.

a09ce98459707c695d01684700df0974.jpg

Ông Peter Cox, thị trưởng thành phố Bendigo, chụp ảnh chung cùng Đoàn nhạc Tian Guo

Sau khi nghe Đoàn nhạc Tian Guo và theo dõi các tiết mục khác của các học viên, ông Cox đã ca ngợi âm nhạc và trang phục của đoàn diễn. “Cảm ơn tất cả các bạn vì là một phần của sự kiện này,” ông nói.

d65ef4bb76a01f23b5c3b9e79410ea1e.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp trong lễ diễu hành

59667882e98a3dfb35dc32062c9242c9.jpg

Các tiểu đệ tử

Bà Penelope Davies – người đạt danh hiệu Công dân Bendigo của năm đã cùng ông Cox dẫn đầu đoàn diễu hành. Bà được vinh dự trao tặng danh hiệu này cho 40 năm cống hiến vì cộng đồng trong ngành giáo dục và y tế. “Các học viên Pháp Luân Công đều rất quen thuộc đối với tôi bởi vì sự tham gia của họ giúp góp phần làm buổi diễu hành thành công. Họ là một phần quan trọng của sự kiện và chúng tôi luôn đón chào họ,” bà nói.

Bà cũng khen ngợi tiết mục của đoàn Pháp Luân Công năm nay: “Nó thật tuyệt vời! Tôi thích các tiết mục của họ vì chúng luôn rất hay.” Bà nói rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn cần áp dụng đối với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. “Tất cả chúng ta đều nên tôn trọng những nguyên lý này bởi giá trị đạo đức của chúng.”

975b2059650df4b08de0e30d46108d09.jpg

Bà Penelope Davies, Công dân Bendigo của năm

Bà Anders, một nhà tâm lý học tới từ Gippsland, cũng rất ấn tượng với đoàn các học viên Pháp Luân Công. Bà cho biết:“Những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn thật tốt, và thế giới cần nhiều Chân – Thiện – Nhẫn hơn nữa, đặc biệt là Nhẫn, ví như sự khoan dung đối với những ý kiến khác nhau. Tôi nhất định sẽ chia sẻ điều này.”

1a8832df884ee571522907432c57191c.jpg

Bà Anders (bên phải) cùng dì của mình tới xem buổi diễu hành

Bà Anders đã cảm ơn các học viên tham gia buổi diễu hành. “Liên tục nhiều năm qua, mỗi năm họ đều tham gia sự kiện và họ luôn luôn rất bình hòa. Thật tuyệt vời được thấy họ tại đây!“

26ea7e34edcb1a057564c6ae2c1ebed3.jpg

Thuyền hoa sen của các học viên Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/4/7/307221.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/4/9/149657.html

Đăng ngày 16-04-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share