Bài viết của một học viên Pháp Luân Công mới

[MINH HUỆ 22-12-2014] Tôi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào tháng 05 năm 2012. Chồng tôi và tôi đã phải sống tiết kiệm để dành tiền điều trị cho tôi, nhưng chúng tôi vui mừng khi thấy rằng bệnh ung thư của tôi cuối cùng đã thuyên giảm.

Thế nhưng, cuộc sống vẫn đầy những bất ngờ. Vào một ngày tháng 07 năm 2014, chồng tôi và tôi đang đi xe máy thì bị một chiếc xe ba bánh đâm vào. Tôi đã bị gãy xương đòn và trẹo cổ tay.

Xét nghiệm còn cho thấy một kết quả đáng sợ hơn: bệnh ung thư vú của tôi đã không chỉ trở lại mà nó đã lan tới phổi.

Ngay trong lúc tôi tuyệt vọng, chị dâu tôi đã từ ngoài thành phố đến thăm tôi, và chị ngay lập tức thúc giục tôi thanh toán viện phí và đến nhà chị học Pháp Luân Công.

Chị khẳng định với tôi: “Chỉ có Pháp Luân Công mới có thể cứu sống em!”

Tôi biết chị đã hoàn toàn hồi phục từ những căn bệnh hiểm nghèo của mình ngay sau khi chị bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Với căn bệnh ung thư khó chữa hiện tại, tôi cảm thấy ghen tị với khuôn mặt tươi sáng và cơ thể khỏe mạnh của chị.

Sau khi tôi đi với chị dâu đến nhà chị ấy, chị và một học viên khác đã đọc các sách của Pháp Luân Công và bật audio các bài giảng của Sư phụ cho tôi nghe. Họ cũng phát chính niệm để tiêu trừ đi những thứ biến dị trong cơ thể tôi.

Chỉ trong hai ngày, cơn đau trong phổi tôi và chỗ sưng do hậu quả của vụ tai nạn đã thuyên giảm. Tôi đã có thể ăn uống bình thường, và cảm thấy tràn đầy năng lượng.

Chỉ một tuần sau đó, tôi đã không còn đau đớn và căn bệnh được chữa lành. Toàn bộ cơ thể tôi vô cùng nhẹ nhàng.

Chính Pháp Luân Công đã cứu tôi. Chính Sư phụ đã cho tôi một cuộc đời mới. Từ đáy lòng, tôi muốn nói với tất cả mọi người: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân – Thiện – Nhẫn là tốt! Cảm tạ Sư phụ đã cứu con!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/22/301827.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/24/147435.html

Đăng ngày 18-01-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share