[MINH HUỆ 22-12-2014] Học viên Pháp Luân Đại Pháp – cô Đô Thư Huy ở huyện Miễn, tỉnh Thiểm Tây đã liên tục bị sách nhiễu kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 07 năm 1999. Cô đã bị tống tiền, bị bắt giữ phi pháp và kết án nhiều lần trong vòng 15 năm qua.

Cô Đô lại bị bắt vào tháng 09 năm 2013. Trong một phiên tòa tại tòa án thành phố Hán Trung vào ngày 09 tháng 04 năm 2014, cô đã bị lên một cơn động kinh và gặp khó khăn khi nói trong phiên tòa. Cô hiện đang bị giam giữ tại Trại tạm giam Hàm Thái ở thành phố Hán Trung.

Lời kể dưới đây của cô Đô miêu tả lại cuộc bức hại mà cô đã phải chịu đựng dưới bàn tay của cán bộ công an Hồ Quân Kiến thuộc Đội an ninh nội địa.

Công an đã ăn cắp tiền của tôi

Công an từ Đội an ninh nội địa huyện Miễn đã bắt tôi vào tối 26 tháng 09 năm 2013. Họ xông vào nhà tôi và đưa tôi đến đồn cảnh sát Thành Đông. Viên công an Hồ Quân Kiến đã tịch thu thẻ thanh toán hưu trí của tôi, chứng minh thư, điện thoại di động, máy tính, máy in, và 2.000 nhân dân tệ.

Hồ đã khóa tôi vào một cái ghế trong 2 ngày khi thẩm vấn tôi tại đồn cảnh sát Thành Đông. Tôi đã lên nhiều cơn động kinh, tuy nhiên, Hồ vẫn tiếp tục đối xử khắc nghiệt với tôi. Ông ta không chịu trả lại tiền đã tịch thu. Sau khi tôi bị chuyển đến Trại giam Hán Đài vào ngày 28 tháng 09, Hồ đã đe dọa và chửi rủa tôi. Ông ta nói rằng: “Tôi đã dùng tiền vào vụ này. Cô sẽ không được nhận lại đâu”.

Hồ tích cực tham gia bức hại

Khi tôi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào tháng 03 năm 2001, Hồ đã bắt tôi tại Quảng trường Thiên An Môn và đưa tôi đến Văn phòng Liên lạc thành phố Hán Trung ở Bắc Kinh. Mặc dù ông ta đã xuất một biên nhận tịch thu 2.980 nhân dân tệ tiền mặt nhưng số tiền này không được xác nhận và ông ta chưa bao giờ đưa nó cho tôi. Hồ nói rằng ông ta sẽ đưa nó cho chồng tôi khi chúng tôi trở về huyện Miễn nhưng ông ta chưa bao giờ trả lại.

Tôi đã bị kết án lao động cưỡng bức hai năm sau khi bị bắt. Sau này tôi biết rằng hơn 20 học viên địa phương đã bị bắt giữ cùng thời điểm đó, và trong số họ có 15 người bị tuyên án tù giam hay lao động cưỡng bức. Đội an ninh nội địa huyện Miễn được thưởng 100.000 nhân dân tệ và Hồ được thăng chức.

Hồ đã dàn xếp và đưa ra những bằng chứng giả để chống lại một học viên địa phương – người chưa bao giờ rời khỏi nhà của mình, Hồ nói rằng anh ấy đã dán một biểu ngữ với nội dung Pháp Luân Đại Pháp trên một cây cầu. Khi một học viên khác đứng ra thừa nhận rằng anh ấy mới là người dán tấm biểu ngữ đó, Hồ chỉ trả lời đơn giản là: “Đã quá muộn rồi”, và cả hai bị kết án ba năm lao động cưỡng bức.

Sau khi được thả khỏi trại lao động cưỡng bức vào năm 2003, tôi yêu cầu Hồ trả lại tôi số tiền mà ông ta đã tịch thu. Ông ta cố gắng tránh mặt tôi và đe dọa sẽ đưa tôi trở lại tù nếu tôi còn đòi tiền một lần nữa. Ông ta nói với tôi rằng số tiền ấy đã bị mất và đẩy tôi ra ngoài trước mắt toàn bộ đội sĩ quan cảnh sát.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/12/22/陕西勉县杜淑慧曝光警察胡军建恶行-301838.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/12/30/147504.html

Đăng ngày 29-01-2015: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share