Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-10-2014] Một tháng sau khi học viên Pháp Luân Công, cô Phó Quý Hoa bị đưa đến nhà tù nữ Cát Lâm vào ngày 12 tháng 09, cô đã bị còng lưng và trông già xọm đi so với tuổi thực tế.

Cô Phó, 48 tuổi, bị buộc ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ trong 19 giờ đồng hồ một ngày. Theo thông tin từ người chị gái đã đến thăm cô vào ngày 20 tháng 10 cho biết rằng hằng ngày cô đều bị tẩy não tại nhà tù.

Con gái của cô cho biết: “Mẹ cháu chỉ mới có 48 tuổi, nhưng mái tóc muối tiêu của bà khiến bà trông giống như một bà lão 70 tuổi. Mẹ không thể đứng thẳng sau khi ngồi quá lâu trên chiếc ghế đẩu. Mẹ từng có chiều cao 1.67m nhưng hiện trông bà thấp hơn 1.55m. Bàn tay và bàn chân của mẹ sưng phồng một cách trầm trọng, và mẹ rất gầy yếu”.

Người mà cô con gái của cô trông thấy hoàn toàn khác biệt so với người cô đã nhìn thấy vào ngày 15 tháng 09 khi gia đình lần đầu tiên được phép đến thăm cô Phó sau khi cô bị bắt giữ. Cô trông vẫn còn khỏe mạnh và chiều cao của cô vẫn như trước đây. Tuy nhiên, chỉ một tháng sau đó mọi thứ đã thay đổi.

Cuộc viếng thăm của gia đình sau 15 tháng bị giám sát và kiểm duyệt chặt chẽ

Không dễ để gia đình cô Phó có thể đảm bảo cho chuyến viếng thăm đầu tiên sau 15 tháng kể từ ngày cô bị bắt giữ. Trước cuộc viếng thăm ngày 15 tháng 09, họ đã bị cai ngục hỏi xem liệu họ có tu luyện Pháp Luân Công hay không và thái độ của họ đối với chính sách đàn áp như thế nào. Gia đình của cô nói rằng họ ủng hộ việc tu luyện Pháp Luân Công của cô Phó vì cô đã nhận được nhiều lợi ích to lớn về mặt sức khỏe. Cai ngục tỏ ra rất thất vọng khi gia đình nhắc đến việc họ đang lên kế hoạch kháng cáo.

Cuộc viếng thăm của họ với cô Phó bị giám sát rất chặt chẽ. Họ nói chuyện với nhau qua điện thoại sau một tấm chắn. Khi cô Phó nhắc đến việc cô bị buộc phải học thuộc lòng nội quy của nhà tù, cai ngục Trương Oánh, người đứng cạnh cô Phó đã giật lấy ống nghe và ra lệnh cho cô ngừng nói chuyện.

Cô phó đã gợi ý cho gia đình của mình không nên nói những điều liên quan đến Pháp Luân Công. Gia đình của cô thông báo rằng cô có vẻ chịu nhiều áp lực.

Cảnh sát đã bắt giữ cô Phó và lục soát nhà của cô vào ngày 03 tháng 06 năm 2013. Cô đã bị tra tấn và thẩm vấn trong hai ngày và sau đó bị chuyển đến nhà tù số 3 Trường Xuân. Ở đó, cô đã từ chối không ăn để luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công.

Sau một năm giam giữ, cô Phó đã bị xét xử vào ngày 06 tháng 06 và bị kết án ba năm tù vào giữa tháng 07. Cô đã kháng cáo, nhưng vào đầu tháng 09 tòa trung thẩm vẫn giữ nguyên bản án.

Nỗ lực kháng cáo của gia đình gặp rất nhiều trở ngại

Gia đình của cô đã cố gắng hết sức để giải cứu cô sau khi cô bị bắt. Một nhóm bạn và người thân đã cố gắng đến thăm cô vào ngày 05 tháng 06 năm 2013. Vì điều này, họ đã bị bắt giữ, bị thẩm vấn, bị tra tấn, và bị giam giữ trong 15 ngày.

Vào ngày 08 tháng 04 năm 2014, chị gái và hai cô con gái của cô Phó đã đến Bộ phận An ninh Nội địa để yêu cầu trả tự do cho cô, nhưng họ cũng bị bắt giữ và bị giam trong 10 ngày.

Sau khi cô Phó bị kết án, gia đình của cô đã chuẩn bị cho kháng cáo của cô. Tòa án trung thẩm Trường Xuân đã từ chối cung cấp tài liệu hướng dẫn bằng văn bản cho phiên xét xử lần hai, mà đó lại là điều cần thiết cho việc kháng cáo, và bảo họ phải lấy phán quyết từ nhà tù.

Trong lần viếng thăm thứ hai ở nhà tù vào ngày 22 tháng 09, nhân viên nhà tù đồng ý đưa cho họ tài liệu sau khi hỏi rất nhiều câu hỏi về việc kháng cáo. Họ được bảo phải quay lại sau ngày 11 tháng 10 để có được một bản sao.

Tuy nhiên, khi gia đình của cô quay lại nhà tù vào ngày 12 tháng 10, nhân viên nhà tù chỉ đưa cho họ một văn bản từ lần xét xử đầu tiên, thứ mà gia đình đã có.

Gia đình cô Phó nhận thức rất rõ rằng nhà tù có tiếng trong việc tước đoạt giấc ngủ của học viên nhằm cố gắng ép họ từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, vì vậy trong khi họ ở đó, họ đã hỏi cai tù Trương Anh xem họ có tra tấn cô ấy không. Trương đã từ chối cáo buộc và nói rằng: “cô ấy vẫn khỏe và đi ngủ vào khoảng 9 giờ tối.”

Gia đình của cô đã đến nhà tù lần thứ tư cùng với luật sư của cô vào ngày 06 tháng 10. Các lính canh đã viện rất nhiều lý do để không cho luật sư gặp cô Phó. Sau nhiều giờ cố gắng giải thích cho các lính canh, cuối cùng luật sư cũng được phép gặp cô.

Cuộc gặp gỡ kéo dài chưa đầy 10 phút. Bốn lính canh đã đứng ngăn cô Phó và không cho phép cô nói chuyện với luật sư về sự đàn áp mà cô đã phải chịu đựng trong nhà tù. Theo luật sư, cô trông rất yếu.

Vì lo ngại cho tình trạng nghiêm trọng của cô Phó, gia đình cô đã quay lại nhà tù lần thứ năm để thăm cô vào ngày 20 tháng 10. Chỉ có con gái của cô được phép thăm cô. Lần này, cô Phó bảo con gái của mình về sự đàn áp mà cô đã phải chịu đựng trong nhà tù.

Thông tin của các thủ phạm

Vũ Trạch Vân (武泽云), giám đốc nhà tù: +86-501-85375001

Ngụy Lệ Tuệ (魏丽慧), phó giám đốc: +86-502-85375006, +86-15312692195

Tôn Quý Sinh (孙季生), hướng dẫn: +86-15152136789

Trương Thục Trân (张淑珍), trưởng cai ngục: 18248757172


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/24/付贵华被吉林女子监狱折磨得严重佝偻-299376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/30/146622.html

Đăng ngày 26-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share