Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-07-2014] Tôi đã được lợi ích to lớn từ việc tập luyện Pháp Luân Công. Giờ đây tôi đã hiểu được mục đích của cuộc đời và tôi thật có phúc. Việc tôi tập luyện Pháp Luân Công cũng có ảnh hưởng và mang lại lợi ích cho những người có mối quan hệ tiền duyên đối với tôi.

Cơ quan đã sa thải tôi vào năm 2000 vì tôi không từ bỏ Pháp Luân Công. Để kiếm sống, mỗi buổi sáng tôi phải đến một khu chợ bán buôn để mua hàng hoá về bán. Sau khi tôi kiếm đủ chi phí sinh hoạt cho một ngày, tôi sẽ về nhà.

Một ngày, một nhà cung cấp đã đưa thừa hàng cho tôi do nhầm lẫn. Khi cân đối lại khoản thu chi, tôi đã trả lại hàng cho ông ấy và ông ấy rất cảm động. Sau đó khi tôi mua hàng, ông chủ đó đã nói với các nhân viên của mình rằng, “Với những người khác thì mọi người cần ghi lại giao dịch nhưng với cô ấy thì không cần đâu.” Một ngày con trai ông ấy từ ngoài thành phố đến để trợ giúp và cậu ta muốn ghi lại giao dịch của chúng tôi. Ông chủ đã nói với cậu ấy: “Không cần đâu. Họ là những học viên Pháp Luân Công, họ là trung thực nhất.”

Sư phụ giúp tôi nhìn rõ

Khi tôi còn trẻ, tôi có thị lực kém. Tôi không thể nhìn được bảng và nó ảnh hưởng đến điểm số của tôi ở trường. Tôi không thể sâu kim. Những người khác nghĩ tôi lờ họ đi khi tôi nhìn thấy họ trên phố. Tất cả đều là do thị lực của tôi kém.

Không lâu sau khi tôi tập Pháp Luân Công, tôi đã có thể sâu được những chiếc kim bé nhất.

Một buổi tối mùa hè tôi ra ngoài để thưởng thức không khí trong lành và bện tơ. Người qua đường đều hỏi tôi: “Chị vẫn nhìn được à?” Tôi trả lời là vẫn nhìn được mà không ngẩng đầu lên. Sau khi vài người hỏi tôi cùng một câu hỏi, tôi thắc mắc không hiểu tại sao? Tôi ngẩng đầu lên và thấy trời thật sự đã tối và đèn đường thì vẫn chưa bật. Ai lại có thể làm công việc như vậy trong bóng tối kia chứ. Không trách họ đều hỏi tôi.

Tôi nhận ra rằng Sư phụ từ bi đã giúp tôi nhìn rõ bởi vì tôi có thể nhìn được mọi thứ một cách rõ ràng mà không có đèn. Tôi vô cùng hứng khởi và cũng biết ơn Sư phụ và Đại Pháp một cách sâu sắc.

Công an: Bức hại Pháp Luân Công là phi pháp

Tôi từng có sức khoẻ kém và gia đình thường xuyên xung đột. Tôi đã phải ly dị người chồng đầu tiên. Tâm oán hận của tôi đối với anh ấy vẫn không dứt sau khi ly dị. Tôi không muốn nói chuyện với anh ấy ngay cả khi con tôi cần sự giúp đỡ của anh ấy. Tôi thà chịu khổ còn hơn nói chuyện với anh ấy.

Kể từ khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp, dần dần tôi đã buông bỏ tâm oán hận. Bất cứ khi nào anh ấy cần sự giúp đỡ, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh ấy. Một ngày anh ấy đã gọi điện cho tôi. Người họ hàng của anh ấy đang ốm nặng và muốn tôi giúp đỡ vì vậy tôi đã giúp. Anh ấy đã được chứng kiến vẻ đẹp của Đại Pháp, hiểu được chân tướng và cũng thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Một ngày khi tu họp bạn bè, một số người đề cập đến Pháp Luân Công. Chồng cũ của tôi nói: “Người ta tập Pháp Luân Công đạt được thân thể khoẻ mạnh, vơi bớt khổ đau, giảm bớt gánh nặng cho gia đình của họ. Như vậy thì có gì là sai? Tại sao Phòng 610 và Sở Công an lại bức hại họ?” Mọi người đều bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với Pháp Luân Công.

Ở đó có một cặp vợ chồng làm Công an và một người đã nói với người kia: “Bức hại Pháp Luân Công là bất hợp pháp, chúng ta không nên làm như vậy nữa.” Những người hiểu chân tướng đã lựa chọn một tương lai tươi sáng cho bản thân họ.

Sư phụ giúp chúng tôi về nhà

Một ngày, chúng tôi đi giảng chân tướng ở một thị trấn xa xôi. Thường thì không có xe buýt sau 2 giờ chiều vì vậy chúng tôi đi bộ về và giảng chân tướng trên đường đi. Trời đã tối hẳn mà vẫn cách xa nhà.

Đột nhiên một chiếc xe tải dừng lại trên đường. Một người mở cửa và nói: “Lên xe đi.” Chúng tôi hỏi người lái xe, “Giờ này không còn tuyến xe buýt nào, sao anh lại ở đây?” Anh ấy đáp:”Tôi có một vài việc phải làm mà ghế thì còn trống vì vậy tôi muốn cho các chị đi nhờ.” Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã gửi anh ấy tới đây.

Bạn bè và người thân đều được phước báo

Mẹ tôi bị thối loét nghiêm trọng do nằm liệt giường, thậm chí xương của bà bị lồi hẳn ra nhưng bà liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Chín ngày sau, bốn vùng bị thối loét đã được chữa lành.

Một người bạn của em dâu tôi có ý định tự tử. Cậu ta đã đọc Chuyển Pháp Luân, ý định tự tử của cậu ta đã biến mất và cậu ấy đã có một cái nhìn mới về cuộc sống.

Anh rể của tôi được chẩn đoán bị ung thư phổi. Anh ấy đã hồi phục sức khỏe và giờ đây đã khỏi bệnh ung thư sau khi đọc Chuyển Pháp Luân và tuân theo các nguyên lý trong đó. Một người bạn của tôi bị thoái hoá điểm vàng. Bệnh viện không thể chữa trị cho cô ấy và cô ấy sắp bị mù. Tôi bảo cô ấy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Cô ấy đã niệm bất cứ khi nào có thời gian. Một năm sau cô ấy đã lấy lại được thị lực.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2014/7/2/警察-咱们迫害法轮功是犯法的-294181.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2014/7/30/2296.html

Đăng ngày 16-09-2014: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share