Bài viết của một học viên của tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-08-2014] Tính đến mùa hè năm 2000, tôi đã làm trong công ty đường hầm được hơn một năm. Lúc đó, chúng tôi đang xây dựng đường hầm trong một khu vực miền núi và đã hoàn thành được một phần công việc. Lối vào đường hầm có cấu trúc nghiêng, đón sáng và dựng trên nền đất.

Một ngày nọ trời mưa rất lớn, hôm đó tôi phải làm ca đêm. Tôi đã gọi cho người quản lý để xem liệu chúng tôi có nên tiếp tục làm việc trong mưa nữa hay không. Ông ấy đã đến kiểm tra mọi thứ và thấy không có rủi ro gì. Ông bảo chúng tôi hãy tiếp tục công việc.

Sau khi ông ấy ra về được một lúc, tôi để ý thấy có nhiều nước, bụi bẩn và sỏi đang trôi về phía chúng tôi. Một lượng nước chảy vào phần đường hầm đã hoàn thành vì hệ thống thoát nước không thể xử lý được khối lượng nước và đá vụn lớn này. Tôi không biết lượng nước này đến từ đâu, nhưng tôi biết có 12 công nhân vẫn còn ở trong đường hầm. Họ sẽ bị nước và sỏi chôn vùi nếu không ra khỏi đó.

Tôi hiểu rằng mình phải rời khỏi đó ngay lập tức. Bất chợt một suy nghĩ hiện lên trong đầu tôi. Sư phụ giảng rằng các học viên nên nghĩ cho người khác trước. Vì thế tôi chạy vội vào trong đường hầm để cảnh báo những người khác về mối nguy hiểm. Tất cả mọi người cùng nhau thoát khỏi đường hầm. Khi tôi hỗ trợ người cuối cùng ra khỏi đường hầm, chúng tôi đã phải chống chọi với dòng nước đang ập vào.

Nhiều công nhân khác ở bên ngoài đã cố gắng sử dụng mọi phương tiện có thể để chuyển hướng dòng nước ra xa khỏi lối vào đường hầm.

Sau này tôi mới biết một con đập cao trên núi đã bị nứt dưới sức nặng của những trận mưa lớn. Nước đã chảy ra từ con đập bị nứt này.

Khi trở về nơi ở, tôi phát hiện thấy có nhiều vết bầm tím và trầy xước ở trên chân và bàn chân của mình. Ngày hôm sau, bàn chân của tôi sưng lên rất to và tôi không thể đi lại được. Vì vậy tôi đã ngồi đả tọa. Chân của tôi đã hồi phục một tuần sau đó.

Người quản lý nơi tôi làm việc đã đề nghị với công ty viết một bài về hành động dũng cảm của tôi khi cứu các công nhân khác. Tôi tin rằng chính những bài giảng của Sư phụ đã khiến tôi thay đổi. Nếu tôi chỉ chạy thoát một mình, mọi thứ sẽ hoàn toàn khác. Xin cảm ơn Sư phụ đã dẫn dắt con vượt qua nguy hiểm và cứu sống những người khác.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/8/8/一念殊途-死里逃生-295696.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/9/7/2887.html

Đăng ngày 04-10-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share