Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2014] Thời gian gần đây, lính canh ở Nhà tù Đại Khánh đã nhốt học viên Pháp Luân Công, ông Trương Bảo Thắng vào phòng biệt giam trong bảy ngày và tra tấn ông bằng nhiều hình thức khác nhau.

Ngày 30 tháng 09 năm 2014, trên đường trở về nhà giam sau một ngày lao động cưỡng bức, lính canh Phó Học Lâm đã bắt các tù nhân quỳ gối và ca ngợi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông Trương vẫn đứng yên và không nghe theo lời của họ. Sau đó, lính canh Phó và nhiều lính canh khác đã chạy đến trước mặt rồi quát mắng, cố ép ông phải quỳ gối.

Ông Trương khẳng định rằng ông không phải tội phạm, vì thế ông không phải tuân theo lệnh họ. Ông nhắc họ rằng ông đang bị kết án tù phi pháp chỉ bởi ông là học viên Pháp Luân Công.

Lính canh Lưu Khải đã ra lệnh cho một tù nhân lột bỏ áo khoác và áo bên trong của ông Trương, chỉ để lại cho ông mặc quần áo lót bên trong. Lính canh cũng lấy chăn, gối trên giường gỗ của ông.

Sau khi các lính canh lệnh cho các tù nhân khác trở về buồng giam, họ đã dẫn ông Trương đến một phòng biệt giam vì ông “cự tuyệt tuân theo lệnh”.

Ban đêm, nhiệt độ của phòng biệt giam vào khoảng 0 độ C, giống như bên ngoài trời, và không có lò sưởi ở trong phòng. Điều này khiến ông Trương bị lạnh cóng đến mức không ngủ được. Ông phải đi bộ trong phòng để giữ ấm cơ thể. Ông chỉ có thể ngủ một lúc vào ban ngày khi nhiệt độ ấm dần lên. Lính canh chỉ cho ông bốn cái bánh bao nhỏ và một ít cháo hàng ngày.

Ông Trương được thả khỏi phòng biệt giam vào ngày 06 tháng 10.

Ông Trương năm nay 52 tuổi, là một giáo sư tại Đại học xây dựng Hắc Long Giang. Họ kết án ông Trương năm năm tù chỉ bởi ông hát một bài hát về Pháp Luân Công tại một tiệc cưới. Ông bị giam tại Nhà tù Đại Khánh từ tháng 10 năm 2012.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/10/13/298918.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/10/23/146507.html

Đăng ngày 10-11-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share